Bóng Đá Plus trên MXH

Dortmund 0-1 Bayern: Kinh điển kiểu gì mà lại một chiều?
Hà Trang (Theo Daily Mail) • 11:20 ngày 27/05/2020
Vấn đề với trận kinh điển của nước Đức là nó chẳng có tí... kinh điển nào. Dortmund chưa bao giờ là đại kình địch của Bayern, họ thực sự chỉ là một sự phiền toái không thường xuyên.

    Về mặt tình cảm, một chiến thắng cho Dortmund trước Bayern sẽ khiến khoảng cách giữa đôi bên gần lại và làm Bundesliga kịch tính hơn. Nhưng thay vào đó, Hùm xám giành chiến thắng, giãn khoảng cách với chính đối thủ lên thành 7 điểm và thứ thực sự "gần" bây giờ là chiếc đĩa bạc thứ 8 liên tiếp với vùng Bavaria. 

    Trong thời gian thống trị từ mùa 2012/13, Bayern chạm trán Dortmund 16 lần ở Bundesliga và chỉ thua 3 dịp. Hai đội hòa nhau 3 lần và làm một phép trừ đơn giản, chúng ta nhận ra Bayern đã ca khúc khải hoàn tới 10 lần.

    Để nói chính xác về mối quan hệ giữa Dortmund và Bayern trong bóng đá, có thể hình dung bằng cuộc chiến giữa Vitas Gerulaitas và huyền thoại Jimmy Connors trong tennis. Sau 16 thất bại liên tiếp, rốt cuộc Gerulaitas cũng thắng và nói với giọng đầy tự hào: "Không một ai đánh bại Vitas Gerulaitas 17 lần liên tiếp", đương nhiên sự tự hào này rất ít người cảm nhận được.

    Dortmund chỉ là kẻ yếu bóng vía trước Bayern

    Cần công bằng với Dortmund, sự bổ sung Erling Haaland và Emre Can trong mùa Đông khiến đội hình của họ trông chất lượng hơn hẳn. Trước Bayern ngày hôm qua, Dortmund đã nhập cuộc đầy hứng khởi và tạo ra được cơ hội nguy hiểm chỉ sau 34 giây. Haaland, Thorgan Hazard, Raphael Guerreiro cũng đều có dịp gây sóng gió lên khung thành của Manuel Neuer.

    Nhưng rồi đội khách đến từ Munich cứ lừ lừ phản kháng, họ chăm chỉ chuyền, chuyền, chuyền, không thực sự tạo đột biến nhưng giành lại về thế trận và bắt đầu gây áp lực ngược trở lại. Trước khi hiệp 1 khép lại, từ một pha bóng như vậy, Dortmund đã không thể phá dứt khoát và phải trả giá đắt. Bóng bằng một cách nào đó đến chân Joshua Kimmich và từ vị trí ngay trước vòng cấm, anh tung ra cú lốp bóng không tưởng đánh bại Roman Burki mở tỷ số trận đấu.

    Dortmund vẫn chơi tốt nhưng Bayern thì ghi bàn và một khi họ ghi bàn, trận đấu kết thúc và có thể là cả mua giải cũng vậy. Điều thú vị nằm ở đây. Đội bóng bị ghét nhất nước Đức là RB Leipzig với cái mác lấy tiền mua chất lượng và phản lại truyền thống. Mà Kimmich tạo danh tiếng ở Leipzig, anh đã chơi cho họ từ hạng Ba Đức lên hạng Hai. Vào thời điểm 2015, chẳng có cách nào để một Leipzig nhỏ bé và túng thiếu có thể từ chối Bayern một khi họ đã nhắm Kimmich. 

    Người hùng thực sự là Kimmich

    Bây giờ thì sao? Leipzig đã có lực để phản kháng nhưng người hâm mộ trung lập thì lại không thích. Chẳng lẽ đó là điều xấu sao? Liệu người Đức có muốn một cuộc cạnh tranh? Liệu nền bóng đá của họ có thực sự lành mạnh khi Bayern vô địch hết mùa này đến mùa khác bằng cách "hút máu" nhân tài của đối thủ?

    Bản quyền Bundesliga có thể không đắt hàng vì nhiều người đã mặc định đây là sân chơi của một mình Bayern. Dortmund vs Bayern được mệnh danh là trận kinh điển (Der Klassiker) nhưng kinh điển kiểu gì khi trong 3 lần gặp gỡ gần nhất ở Bundesliga, tổng tỷ số là 10-0 nghiêng về một bên mà ai cũng biết. Còn ở 2 trong 3 mùa gần nhất, cũng chính đội đó giành cú đúp quốc nội.

    Liệu một sân bóng không khán giả có làm suy yếu Dortmund? Hiển nhiên Dortmund thích được thi đấu trước sự chứng kiến của "bức tường vàng" huyền thoại nhưng hãy nhớ là Bayern đã giành chiến thắng ở Signal Iduna Park trong các năm 2020, 2017, 2016, 2015 và 2013. Pháo đài này liệu có chung sở hữu của cả hai đội?

    Khi trận đấu kết thúc, âm thanh lớn nhất vang lên là tiếng hét ăn mừng của người hùng Kimmich. Với 4 danh hiệu Bundesliga có sẵn trong bộ sưu tập, chàng trai nhỏ con này biết chiến thắng này sẽ dẫn tới điều gì.

    XEM THÊM

    Toni Tapalovic, người đứng sau thành công của Neuer

    Lý do Sancho chưa thể tới M.U trong mùa Hè 2020

    Der Klassiker vẫn xứng đáng với tên gọi

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội