Ngay ở trận đấu đầu tiên trong màu áo ĐTQG với ĐT Anh (1-0), Werner đã dính chấn thương. Dự kiến, tiền đạo này phải mất từ 2 tới 3 tuần mới có thể bình phục và nó khiến RB Leipzig đối mặt với nguy cơ rơi vào khủng hoảng.
Trước khi bước vào loạt trận dành cho ĐTQG, RB Leipzig đã đứng trước bờ vực của một cuộc khủng hoảng với thất bại 0-3 trên sân của Bremen. Đó là trận thua thứ 3 của họ kể từ lượt về, bằng với số trận thua của cả lượt đi. Và chấn thương của Werner là một điềm báo xấu tiếp theo.
Trước đó, RB Leipzig đã phải đối mặt với vô số khó khăn về nhân sự. Emil Forsberg bị treo giò 3 trận đầu lượt về do thẻ đỏ dính phải trong trận đấu với Bayern (0-3) ở cuối lượt đi. Trung phong Yussuf Poulsen chấn thương nặng và phải nghỉ dài hạn. Ở thất bại 0-3 trước Bremen mới đây, họ cũng không có sự phục vụ của Naby Keita, tiền vệ năng nổ bậc nhất Bundesliga 2016/17. Và giờ là chấn thương của Werner.
Điều đáng nói là dù chỉ chấn thương từ 2-3 tuần nhưng Werner có thể sẽ phải bỏ lỡ tới 4 trận tới đây của RB Leipzig tại Bundesliga trước Darmstadt (1/4), Mainz (6/4), Leverkusen (8/4) và Freiburg (15/4).
Nó sẽ khiến HLV Hasenhuettl điêu đứng bởi lối chơi mà ông xây dựng cho RB Leipzig dựa nhiều vào cặp đôi tấn công Forsberg - Werner. Với 14 bàn thắng, chiếm 33% tổng số bàn thắng toàn đội, việc Werner vắng mặt sẽ để lại lỗ hổng lớn trên hàng công của Đàn bò, nhất là khi cầu thủ thay thế là Davie Selke đang không có phong độ tốt.
Giải quyết bài toán không Werner mang tính sống còn trong tham vọng giành vé dự Champions League 2017/18 của RB Leipzig. Bởi nếu Hasenhuettl không tìm ra giải pháp và tiếp tục để RB Leipzig tuột dốc thì không chỉ vị trí thứ 2 mà thứ 3, thậm chí thứ 4 cũng có thể sẽ không còn thuộc về họ.
Werner “tỏ tình” với Liverpool Dù khẳng định đang “hạnh phúc” tại RB Leipzig nhưng Timo Werner cũng không bỏ qua cơ hội “tỏ tình” với Liverpool. Trên tờ Sport Bild, Werner cho rằng sẽ “thật đặc biệt nếu được chơi cho một đội bóng truyền thống như Liverpool”. |