Bàn thắng vào lưới Ireland được ghi bằng pha dứt điểm chân trái tinh tế sau khi xộc thẳng vào hàng thủ đối phương, 3 pha lập công vào lưới Thụy Điển được ghi bằng chân phải sau những tình huống băng xuống từ cánh trái sở trường, Schuerrle ngày càng hoàn thiện kỹ năng tấn công. Phối hợp rất nhịp nhàng và ăn ý với đồng đội Toni Kroos (2 lần) và Mario Goetze trước khi lập công, Schuerrle ngày càng ăn nhập vào lối chơi chung của ĐT Đức.
Sau trận thắng Thụy Điển, Schuerrle sung sướng phát biểu: “Đây mới là lần đầu tiên, tôi ghi được 3 bàn trong một trận đấu. Tôi sẽ đem trái bóng ở trận này về tặng mẹ tôi”. Đằng sau màn trình diễn thăng hoa ấy, có lẽ ngôi sao sắp bước sang tuổi 23 này không chỉ nghĩ tới chuyện lấy bóng về tặng mẹ. Anh hoàn toàn có quyền mơ tới việc lấy luôn suất chạy cánh trái ở Mannschaft. Schuerrle đã khiến NHM Đức chẳng còn nhớ tới Lukas Podolski nữa. Còn đối trọng Marco Reus của Schuerrle hẳn là thừa hiểu anh đang vấp phải cuộc cạnh tranh vị trí khốc liệt hơn bao giờ hết.
Cần nhắc thêm rằng hơn 4 năm rồi (kể từ hồi Mario Gomez ghi 4 bàn vào lưới UAE ngày 2/6/2009) mới lại có một ngôi sao lập được hat-trick trong màu áo ĐT Đức. Màn “lên đồng” của Schuerrle càng đáng ngợi ca.