Bóng Đá Plus trên MXH

Bóng đá mùa Covid-19: Lạ lẫm, nhưng có còn hơn không
Vịnh San • 15:12 ngày 18/05/2020
Không ai thích thú với bầu không khí kỳ lạ như tại Signal Iduna Park tối thứ Bảy vừa qua. Yên tĩnh, buồn tẻ, xa cách, thiếu đam mê và đầy rẫy âu lo. Tuy nhiên nếu đây là cách duy nhất để bóng đá tồn tại trong bối cảnh Covid-19, thì tất cả buộc phải hài lòng với nó.

    Signal Iduna Park nổi tiếng với khung cảnh rực lửa và đầy ắp cảm xúc. Và Revierderby là dịp để nó bùng nổ. Nhưng tối thứ Bảy vừa qua, những điều vốn dĩ rất quen thuộc ấy đã biến mất. 

    Trước trận đấu giữa Dortmund và Schalke là một bầu không khí vắng lặng đến đáng sợ. Không có dòng người nào đổ về, chỉ có một số nhân viên an ninh nhàn rỗi đứng khoanh tay. Rồi các cầu thủ cũng tới, giữ khoảng cách, đeo khẩu trang chậm rãi bước vào. 

    Họ sẽ bước qua những tấm biển chỉ dẫn an toàn liên quan tới Covid-19 trước khi khởi động, sau đó bắt đầu trận đấu trước sự chứng kiến của một vài phóng viên, quan chức, nhân viên CLB cũng như cánh cầu thủ dự bị. Trừ 22 cầu thủ trên sân chơi với quả bóng được khử trùng, tất cả vẫn phải đeo khẩu trang và cách xa nhau vài dãy ghế.  

    Cuối cùng thì giây phút cả thế giới chờ đợi cũng đến, trái bóng bắt đầu lăn ở châu Âu, lần đầu tiên sau 2 tháng rưỡi đình trệ vì đại dịch Covid-19. Không có âm thanh huyên náo được tạo ra bởi hàng vạn khán giả, vì vậy người xem truyền hình có thể nghe rõ tiếng bóng, mệnh lệnh của các HLV và thậm chí, cả tiếng chửi thề của đám cầu thủ. 

    Khi bàn thắng được ghi, thay vì tạo nên màn ăn mừng cuồng nhiệt trên nền thanh âm gầm rú của CĐV, các cầu thủ đứng xa và trao cho nhau ánh mắt, nụ cười mừng rỡ. Đôi khi không thể nén được cảm xúc, họ dùng khuỷu tay chạm khẽ vào nhau, một sự va chạm thay cho cái ôm thường lệ. 

    Với khán đài trống vắng, trận Dortmund thắng Schalke 4-0 mang lại nhiều cảm xúc lẫn lộn

    Phỏng vấn sau trận đấu thông qua chiếc micro nối dài, HLV Lucien Favre nói: “Quả thực mọi thứ rất, rất khác lạ. Không có tiếng cổ vũ, vì vậy sau mỗi cú sút, đường chuyền đẹp hoặc ghi bàn thắng, không có điều gì đặc biệt xảy ra. Khá buồn cười và kỳ quặc. Điều tốt là các cầu thủ Dortmund vẫn có thể tập trung và giành chiến thắng. Song đây là một trận đấu rất khác với những gì chúng tôi biết. Và mang đến nỗi nhớ khán giả cồn cào”.

    Những tuần qua, rất nhiều ý kiến chỉ trích việc đưa bóng đá trở lại. Khi bên ngoài vẫn còn người thiệt mạng vì Covid-19, thật phi lý khi nói rằng không có rủi ro với những người tham gia vào một trận đấu trong sân vận động. Và càng sai hơn khi cả thế giới khuyến cáo giữ khoảng cách, các cầu thủ vẫn va chạm liên tục trên sân hoặc đứng sát bên nhau trong mỗi tình huống đá phạt. Vì vậy, nhiều người gay gắt nói rằng bóng đá lăn trở lại vì tiền, không phải đam mê. 

    Nhưng như cựu HLV Ottmar Hitzfeld của Bayern và Dortmund nói cách đây ít ngày: “Bóng đá cần phải tiếp tục để các CLB không rơi vào cảnh phá sản và ít nhất 55.000 lao động tại Đức liên quan đến ngành công nghiệp bóng đá tránh khỏi cảnh thất nghiệp”. Ngoài ra theo ông: “Nếu cần một cái gì đó mang tới lạc quan và hy vọng cho xã hội trong tình hình u ám hiện tại, thì đó chính là bóng đá”. 

    Dĩ nhiên không một ai thích các “trận đấu ma” bởi tình trạng không khán giả. Không tiếng cổ vũ, trái bóng lăn trong lặng lẽ và thỉnh thoảng lại có tiếng chửi thề lẫn vào. Nhưng ít nhất, những điều cơ bản của một trận đấu vẫn được bảo tồn. Nếu có một giải pháp phù hợp mọi yêu cầu một cách tương đối, thì chính là những gì đang diễn ra. Tất cả nên hài lòng và kiên nhẫn chờ đến khi Covid-19 chính thức bị đẩy lùi.

    XEM THÊM

    Bayern chiêu mộ thành công 'tiểu Gnabry'

    Sếp Bayern dạy dỗ 'sát thủ' được cả Liverpool, M.U và Chelsea theo đuổi

    Werner lạnh lùng quay lưng với Bayern

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội