Sau những cái tên nổi tiếng Pep Guardiola, Carlo Ancelotti và Jupp Heynckes thì việc Bayern chọn một HLV dạng tiềm năng như Kovac thể hiện rõ mong muốn thay đổi của BLĐ. Nhưng, một là có sự không hiểu ý trong trao đổi công việc, hoặc hai là Kovac chưa đủ tầm cải cách nên mới dẫn đến tình trạng "bình mới rượu cũ" như hiện tại.
Sau kỳ trăng mật kéo dài với 9 chiến thắng, Bayern đón nhận hiện thực phũ phàng với chuỗi 3 trận không thắng ở cả Bundesliga lẫn Champions League. Những người trong cuộc, từ quan chức, HLV đến cầu thủ đều một mực phủ nhận có khủng hoảng. Nhưng nếu cứ tiếp tục thi đấu như thế này thì chuyện đùa cũng có thể thành thật.
Bayern không thắng lúc này thì cũng sẽ thất bại lúc sau, đặc biệt là rơi vào những giai đoạn quan trọng của mùa giải, giống hệt những gì luôn diễn ra các năm qua. Vấn đề mấu chốt, hàng công già nua với 5 cái tên tiêu biểu là Robert Lewandowski, Arjen Robben, Franck Ribery, Thomas Mueller và Sandro Wagner vẫn còn ở đó và đang kéo lùi đà phát triển của đội bóng.
"Ngũ tướng" của Bayern có tổng tuổi đời lên đến 158 tuổi, trung bình mỗi người đã trên 31,6 tuổi. Khi mà xu thế bóng đá đang trẻ hóa không ngừng thì việc Bayern có tới 4 trụ cột trên hàng công (Wagner đóng vai trò dự bị) đã và đang ở giai đoạn lão hóa là một bất cập thấy rõ. Đặc biệt khi mà Hùm xám vẫn chú trọng tấn công biên thì đôi cánh Robbery tỏ ra vô cùng lỗi thời.
Ngũ lão tướng đang là gánh nặng của Bayern (click vào ảnh để phóng to)
Đừng chỉ trách Kovac, truyền thống của Bayern là trọng những công thần và việc các lão tướng vẫn ngày ngày chạy trên sân là một hệ quả. Tính từ đầu mùa trước, "ngũ tướng" kể trên đã ra sân 138 lần ở Bundesliga và ghi 63 bàn. Tính trung bình, mỗi người trong đó vẫn thi đấu 27,6 trận. Nhưng nếu làm phép chia cụ thể hơn, mỗi người chỉ chơi trung bình 70 phút/trận.
Chấn thương, thể lực đi xuống, phong độ sụt giảm đã ngăn cản nghiêm trọng sự đóng góp của 5 cái tên trên. Vậy nhưng Bayern vẫn dành quỹ thời gian thi đấu rất nhiều cho họ dù hiếm người có thể cống hiến trọn vẹn cả 90 phút đều đặn mỗi tuần. Và đấy mới chỉ tính trong khuôn khổ Bundesliga. Mục tiêu chính của Bayern chắc chắn là Champions League nhưng với chất lượng nhân sự kiểu này, tình hình đương nhiên không khả thi.
Trong trận hòa 1-1 với Ajax tại Champions League, trận đấu mà Bayern may mắn mới giữ lại được 1 điểm ngay trên sân nhà, những vấn đề trên bộc lộ trọn vẹn. Kovac "tham lam" điền tên cả 4 ngôi sao Lewandowski, Robben, Ribery và Mueller vào đội hình xuất phát và thu về một trận đấu lép vế hoàn toàn trước đối thủ được đánh giá yếu hơn khá nhiều.
Kovac sẽ tự hại chính mình nếu không sớm thay đổi
Kovac không phải không có những lựa chọn khác trẻ trung hơn. Nhưng thay vì dùng James Rodriguez, Serge Gnabry, Leon Goretzka hay Renato Sanches, ông vẫn trung thành với những kết cấu mặc định để thu về một lối chơi đơn điệu bị bắt bài từ lâu.
Giờ là lúc Kovac cần nhớ ra, ông được đưa về không phải để trở thành một Heynckes hay một Ancelotti thứ hai. Người hâm mộ chờ đợi một con người quyết đoán cùng chính sách "bàn tay sắt", chặt bỏ mọi ràng buộc cản chân từ quá khứ. Những gì từng thành công không phải sẽ mãi thành công, con người khôn ngoan sẽ biết nắm đúng thời điểm của mình.