Bóng Đá Plus trên MXH

Juergen Klopp: "Của tin còn một chút này làm ghi..."
Hoài Đức • 15:29 ngày 29/04/2015
Chỉ còn hơn một tháng nữa, thần tượng của sân Signal Iduna Park - Juergen Klopp sẽ ra đi không biết bao giờ trở lại. Dễ hiểu, những ngày cuối cùng này là những ngày tận hiến của Klopp và các học trò...
    Nói đúng hơn, cả Dortmund đang "cháy" hết mình vì muốn được tận hưởng những giây phút hạnh phúc nhất cùng Klopp. Trận bán kết Cúp Quốc gia Đức với Bayern là đêm ít ỏi còn lại trong quỹ thời gian của HLV này trên băng ghế chỉ đạo Dortmund. Còn gì hạnh phúc bằng việc họ cùng nhau hạ gục đại kình địch để tiến vào trận đấu cuối cùng. 

    CLB Dortmund có slogan (khẩu hiệu) khá đơn giản, nhưng nó nói lên hết thảy phong cách và tinh thần của đội bóng. "Echte Liebe" - tình yêu đích thực hay tình yêu chân thành là cách người ta nói về Dortmund và bóng đá ở đây. 

    Chẳng biết có phải vì lẽ đó không mà Dortmund rất kén chọn NHM và khi đã yêu màu vàng đen, thì dường như mê mẩn tất cả thứ gì thuộc về đội bóng này. 

    Và dường như có một sự sắp đặt của số phận hay số mệnh đã định đoạt để Juergen Klopp đến với Dortmund. Một đội bóng tôn thờ lối chơi đẹp kết hợp với vị kiến trúc sư đam mê cái đẹp làm cuộc giao duyên trở nên viên mãn. 

    Klopp luôn có những hành động khiến người ta phải bất ngờ

    Ở HLV 48 tuổi này có cái gì đó vừa phiêu phiêu, khùng khùng, vừa điên điên, nhưng NHM Dortmund vẫn yêu cái điên khùng ấy, bởi dù gì thì tận thẳm sâu trong những hành động quá khích của Klopp là một "Echte Liebe" thực sự. 

    Klopp đến với Dortmund để dâng hiến, còn Dortmund tạo mọi điều kiện để sự hiến dâng ấy đạt đến sự thăng hoa tột đỉnh. Kiến trúc sư Klopp trang trí cho Dortmund thêm phần lóng lánh, về phần mình Dortmund phản ánh giá trị của Klopp bằng những chiến công. 

    Trong suốt 7 năm ở Dortmund (2008-2015), ông đã dành hết tình yêu để chăm bẵm và nuôi dưỡng Dortmund thành đội bóng có lối chơi tấn công hấp dẫn. Dẫu Dortmund chưa thể đạt nhiều vinh quang như một số HLV trong lịch sử đội bóng, song Klopp là chiến lược gia đã để lại nhiều ấn tượng đậm nét nhất, phù hợp và cá tính nhất.

    Bayern Munich 1-1 Dortmund (Luân lưu: 0-2)

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Kể từ khi vẽ lên mình hai gam màu vàng đen, Klopp đã làm thứ bóng đá đẹp ở Signal Iduna Park trở nên lung linh và nghệ thuật. Đó là thứ nghệ thuật sắp đặt tuyệt vời của sự chính xác, sắc sảo và đam mê. Cứ ra sân là Dortmund cống hiến. Họ muốn cống hiến hết mình như thể trận nào cũng là trận đấu cuối cùng. 

    Hai chức vô địch Bundesliga, ngôi Á quân Champions League là những chiến tích thần thánh của Dortmund nếu biết rằng họ không đủ điều kiện để làm nên những điều vĩ đại ấy so với các ông lớn như Bayern, Real, Barca...

    Những ai tinh ý đều có thể dễ nhận ra rằng Klopp đã thất vọng và suy sụp đến thế nào trước khi quyết định chia tay Dortmund vào cuối mùa giải. Vẻ mặt thất thần, giọng nói run run nghẹn ngào ở lời từ biệt của Klopp như thể ông vừa mất đi thứ gì đó rất thiêng liêng, cao quý. 

    Klopp rất thất vọng khi tuyên bố ra đi sau mùa giải này

    Đêm qua, Klopp không đăm chiêu tư lự như mọi lần Dortmund bị thủng lưới, vẻ mặt "như muốn đánh nhau" của ông vẫn ánh lên một niềm tin sau mỗi cái bặm môi. Đơn giản bởi ông tin vào chiến thắng, tin vào các học trò đã, đang và sẽ chiến đấu vì khát khao vượt lên chính mình. 

    Thực tế, mọi chuyện thay đổi sau hiệp đấu thứ nhất bất chấp Lewandowski sớm tạo lợi thế cho Bayern bằng bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 29. Bàn quân bình tỷ số 1-1 của Aubameyang ở phút 75, rồi hai cú sút chính xác của Guendogan và Kehl cộng với việc các cầu thủ Bayern tự "bắn vào chân" mình giúp Dortmund giành vé vào chung kết Cúp Quốc gia Đức đầy kịch tính. 

    Công bằng mà nói, Dortmund xứng đáng có mặt ở trận đấu cuối cùng sau những gì họ thể hiện. Chiếc vé vào chung kết Cúp Quốc gia Đức có thể xem là món quà mà Klopp xứng đáng được thưởng ở một mùa giải ông đã bất lực giúp đội bóng vùng Ruhr khẳng định sức mạnh tại Bundesliga. 

    Sau trận, thầy trò Klopp đã ôm nhau vui đến khóc. Họ hiểu không còn nhiều thời gian cho nhau. "Của tin còn một chút này làm ghi..." như lời nhắn nhủ của họ dù mai này Klopp và ai đó trong số những học trò của ông có rời xa Dortmund, họ vẫn sẽ dành cho nhau những tình cảm đẹp cùng sự trân trọng... 

    Loạt sút luân lưu tệ khó tin của Bayern Munich

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội