Marcos Reus chính là cái tên khiến sức hấp dẫn của ĐT Đức không hề sụt giảm sau chức vô địch World Cup 2014. Là cầu thủ được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho Cỗ xe tăng trên đất Brazil, nhưng chấn thương trước giờ khai cuộc đã cướp đi cơ hội tỏa sáng của Reus, và cũng lấy đi của anh khoảnh khắc được chạm tay vào Cúp Vàng thế giới. Hôm nay trở lại, gần như mặc định, mọi sự chú ý, kỳ vọng đổ dồn vào Reus.
Sau sự ra đi của khá nhiều cầu thủ trụ cột, ĐT Đức bị đẩy vào bài toán phải “thay máu”, đặc biệt là trong các phương án tấn công. Cuộc chuyển giao này chính là thời cơ không thể thuận lợi hơn để Marco Reus phất lá cờ tiên phong trong hành trình đưa Cỗ xe tăng tiến vào tương lai, hay cụ thể hơn, là chinh phục EURO 2016.
Ngay Reus trong bài phát biểu trên tờ Bild mới đây cũng thừa nhận khát vọng trở thành thủ lĩnh mới của Cỗ xe tăng trong 5 năm tới. Ngôi sao của Dortmund không mơ mộng. Anh có đầy đủ tố chất để hiện thực hóa giấc mơ.
Tiền vệ Marco Reus
Mùa bóng trước, bên cạnh việc tỏa sáng đều đặn tại Bundesliga (được BTC bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất giải), chắc không NHM nào quên màn trình diễn như thêu hoa dệt gấm của Marco Reus trước Real Madrid trong trận tứ kết Champions League. Đó là trận đấu mà Reus khiến cả hàng thủ trứ danh của Real phải khốn đốn. Anh đáng sợ ở cả khả năng đi bóng xâm nhập vòng cấm để ghi bàn, lẫn việc kiến tạo cho đồng đội lập công. Sự toàn diện của Reus được thể hiện rõ ràng qua con số: Thành tích trên mọi mặt trận của anh mùa trước là 23 bàn thắng và 23 đường kiến tạo thành bàn. Một cầu thủ quá toàn năng.
Trở lại với câu chuyện của ĐT Đức. Hiện tại, Cỗ xe tăng vẫn phụ thuộc vào vai trò điều phối của Toni Kroos. Dĩ nhiên chức vô địch World Cup đã chứng minh người Đức sống khỏe với lựa chọn này. Tuy nhiên, nếu Kroos chỉ tỏ ra xuất sắc trong nhiệm vụ hỗ trợ tấn công bằng những đường chuyền, thì ngôi sao đồng hương đang thi đấu cho Dortmund có thể làm gấp đôi như thế. Những đường chuyền mang tính đột biến cao và kỹ năng đi bóng khá hoàn hảo sẽ là đặc sản Reus mang tới cho ĐT Đức.
Tờ Bild phân tích thêm, Đức đang thi đấu như một cỗ máy được lập trình, rất khoa học, chặt chẽ. Nhưng bóng đá thay đổi hàng ngày. Đôi khi, để mang tới cho những đối thủ mạnh bất ngờ, họ không thể mất nhiều thời gian để dàn trận mới tung ra đòn kết liễu. Trong bối cảnh đó, ĐT Đức cần Marco Reus - mẫu cầu thủ có thể tạo ra dấu ấn cá nhân khác biệt hoàn toàn so với phần còn lại của Cỗ xe tăng.
Hôm nay gặp Scotland, Marco Reus cần đặt viên gạch đầu tiên trong giấc mơ xây dựng hình tượng thủ lĩnh.
So sánh Marco Reus với những tiền vệ kiến thiết khác của ĐT Đức