Tâm điểm của sự chú ý ở vòng 9 là cuộc đọ sức giữa Hà Nội và Phong Phú Hà Nam. Với chuỗi 7 trận bất bại lại thể hiện hình ảnh công thủ khá toàn diện nên Hà Nội được đánh giá nhỉnh hơn so với đối thủ. Nhưng PP.HN đã chứng tỏ, họ không còn dễ dàng bị bắt nạt như ở lượt đi (thua 0-1) mà ngược lại, đã chơi một trận quật khởi.
Xung trận với ý chí tiến công, PP.HN đã chiếm lĩnh khá tốt thế trận trên sân. Phút 22, Tuyết Dung đột phá cá nhân rồi chuyền bóng để Thanh Hương ghi bàn thắng đưa đội nhà dẫn trước. Với tâm lý thoải mái, đoàn quân của ông Nguyễn Thế Cường chơi càng hứng khởi và đã có bàn nâng tỷ số lên 2-0 sau pha lập công của Nguyễn Thị Liễu sau pha đệm bóng cận thành ở phút 33.
Bị dồn vào thế chân tường, Hà Nội vùng lên trong hiệp 2 nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng từ chấm 11m do công của Biện Thị Hằng ở phút 63. Giành trọn 3 điểm, PP.HN đã thu hẹp cách biệt với Hà Nội xuống còn 1 điểm. Nguy cơ đội bóng Thủ đô mất ngôi đầu là rất lớn khi đối thủ bằng điểm (17) đang đứng sau TKS.VN đá ít hơn 1 trận.
Ở trận còn lại, TP.HCM I đã không mấy khó khăn để giành chiến thắng trước TP.HCM II với 4 bàn không gỡ. Các pha lập công của nhà ĐKVĐ được thực hiện bởi Bích Thủy (29’), Hoài Lương (54’, 83’), Thu Thảo (81’).
Hà Nội – Phong Phú Hà Nam: 1-2
TP.HCM I – TP.HCM II: 4-0
16h30: TNG Thái Nguyên – Sơn La