Trận M’gladbach gặp BSC Hastedt là một minh chứng rõ ràng. Đối thủ của M’gladbach chỉ là một đội bóng đang chơi ở giải Bremen-Liga, tương đương với hạng Năm của Đức. Trên trang web chính thức, ban quản trị CLB viết rằng trận đấu với M’gladbach là một “cơ hội để được vui vẻ”. Nói chung, đội bóng với sân vận động có sức chứa chỉ... 500 người này xem trận đấu ở vòng 1 Cúp QG như một phần thưởng. Tận dụng được để tiến sâu hơn thì tốt, không thì... chẳng sao.
Thế nên, không có gì ngạc nhiên khi trận đấu kết thúc với tỉ số… 11-1 nghiêng về M’gladbach. HLV Gokhan Deli của Hastedt trước trận nói rằng mục tiêu của ông và các học trò là giữ được tỉ số 0-0 càng lâu càng tốt. Tuy nhiên, kế hoạch ấy đã phá sản chỉ sau... 2 phút, với bàn thắng của Thorgan Hazard. Em trai của Eden Hazard sau đó đã hoàn tất một cú hat-trick.
Trận đấu này quả là thời cơ tuyệt vời để cậu em trai của Eden Hazard giải tỏa sức ép. Trước cú hat-trick này, Thorgan đã trải qua 11 trận liên tiếp tịt ngòi. Tính xa hơn thì trong 20 trận gần nhất trên tất cả các đấu trường, Thorgan chỉ ghi được 2 bàn thắng. Nắng hạn lâu ngày, rốt cuộc Thorgan cũng gặp mưa rào nhờ được chạm trán đối thủ siêu yếu BSC Hastedt. Nhưng Thorgan không phải là người duy nhất lập hat-trick. Ngoài Thorgan, còn có Raffael và Alassane Plea cũng ghi được 3 bàn.
Dù trình độ chênh lệch là thế, nhưng vòng 1 Cúp QG cũng chứng kiến một vài bât ngờ. Đáng kể nhất là việc 1860 Munich, đội bóng từng chơi ở Bundesliga, thúc thủ ngay trên sân nhà trước Holstein Kiel. Hay Bochum, từng về thứ 5 ở Bundesliga mùa 2003/04, để thua trước Weiche Flensburg, đội bóng đang chơi ở giải hạng Tư. Ngoài ra, không khó đoán khi hai đại diện Bundesliga là RB Leipzig và Augsburg đều rời sân với những thắng lợi.