Trả lời phỏng vấn trên tờ Kicker, Leno lấp lửng: “Mọi thứ đều có thể xảy ra. Việc khoác áo một đội bóng hàng đầu châu Âu chắc chắn sẽ chỉ càng có lợi cho sự nghiệp của tôi”. Đấy chẳng khác nào thông điệp Leno muốn ra đi dù anh vẫn còn ràng buộc hợp đồng với Leverkusen tới Hè 2020.
Việc Leno không mặn mà gắn bó với Leverkusen nữa cũng chẳng làm ai ngạc nhiên. Thủ thành 25 tuổi người Đức vẫn giữ được phong độ đáng ngưỡng mộ. Song anh không thể “gánh đội” khi Leverkusen đã quá sa sút. Tại Bundesliga mùa 2016/17, Leverkusen chỉ có được vị trí 12, đồng nghĩa với việc không có suất dự cúp châu Âu mùa sau.
Tương lai Leverkusen thì mờ mịt. Trong khi đó, Leno vẫn có giá. Anh tuy không còn thuộc diện được Real săn đón như trước đây song vẫn là mục tiêu săn đuổi của nhiều đội bóng giàu tham vọng ở châu Âu. Ít nhất thì đang có 2 đội bóng được dự Champions League mùa sau là Napoli và Liverpool muốn lôi kéo Leno.
Tự lượng sức mình khó có thể giữ chân Leno, BLĐ và BHL Leverkusen cũng đang tích cực tìm phương án thay thế anh. Các nguồn tin tại Đức cho hay hiện có 3 cái tên được Leverkusen khoanh vùng gồm Lukas Hradecky (Frankfurt), Julian Pollersbeck (Kaiserslautern) và Ron-Robert Zieler (Leicester).
Đáng nói thêm, thủ thành Hradecky đang tỏ thái độ hờ hững trước lời đề nghị gia hạn hợp đồng của Frankfurt. Thái độ ấy được cho là bắt nguồn từ động thái mời gọi từ phía Leverkusen.
Tác động từ Confed Cup Tương lai của Leno được giới chuyên môn tại Đức nhận định là sẽ được chốt sớm. Bởi Leno sắp bận cùng ĐT Đức dự Confederations Cup 2017. Việc cả 2 thủ môn cùng được lên đội tuyển dịp này với Leno là Marc-Andre ter Stegen (Barcelona) và Kevin Trapp (PSG) đều gây ấn tượng sau khi chuyển ra nước ngoài thi đấu rất có thể sẽ càng thôi thúc Leno dứt khoát rời bỏ Leverkusen. |