Bóng Đá Plus trên MXH

Một Bayern hoàn thiện nhất
Lộc Trần • 19:23 ngày 17/11/2015
Mới chỉ tham gia 3 tháng rưỡi trong mùa giải mới nhưng Bayern Munich phiên bản 2015/16 đã chứng tỏ những tiến bộ vượt trội so với mùa trước.
    Tốc độ là tiên quyết
    Đầu mùa, Pep Guardiola gây sốc khi quyết định để Bastian Schweinsteiger ra đi. Đội phó của Bayern là một tiền vệ tuyệt vời và nhận được sự mến mộ lớn từ CĐV. Tuy nhiên, chính việc suy nghĩ quá nhiều trước khi đưa ra hành động khiến Schweinsteiger vô tình làm giảm nhịp độ của Bayern.

    Guardiola đã có sự chuẩn bị khi đưa Arturo Vidal về thế chỗ. Tuy cầu thủ người Chile không thật sự chơi đúng ý đồ của Pep nhưng may thay, Thiago Alcantara đã lấy lại được phong độ cao nhất. Khả năng chuyển nhanh từ phòng ngự sang tấn công bằng những đường chuyền chéo sân là thứ vũ khí đặc biệt của Thiago. Hỗ trợ cho anh còn có Xabi Alonso, người đá tiền vệ trụ, thậm chí nhiều trận đá trung vệ nhưng có thể phát động tấn công ngay từ sân nhà bằng những đường phất bóng lên tới cả trăm mét.

    Thiago đang có được phong độ đỉnh cao
    Thiago đang có được phong độ đỉnh cao

    Guardiola cũng nhận ra điểm yếu từ chính điểm… mạnh nhất của mình: Robbery. Việc áp dụng mô hình tiền vệ cánh đá “trái kèo” không còn gây được đột biến cao như trước. Đấy là chưa kể chấn thương khiến Robben, hay đặc biệt là Ribery khó lòng lấy lại 100% phong độ.

    Douglas Costa được đưa về và giải quyết triệt để vấn đề ở hành lang trái. “Chạy, chạy, chạy”, đó có lẽ là tất cả những gì Guardiola muốn chuyền đạt cho cậu học trò. Với tốc độ trời phú cùng cái chân trái vô cùng khéo léo, Costa thường xuyên di chuyển đến sát đường biên ngang trước khi lật vào cho đồng đội lập công. Không khó hiểu khi Costa đang là cầu thủ làm bóng hay nhất châu Âu, đánh bật Mario Goetze lên ghế dự bị.
     
    Bản lĩnh được bồi đắp
    Bundesliga có thể là giải đấu của một CLB nhưng Bayern đã không chứng minh được thực lực áp đảo của mình trong những trận đấu lớn mùa trước. Cụ thể, thành tích đối đầu với Top 6 mùa trước (Wolfsburg, Gladbach, Leverkusen, Augsburg, Schalke) là tệ nhất trong một thập kỷ qua với chỉ 3 thắng, hòa 3 và thua tới 4.

    Vậy nhưng chỉ sau 3 tháng hè, mọi thứ đã thay đổi 180 độ. Trật tự đã được lặp lại. Leverkusen, Augsburg, Wolfsburg, Dortmund lần lượt gục ngã với tổng số bàn thua phải nhận lên tới 15 bàn tại Bundesliga. Ở Cúp Quốc gia, Wolfsburg một lần nữa bị nghiền nát dù được chơi trên sân nhà.

    Sang đến Champions League, khi mà sự thận trọng dành cho Arsenal gia tăng sau khi đã thắng 2-0 ở Emirates, Bayern đưa đám “pháo binh” của Arsene Wenger trở về mặt đất bằng thắng lợi hủy diệt 5-1.

    Bayern không e ngại bất cứ đối thủ nào

    Dù vẫn còn quá sớm để khẳng định một mùa giải thành công với Bayern nhưng nếu tiếp tục duy trì bản lĩnh lớn như thế này, cơ hội cho Hùm xám là rất sáng trên cả 3 đấu trường.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay