Bóng Đá Plus trên MXH

Dortmund: Cẩn thận hiệu ứng domino sụp đổ
VỊNH SAN • 13:42 ngày 15/02/2019
Thất bại tan nát trước Tottenham khiến cánh cửa tới tứ kết Champions League gần như đóng sầm lại trước mặt thầy trò Lucien Favre. Không những thế, nó còn như hồi chuông báo động về một Dortmund đang lâm bệnh, có thể dẫn tới một sự sụp đổ.
    Bắt bệnh Dortmund
    Dortmund bước ra Wembley trong sự hào hứng, đặc biệt khi HLV Lucien Favre tái xuất trên băng ghế chỉ đạo sau thời gian bị cúm. Khỏe khoắn và hoạt bát, chiến lược gia 61 tuổi này chỉ nghĩ về những điều tích cực. Ông không biết rằng, virus cúm bằng cách nào đó đã lây lan sang đội bóng vàng-đen và tạo nên căn bệnh mới: bệnh không thể chiến thắng.

    Như những trận gần đây, Dortmund luôn khởi đầu mạnh mẽ, liên tục tạo nên những pha lên bóng sắc sảo và nguy hiểm. 45 phút đầu tiên, trong khi Tottenham vẫn loay hoay mà chưa có cú sút nào trúng đích, họ đã có 4. Thứ đội quân của Favre thiếu chỉ là sự may mắn, như khi Hugo Lloris bay người ngoạn mục cản phá cú đánh đầu của Dan-Axel Zagadou phút cuối hiệp 1.

    Nhưng, một lần nữa, tương tự thất bại trước Werder Bremen ở Cúp QG Đức và trận hòa Hoffenheim cách đây ít hôm, Dortmund đột nhiên đánh mất mình trong khoảng thời gian cuối cùng, để rồi nhận lấy 3 bàn thua chóng vánh. Tại Wembley, 2 bàn thua đầu cùng theo một kịch bản: các cầu thủ vàng-đen mất bóng bên phần sân nhà, sau đó các trung vệ mất cảnh giác và để sổng Son Heung-min rồi Jan Vertonghen. 

    Khi Tottenham vào guồng, Dortmund chỉ đơn giản là không thể đối phó với tốc độ, cường độ cũng như lối đá pressing tầm cao. Trước các diễn biến thay đổi chóng mặt, Favre hoàn toàn thúc thủ. HLV người Thụy Sỹ tuyệt vọng để giúp Jadon Sancho khôi phục ảnh hưởng trước đó, cũng như bịt lại các lổ hổng, nhất là bên cánh phải. Khi Fernando Llorente ấn định tỷ số 3-0, Favre xoay tròn ngón tay làm dấu hiệu thay người. Hai sự thay đổi được thực hiện, song quá muộn, và vô nghĩa. 


    Chưa có phương thuốc
    Kể từ khi bước sang tháng 2, Dortmund không còn biết đến mùi chiến thắng. Hậu quả là họ đã bị đánh bật khỏi Cúp Quốc gia, đồng thời chuẩn bị rơi ra khỏi đấu trường Champions League. Tại Bundesliga, khoảng cách với đội xếp thứ 2 cũng bị thu hẹp còn 5 điểm. Con số này không có hệ số an toàn cao, đặc biệt khi đội bám đuổi là Bayern. Lưu ý rằng 9 vòng trở lại đây, trong khi Hùm xám giành 24/27 điểm tối đa, Dortmund chỉ kiếm được 20.    

    Điều đáng lo lắng là Dortmund “nhuốm bệnh” khá nặng. Có vẻ như khoảng thời gian trên đỉnh quá lâu đã khiến họ “cảm lạnh”, không còn duy trì được sự tập trung cần thiết. Ngoài việc 3 trận liên tiếp thủng lưới 3 bàn mỗi trận, điều chưa từng xảy ra từ tháng 2/2010 dưới thời Juergen Klopp, 4 trong tổng số 6 bàn thua gần nhất của họ đều diễn ra sau phút 80. Chi tiết này gián tiếp tố cáo, các học trò của Favre có vấn đề về tâm lý. Họ không có sự chuẩn bị để đối phó với nghịch cảnh. Một khi mọi chuyện không đi theo ý muốn, sự đổ vỡ sẽ xảy ra và cuối cùng, thứ Dortmund nhận lại là kết quả ê chề. 

    Nếu Favre không sớm tìm ra phương thuốc để các học trò trở lại thói quen chiến thắng, không gì khác dành cho Dortmund là một mùa giải trắng tay. Tuy nhiên đây không phải nhiệm vụ dễ dàng với một đội quân ủ dột và ngày càng dễ tổn thương.

    Cột mốc buồn của Dortmund 
    Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tham dự Champions League, Dortmund nhận tới 3 bàn thua trong hiệp 2. Ngoài ra, việc rời sân với 3 lần thủng lưới đang trở thành cái gì đó phổ biến với Dortmund ở đấu trường châu Âu. Kể từ tháng 4/2017 tới nay, có tới 6 trận họ nhận 3 bàn thua.  
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội