Bóng Đá Plus trên MXH

Dortmund tiếp tục hành trình “giải khát” danh hiệu
MẠNH ĐỨC • 09:31 ngày 16/03/2017
Rạng sáng qua, Dortmund đã xuất sắc vượt qua Lotte 3-0 để hoàn tất cuộc hẹn với Bayern ở bán kết Cúp Quốc gia. Và với những gì đã thể hiện, đội bóng vùng Ruhr cho thấy họ sẵn sàng phá hủy giấc mơ “ăn ba” của Bayern...

    Vé bán kết đẫm mồ hôi

    Khi lá thăm ghép cặp Dortmund với đội bóng hạng Ba Lotte, nhiều người đã nghĩ về một trận đấu dễ dàng cho đội bóng vùng Ruhr. Nhưng thực tế không phải vậy và cuộc chiến với Lotte khiến Dortmund hao tổn nhiều sức lực hơn so với dự kiến.

    Đầu tiên là việc mặt sân của Lotte không đủ điều kiện, khiến trận đấu bị hoãn và phải lùi lại 2 tuần. Ở trận đấu mới diễn ra trên sân trung lập tại Osnabrueck vào rạng sáng qua, Dortmund cũng gặp rất nhiều khó khăn. Trong hiệp 1, họ để đội bóng hạng Ba tạo ra khá nhiều tình huống sóng gió bên phần sân nhà trong khi cũng không thực sự áp đảo đối thủ. Điều đó khiến cỗ máy Dortmund phải hoạt động với công suất cao trong gần 1 giờ đồng hồ cho tới khi Christian Pulisic mở tỷ số ở phút 57.

    Phải từ lúc đó thì Dortmund mới thực sự làm chủ được cuộc chơi. Đó cũng là thời điểm đội bóng vùng Ruhr dù chưa cho thấy được sự thanh thoát vốn có trong tấn công nhưng lại thể hiện được một quyết tâm rất cao. Và 2 bàn thắng do công của Andre Schuerrle và đội trưởng Marcel Schmelzer đến là kịch bản tất yếu.

    Kết thúc trận đấu, Tuchel thừa nhận “đây không phải là một trận đấu dễ dàng” nhưng ông tán dương các học trò vì đã có một trận đấu đầy nỗ lực và tập trung. Đó chính là điều mà đội bóng vùng Ruhr đã không thể hiện được trong mùa giải này.


    Nguyên cơn khát danh hiệu

    Trước đó, sau thất bại 1-2 trên sân của Hertha, GĐĐH Hans-Joachim Watzke của Dortmund đã có phát biểu bóng gió rằng Dortmund đang chơi để tích lũy cho mùa giải tới. Nhưng phát biểu đó chỉ đúng tại đấu trường Bundesliga, khi Dortmund không còn nhiều mục tiêu phấn đấu. Còn ở 2 đấu trường là Cúp QG Đức và Champions League, đội bóng vùng Ruhr vẫn rất tham vọng. Đơn giản, đó là cơ hội để họ chấm dứt cơn khát danh hiệu đã kéo dài từ 2012 tới nay.

    Tại Champions League 2016/17, Dortmund chỉ còn cách chức vô địch 5 trận đấu và tại Cúp QG Đức, con số này chỉ là 2. Nhưng đó sẽ đều là những thách thức cực đại khi vòng tứ kết Champions League 2016/17 hội tụ gần như đầy đủ các anh tài còn tại cúp QG Đức, họ sẽ phải làm khách trên sân đại kình địch Bayern.

    Tuy nhiên, những gì diễn ra ở mùa giải này cho thấy Dortmund là một đội bóng phù hợp với thể thức đấu cúp hơn là cuộc đua đường trường. Đội bóng do Tuchel xây dựng dù không có được sự ổn định cao nhưng họ lại có được sự bùng nổ khi cần thiết. Dortmund có thể thua Benfica 0-1 đầy thất vọng nhưng cũng dễ dàng quật ngã đối thủ 4-0 ở trận lượt về. Hay trước Lotte, đoàn quân áo vàng dù thi đấu chật vật nhưng cũng chỉ cần có 10 phút để dứt điểm trận đấu. Đó chính là tố chất của một đội bóng chuyên đấu cúp thực thụ mà Dortmund đang thể hiện.

    Riêng tại Cúp QG, việc phải hành quân tới Bayern ở vòng bán kết là một thử thách khó khăn. Nhưng không vì thế mà thầy trò Tuchel phải lo sợ. Cách đây 2 mùa, Dortmund cũng từng làm khách trên sân Bayern ở bán kết Cúp QG và trận đó, họ đã loại đội chủ nhà trên chấm phạt đến sau khi hòa 1-1 ở 120 phút thi đấu...

    4 - Với trận thắng Lotte, lần đầu tiên trong lịch sử của mình Dortmund vào bán kết Cúp QG Đức ở 4 mùa giải liên tiếp.
    1 - Schmelzer đã ghi bàn thắng đầu tiên kể từ tháng 9/2013 và ở lần đó, hậu vệ này cũng lập công từ một tình huống cố định.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay