Trước đối thủ Tây Ban Nha nhiều kinh nghiệm, Sane vẫn phô diễn được những sở trường đặc trưng là tốc độ và kỹ thuật. Đáng chú ý nhất phải kể đến tình huống Sane thực hiện cú sút chân trái sở trường ở phút 18. Chỉ có đôi tay xuất sắc của thủ thành David de Gea mới có thể ngăn Sane ghi bàn thắng tuyệt đẹp.
Nếu có gì chưa thực sự như ý thì chỉ là việc Sane vẫn chưa thực sự ăn ý với đối tác trên hàng công của ĐT Đức trận này là tiền đạo Timo Werner. Trong những đường chuyền quyết định cho đồng đội, đặc biệt là Werner, Sane vẫn còn thiếu đi độ chuẩn xác cần thiết. Điển hình là tình huống anh băng xuống chếch cánh phải rồi chuyền ngang vào trong cho Werner ở phút 62 ngay trước khi anh bị chuột rút và phải quay tay xin thay người.
Nếu bình thường, rất có thể đường chuyền ấy đã thành đường dọn cỗ cho Werner lập công. Song phải nhìn vào thực tế rằng trong một năm trở lại đây, Sane đã phải xa sân đấu quá nhiều. Sau khi dính chấn thương nghiêm trọng ở trận tranh Community Shield năm ngoái, anh gần như phải xa đội hình Man City suốt cả mùa giải 2019/20.
Chỉ đến khi chuyển sang Bayern trong Hè này, Sane mới chỉ có thể tập chứ chưa được đấu trận nào. Trước trận gặp Tây Ban Nha vừa qua, Sane cũng chỉ dám dè dặt tự nhận mình mới trở lại 80% phong độ mà thôi.
XEM THÊM
Ronaldo bị nhiễm trùng bàn chân, nguy cơ lỡ trận gặp Croatia