Bóng Đá Plus trên MXH

Trước trận giao hữu Đức - Hà Lan: Đêm Paris khép lại năm 2015 ác mộng
MẠNH ĐỨC • 18:59 ngày 16/11/2015
Theo kế hoạch, đt Đức vẫn còn một trận giao hữu với Hà Lan vào đêm mai, trận đấu cuối cùng của thầy trò HLV Joachim Loew trong năm nay. Song, với người Đức thì năm 2015 ác mộng đã khép lại sau đêm kinh hoàng tại Stade de France…

    RẮC RỐI CHUYÊN MÔN

    Đối với ĐT Đức thì 2015 thực sự là một năm đáng quên. Đó là năm đầy rẫy những sự kiện và phần lớn đều mang đến nỗi buồn và sự lo lắng cho cả những người trong cuộc lẫn những ai đang dõi theo và cổ vũ cho Die Mannschaft.

    Ngay sau chức vô địch World Cup 2014, người Đức đã bước vào chiến dịch vòng loại EURO 2016. Những tưởng đây là nhiệm vụ hết sức dễ dàng cho các nhà ĐKVĐ thế giới, song Đức đã phải chờ tới vòng đấu cuối cùng mới chính thức nhận tấm vé sang Pháp mùa Hè tới. 

    Kết quả yếu kém của Đức tại vòng loại EURO 2016 là hệ quả của một loạt vấn đề mà Die Mannschaft phải đối mặt. Đầu tiên, đó chính là tâm lý tự mãn và xả hơi sau chiến thắng hào nhoáng tại Brazil. Tiếp đó, HLV Joachim Loew gặp khó khăn trong việc tìm các gương mặt mới để thay thế những trụ cột đã từ giã ĐTQG là Philipp Lahm, Per Mertesacker hay Miroslav Klose. Hàng loạt những thử nghiệm đã được Loew tiến hành, từ việc thay đổi đội hình để tận dụng tối đa những thế mạnh về nhân sự, đến việc sử dụng nhiều gương mặt mới hay gọi lại những gương mặt cũ thì những đáp án vẫn đang bị bỏ trống.


    KHỦNG HOẢNG TINH THẦN

    Không chỉ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề về chuyên môn trong suốt cả năm 2015, ĐT Đức còn chịu tác động mạnh từ những vấn đề bên lề. Đầu tiên là thượng tầng bóng đá Đức lung lay khi rắc rối xung quanh chiến dịch đăng cai World Cup 2006 nổ ra. Hệ quả của những rắc rối này là việc Wolfgang Niersbach bất ngờ rút lui khỏi cương vị chủ tịch LĐBĐ Đức.

    Bỏ qua những rắc rối vẫn chưa được làm sáng tỏ thì việc Niersbach rút lui chắc chắn tác động không tốt tới chiến dịch của ĐT Đức tại EURO 2016. Ai cũng biết rằng Đức đã có một kỳ World Cup 2014 hoàn hảo, không chỉ bởi những màn trình diễn trên sân cỏ mà cả trong cách họ chuẩn bị cho chiến dịch này. Thành công đó có dấu ấn rõ ràng từ Niersbach và giờ là lúc người Đức phải sớm tìm ra người thay thế để không để ảnh hưởng tới chiến dịch EURO 2016.

    Năm 2015 khép lại với ĐT Đức một cách không thể ác mộng hơn sau vụ khủng bố tại Paris. Trước trận đấu, ĐT Đức từng phải sơ tán khỏi khách sạn vì nghi bị đánh bom. Trong và sau trận đấu có lẽ là ký ức mà các cầu thủ Đức không bao giờ quên. Họ sang Pháp với mục đích tìm kiếm chiến thắng để lấy tinh thần cho EURO 2016 nhưng lại nhận về nỗi sợ hãi. Đó là một nỗi sợ hãi mà nhiều cầu thủ Đức mô tả là “chưa từng phải đối mặt” trong đời mình. 

    Đức thua trận 0-2, phải ở lại sân Stade de France để đảm bảo an toàn, rời sân vào 2h15 sáng và ra thẳng sân bay. Phải tới 9h05 sáng hôm sau họ mới hạ cánh xuống Frankfurt và được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trở về Đức, các cầu thủ được LĐBĐ Đức cho phép tự do di tản. Thay cho những buổi tập chuẩn bị cho trận đấu với Hà Lan là những màn đoàn tụ. Bởi sau cú sốc quá lớn, các cầu thủ Đức cần sự ổn định về mặt tinh thần. Đó mới là điều quan trọng nhất với họ vào thời điểm này!

    Trận Đức - Hà Lan vẫn diễn ra theo lịch
    Phải tới tối qua theo giờ Việt Nam, tức là chỉ hơn 1 ngày trước khi trận Đức-Hà Lan diễn ra theo kế hoạch, LĐBĐ Đức và HLV Joachim Loew mới quyết định sẽ tham dự trận đấu này. Tuy nhiên, với việc các cầu thủ chỉ được hội quân tại Hannover trong ngày mai thì Đức sẽ không có buổi tập nào kể từ sau “đêm Paris ác mộng” để tiếp đón Hà Lan. Được biết, cả Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel và toàn bộ các bộ trưởng Đức sẽ dự khán trận này, như một sự đảm bảo tuyệt đối về an ninh.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay