Bóng Đá Plus trên MXH

Robben: Cứ treo giò 10 trận nếu tôi nhổ nước bọt vào Sagna
V. DŨNG • 09:34 ngày 21/02/2014
Tiền vệ người Hà Lan đã phản bác kịch liệt những ý kiến cho rằng anh đã nhổ nước bọt vào Bacary Sagna trong trận thắng 2-0 của Bayern Munich trước Arsenal rạng sáng qua.
    Ngày hôm qua, trên mạng xã hội rộ lên vì bức ảnh Arjen Robben cúi xuống hướng về phía Sagna đang nằm sân, tương tự như hành động nhổ nước bọt. Thậm chí camera còn chụp được cả “giọt mưa” đang từ mồm Robben rơi xuống.

    Tuy nhiên, theo lời phân trần của ngôi sao Bayern, đó chỉ là giọt mồ hôi trên mặt anh mà thôi. “Tôi không có nhiều tóc, bởi vậy mồ hôi cứ thế rơi xuống”, Robben lý giải.

    “Tôi muốn nói rõ rằng: Tôi không nhổ vào anh ta. Tôi không bao giờ làm như vậy”, cầu thủ chạy cánh 29 tuổi khẳng định ngay trước khi lên máy bay trở lại Munich.

    “Nếu quả thực tôi làm như thế, hãy cứ việc tống cổ tôi ra khỏi sân và treo giò 10 trận đi. Làm như vậy, tôi sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà gặp gia đình của mình nữa”.


    Sự việc của Robben gợi nhớ lại một cầu thủ Hà Lan khác trong quá khứ, người cũng từng bị gán cho tội danh “phun mưa”. Tại World Cup 1990, Frank Rijkaard đã nhổ nước bọt vào người của tiền đạo người Đức Rudi Voeller. Hành động này từng được xem là đỉnh điểm của mối thâm thù giữa 2 nước láng giềng Đức và Hà Lan.

    Trong khi đó, HLV Arsene Wenger thì một mực buộc tội Robben đã ăn vạ trong tình huống khiến cho thủ thành Wojciech Szczesny phải nhận thẻ đỏ rời sân.

    Ông nói: “Thủ môn của chúng tôi quả thực đã chạm vào cậu ta, nhưng Robben chủ động nhiều hơn trong tình huống đó và khoảnh khắc đó đã thay đổi cả trận đấu. Không chỉ thế, nó còn hủy hoại trận đấu nữa. Đây là một trận cầu lớn nhưng bước sang hiệp hai, thế trận lại biến thành một chiều”.


    “Robben có thừa kinh nghiệm trong những pha bóng như vậy. Cậu ấy luôn làm quá lên những pha va chạm rất nhẹ, trong khi ở Anh chúng tôi không chơi như thế. Chúng tôi không hề có khái niệm đó tại Premier League. Nhưng dù sao, có lẽ chúng tôi vẫn phải chấp nhận”.

    “Thật tiếc khi Wojciech đã đánh giá sai tình huống, đó chưa phải một cơ hội thực sự rõ ràng. Tôi đã cảm thấy khá thất vọng, bởi cho đến hết hiệp một trận đấu vẫn đang rất lôi cuốn. Nhưng sau tình huống ấy, đó chẳng còn là trận đấu nữa”, Wenger bức xúc kết luận.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội