Bóng Đá Plus trên MXH

Olympic Đức: Chắp cánh giấc mơ
Mạnh Đức • 08:56 ngày 22/08/2016
Olympic Đức đã tiến rất gần tới giấc mơ vàng nhưng rồi đã để thua Olympic Brazil ở trận chung kết, sau loạt “đấu súng” cân não rạng sáng qua. Nhưng người Đức không buồn, mà ngược lại, họ đặt rất nhiều kỳ vọng vào thế hệ cầu thủ mới này…

    NHỮNG CHIẾN BINH QUẢ CẢM

    Bất chấp việc đã ghi được tới 21 bàn sau 5 trận đấu, Olympic Đức vẫn bị đánh giá yếu hơn so với đội chủ nhà Olympic Brazil ở trận chung kết. Đây là điều dễ hiểu khi Brazil là tập hợp gồm những cầu thủ xuất sắc nhất của quốc gia Nam Mỹ kèm siêu sao Neymar và được chơi trên sân nhà. Song, những gì diễn ra tại sân Maracana rạng sáng qua cho thấy, Đức với một tập thể chắp vá nhưng không hề kém cạnh so với lứa cầu thủ tài năng của Brazil.

    Đức đã nhập cuộc tốt, chơi vững vàng. Ngay cả sau khi bị Brazil dẫn điểm với bàn thắng từ quả sút phạt thần sầu của Neymar, trước lối chơi có phần hưng phấn thái quá của đội chủ nhà thì Đức vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh. Họ tổ chức thế trận, tung ra những pha tấn công bài bản để 3 lần đưa bóng trúng xà ngang Brazil trong hiệp 1 trước khi có được bàn gỡ 1-1 trong hiệp 2.

    Đức cũng đã tạo ra được những phút giây sợ hãi cho các CĐV chủ nhà tại Maracana. Đó là khi họ dồn ép đội đội bóng áo vàng, liên tiếp tung ra những pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm vào giữa và cuối hiệp 2 trước khi phòng ngự đầy quả cảm để giữ vững tỷ số 1-1 tới hết 120 phút.

    Đối với NHM Đức thì ĐT Olympic do Horst Hrubesch cầm quân đã có một trận đấu thành công. Lối chơi hợp lý, đầy quả cảm và đặc biệt là rất bản lĩnh để đối phó với áp lực lớn là điều mà tất cả đều có thể cảm nhận được. Đó mới chính là thành công lớn của Olympic Đức thay vì tấm huy chương vàng thế vận hội, cho dù trong lịch sử Đức chưa từng một lần đăng quang tại một kỳ Olympic.

    MỘT THẾ HỆ TRIỂN VỌNG

    Thất bại của Đức trước Brazil ở loạt sút luân lưu, trong trận tranh huy chương vàng Olympic 2016 là điều hết sức đáng tiếc. Song, người Đức không buồn. Ngược lại, họ có cái nhìn hết sức lạc quan về lứa cầu thủ trẻ tài năng mới của bóng đá Đức.


    Tại sao vậy? Đơn giản bởi Đức tham dự môn bóng đá nam Olympic 2016 với một tập thể chắp vá. Có tới 50% những cầu thủ trong độ tuổi dự giải không được triệu tập ở lần này vì nhiều lý do khác nhau, trong đó có thể kể đến những tài năng như Julian Draxler (Wolfsburg), Leroy Sane (Man City), Joshua Kimmich (Bayern), Julian Weigl (Dortmund), Timo Werner (RB Leipzig), Jonathan Tah (Leverkusen), Mahmoud Dahoud (M’gladbach)… Một tập thể như vậy, khi đối đầu với một lứa cầu thủ tinh hoa nhất của Brazil kèm với siêu sao Neymar mà có thể thi đấu ngang ngửa rõ ràng là một điểm tích cực.

    Những gì mà Serge Gnabry, Max Meyer, Julian Brandt, Niklas Sule, Lukas Klostermann, Jeremy Toljan… thể hiện tại giải đấu, đặc biệt là bản lĩnh vững vàng của Meyer, Sule, Toljan hay Klostermann ở trận chung kết cho thấy rằng Đức đang sở hữu một lứa cầu thủ trẻ không chỉ có tài năng mà còn rất bản lĩnh. Lứa cầu thủ này hoàn toàn có thể là những người tiếp nối đàn anh để cùng ĐTQG Đức chinh phục những đỉnh cao mới trong tương lai.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay