Marco Reus chính là một trong những tuyển thủ Đức được kỳ vọng nhất trong đợt triệu tập quân lần này. Một phần vì anh đang có phong độ rất “bay” trong màu áo Dortmund.
Marco Reus đã ghi được 19 bàn trên mọi mặt trận cho Dortmund kể từ đầu mùa cho dù Pierre-Emerick Aubameyang mới là chân sút đá cao nhất trong đội hình Dortmund. Phần khác, đây là lần hiếm hoi… Reus lên tuyển mà có được trạng thái thể lực sung mãn.
Vậy mà đáp lại sự kỳ vọng ấy chỉ là nỗi thất vọng tràn trề. Trong hơn 1 tiếng có mặt trên sân, Reus gần như là “người vô hình”. Tình huống đáng chú ý nhất của anh chỉ là pha sút chệch cột dọc trong tư thế thoải mái, không bị ai kèm ở đầu hiệp 1 và một cú sút phạt lập bập không rõ ý đồ sút hay chuyền đầu hiệp 2.
Còn lại Reus mất hút. Anh không lấn lướt nổi hậu vệ phải Nathaniel Clyne của Anh. Theo chấm điểm của tờ Bild, Reus là một trong những cầu thủ phải nhận điểm thấp nhất ở trận này (điểm 5 theo thang điểm cao nhất là 1).
VIDEO: Đức 2-3 Anh (Giao hữu Quốc tế 2016) |
---|
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
Những lần triệu tập trước đây của Mannschaft, Reus thường xuyên phải lỗi hẹn vào phút chót vì chấn thương. Việc anh phải vắng mặt khỏi World Cup 2014 vì chấn thương mắt cá chân dính phải trong trận giao hữu với Armenia ngày 6/6/2014 là minh chứng điển hình.
Lần này may mắn thoát khỏi nỗi ám ảnh chấn thương thì Reus lại phung phí cơ hội chứng tỏ mình. Có cảm giác giữa Reus của Dortmund và Reus của ĐT Đức là 2 hình ảnh rất khác nhau.
Reus đã được HLV Joachim Loew kiên trì trao niềm tin. Song nếu cứ phung phí cơ hội ghi điểm như ở trận thua Anh vừa qua, Reus hãy coi chừng nguy cơ bị các đàn em năng nổ hơn như Julian Draxler hay Karim Bellarabi lấy mất suất.