Với Benzema, đây là một nỗi đau khó nuốt trôi, bởi nó là một đòn giáng mạnh vào tham vọng dự World Cup 2018 của chân sút năm nay đã 30 tuổi.
“Tôi sẽ không nói dối, hiển nhiên hầu hết trong số 24 cầu thủ lần này sẽ tới World Cup”, Deschamps khẳng định, càng làm rõ hơn tình trạng của Benzema. Trừ khi không làm nên một cuộc bứt phá phi thường nào đó, anh sẽ không có cơ hội.
Thậm chí, cơ hội của “số 9” Real càng nhỏ nhoi nếu biết rằng, vấn đề khiến anh bị Deschamps bỏ ra không hoàn toàn là chuyên môn. Kể từ vụ scandal clip sex với Mathieu Valbuena, Benzema đã không còn được góp mặt ở Les Bleus. Lần gần nhất anh mặc màu áo lam đã là từ tháng 10/2015.
Bất chấp lời tuyên bố của chủ tịch LĐBĐ Pháp Noel Le Graet rằng Benzema vẫn có thể được triệu tập, Deschamps dường như vẫn không thèm đếm xỉa.
Deschamps tỏ ra cực kì khắc nghiệt với Benzema
Kỳ lạ hơn là Lucas Hernandez, hậu vệ của Atletico và từng suýt vào tù vì hành hung bạn gái, lại vẫn được tín nhiệm. Chiến lược gia 49 tuổi đã sẵn sàng dẹp bỏ đi cái truyền thống chỉ sử dụng những cầu thủ có đời sống riêng tư “trong sạch”, nhưng ông vẫn một mực bỏ qua Benzema.
Trong bối cảnh những ông thầy danh tiếng nước ngoài như Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, Rafa Benitez và Zinedine Zidane đều có mối quan hệ tuyệt vời với Benzema, thì người thầy đồng hương của anh lại không thể “đội trời chung”. Deschamps lo ngại sự bất hòa giữa hai người sẽ đe dọa bầu không khí trong phòng thay đồ của đội tuyển.
Kết quả của sự ác cảm đến mức cực đoan ấy là Benzema sẽ trải qua một tuần như bao tuần khác ở trung tâm tập huấn Valdebebas của Real Madrid, cùng một mớ câu hỏi “tại sao” trong đầu.