Bóng Đá Plus trên MXH

ĐT Đức: Bài học năm xưa
Trần Minh • 13:32 ngày 07/09/2014
Từ ngày 13/7, trang Twitter chính thức của LĐBĐ Đức đã thêm vào từ khóa “#4gefuhl” sau mỗi dòng “Tweet”. Đấy là cách chơi chữ khi thay “Wir” (we) trong cụm “Wir-Gefuhl” (chúng ta đoàn kết) thành “Vier” (số 4), tượng trưng cho 4 lần vô địch thế giới.
    Trận đầu tiên của Mannschaft sau đỉnh cao vô địch World Cup cũng có liên quan đến con số 4 ấy: họ để Argentina ghi một lèo 4 bàn trong trận giao hữu. Và dù 2 bàn gỡ muộn khiến tỷ số đỡ bi kịch hơn một chút, đấy cũng là điềm báo cho thấy có rất nhiều khó khăn đang chờ đội bóng của HLV Joachim Loew.

    Cũng trong tháng 7, “Hoàng đế” Franz Beckenbauer khi được hỏi về tương lai của tuyển Đức đã đáp: “Đội bóng của chúng tôi rất khó bị đánh bại. Tôi sẽ không lặp lại sai lầm cũ khi dùng từ bất khả chiến bại đâu”. Beckenbauer sợ một lần nữa vạ miệng và gây ra vận rủi cho đội nhà như cách đây 24 năm. Ngày ấy, đang lâng lâng với chức vô địch thế giới 1990, lại chuẩn bị có thêm các viện binh từ Đông Đức sau sự sụp đổ của bức tường Berlin, Beckenbauer đã cao hứng... chia buồn với các đội tuyển khác trên thế giới vì sự thống trị của Đức chỉ vừa bắt đầu.

    Kết quả sau đó thế nào, Đức đã phải chờ suốt hơn 2 thập kỷ để trở lại đỉnh cao ra sao thì mọi người đã biết. Có chút gì đó gọi là... truyền thống khi Đức luôn chơi tồi ngay sau khi vô địch thế giới. Trận thua trước Xứ Wales cũng là trận thua đầu tiên của Đức trên tư cách một đội tuyển thống nhất - đã đi vào lịch sử. 

    Trước đó, hẳn Beckenbauer cũng chưa thể quên được những nhà vô địch thế giới 1954 đã khởi đầu cuộc sống hậu World Cup như thế nào: 3 trận thua liểng xiểng liên tiếp. Đội vô địch World Cup 1974 của HLV Helmut Schoen không thua té tát như thế, nhưng họ thi đấu không còn ra hình dáng của một nhà vô địch. Những tỷ số sít sao, những tiếng thở phào nhẹ nhõm khi khung gỗ liên tục cứu thua cho họ dù đối thủ không lấy gì làm hùng mạnh. Vậy thì điều gì đang chờ Mannschaft trong trận đấu với Scotland, sau khi họ vừa nhận trận thua “4 sao” trước Argentina?



    Với những ai lạc quan dự báo về sự thống trị của Đức trong tương lai, trận thua ấy có lẽ đã kéo họ trở lại thực tế. Thực tế ấy là gì? Đức không còn sự phục vụ của thủ quân tận tụy Philipp Lahm và cũng không còn trung phong nào đáng tin cậy. Tây Ban Nha đã vô địch EURO 2012 với lối chơi không tiền đạo, nhưng đấy là một kỳ tích khó thể lặp lại.

    Đức luôn chơi tốt khi dựa vào bộ khung Bayern, nhưng giờ thì bộ khung ấy đang lung lay khi Lahm nghỉ, Toni Kroos sang Real Madrid. Những Sami Khedira và Mesut Oezil đang gặp vấn đề với CLB chủ quản và họ sẽ ngồi dự bị trong thời gian tới không biết chừng. 

    Cách mà Đức vô địch World Cup 2014 cũng không thể hiện được sự thống trị như Tây Ban Nha từng làm trước đó. Ngoại trừ trận đấu mà họ đã... đồ sát Brazil (7-1), những trận knock-out khác của Đức đều diễn ra rất vất vả, chứng tỏ sự chênh lệch không cao so với các đối thủ. Muốn giữ Đức ngự trị ở đỉnh cao, Loew vẫn còn nhiều việc phải làm, vẫn cần thêm những miếng đánh mới để nghiên cứu. 

    Cuối cùng là một triết lý đã cũ: lên đỉnh cao đã khó, giữ được vị trí thống trị lại càng khó gấp bội. Thầy trò Loew vẫn còn nhiều điều phải chứng tỏ khi ánh hào quang Brazil đang mờ dần.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay