Bóng Đá Plus trên MXH

Vì sao Ronaldo thường bị chính các CĐV Real Madrid là ó?
AN NGỌC LINH • 06:50 ngày 07/04/2014
Một nửa khán đài sân Bernabeu đã vắng khán giả trong trận Real Madrid thắng Rayo Vallecano 5-0 cuối tuần trước, và nửa còn lại thì hoặc ngồi im như thóc, hoặc có mở miệng thì cũng chỉ nói những lời chẳng tốt đẹp gì. Trên sân, ngôi sao của họ, Cristiano Ronaldo là người mở tỉ số.
    TỪ ĐÊM MOSCOW CỦA MƯA VÀ NƯỚC MẮT
    Cristiano Ronaldo nằm ở vòng tròn trung tâm, úp mặt lên thảm cỏ, dường như đang thổn thức. Các cầu thủ Man United khác còn mải ăn mừng cùng thủ môn Van der Sar cùng đám đông đang phát điên lên trên khán đài. Không ai biết vì sao Ronaldo khóc. Anh ngây ngất với chiến thắng lịch sử của Man United, sau 3 tiếng đồng hồ khổ chiến căng thẳng? Anh xấu hổ vì đá hỏng phạt đền? Ronaldo nằm đó khoảng 2 phút, nhưng chẳng ai buồn đếm xỉa đến anh.

    Đêm Moscow kỳ diệu ấy, chung kết Champions League với Chelsea vào ngày 21/5/2008, Ronaldo là người mở tỉ số cho Man United. Anh khiến các hậu vệ Chelsea đảo điên vì những cú lừa và sút bóng, là cầu thủ nổi bật nhất, và đáng ra đã là người hùng của trận đấu. 

    Nhưng loạt luân lưu đã cuốn trôi hầu hết những ấn tượng trước đó. Ronaldo hôn quả bóng, đặt nó lên chấm luân lưu, cố đánh lừa thủ môn, nhưng rốt cục lại bị Petr Cech ngăn chặn. Đó là một pha đá penalty tồi, mà như tờ Spiegel (Đức) mô tả, là “đáng xấu hổ và ngạo mạn”.

    Khi Ronaldo trở về vòng tròn giữa sân sau cú đá hỏng, nơi các đồng đội của anh đang xếp hàng, không có sự an ủi hay thông cảm chờ ở đó. Anh đứng đó một lúc, lạc lõng đá tung một chai nước khỏi vòng tròn trung tâm. Khi Chelsea đá hỏng quả phạt đền thứ hai, Ronaldo như lún người xuống thảm cỏ. Anh có thể là Cầu thủ hay nhất thế giới, nhưng không có nghĩa là anh được yêu mến.

    John Terry, khi ấy còn chưa bị phanh phui bê bối ngủ với vợ bạn, là hình ảnh tương phản hoàn toàn với Ronaldo thời điểm ấy. Anh cũng đá hỏng phạt đền, nhưng đó giống như một tai nạn không thể tránh khỏi (vì trượt chân). Trong vài phút, khuôn mặt anh nhàu đi vài tuổi trong một nỗi thống khổ từ tâm can. 

    Terry gục lên vai đồng đội và HLV của mình khóc nức nở. Anh là một trong những hậu vệ hay nhất Premier League thời điểm ấy, là một chiến binh bóng đá, một thủ lĩnh, người cho thấy sự vĩ đại ngay cả trong thất bại. Tóm lại, Terry là tất cả những gì mà Ronaldo không bao giờ có.

    Đó là năm mà Man United của Ronaldo đã vô địch Premier League lẫn Champions League. Ronaldo ghi 31 bàn sau 34 trận ở Premier League, phá vỡ kỷ lục của huyền thoại George Best. Anh là Vua phá lưới Champions League, và niềm hy vọng lớn nhất của ĐT Bồ Đào Nha năm 2008. Ronaldo thực sự là một cầu thủ phi thường, nhưng như Spiegel nhận xét, anh không bao giờ được yêu mến, vì “anh chỉ chơi bóng cho bản thân mình”. 


    RONALDO HAI MẶT
    Hãy nhớ lại những ngày đầu ở nước Anh, người ta gọi anh là một chú ngựa của gánh xiếc, quá màu mè, nhưng thiếu sự dẻo dai. Ronaldo càng đáng ghét hơn vì mái tóc vuốt keo dựng ngược, đeo khuyên tai, cách anh đảo bóng nhiều quá mức cần thiết, nụ cười khinh mạn và thói quen ngã ăn vạ.

    Bên cạnh sự thiếu kiên nhẫn, Ronaldo cũng là một người dễ bị kích động. Mùa 2007/08, khi còn chơi cho Man United, anh từng bị cấm thi đấu 3 trận vì húc đầu vào HLV Mark Hughes trong trận thứ hai của mùa giải. Khi các phương tiện truyền thông TBN chỉ trích rằng anh quá kiêu ngạo, Ronaldo cáu tiết cho rằng mọi người đã… ghen tị với vẻ đẹp trai của anh.

    Nhưng cũng chính Ronaldo ấy đã ôm chầm lấy một CĐV cuồng nhiệt lao vào sân chỉ để bày tỏ sự ngưỡng mộ với anh tại Mỹ mùa Hè 2013. Cũng chính Ronaldo ấy viết thư xin các nhà chức trách đừng bỏ tù CĐV nhiệt tình ấy vì tội gây rối. 

    Cũng chính Ronaldo ấy kêu gọi sự trợ giúp của cộng đồng cho các trẻ em tị nạn ở Syria, lo tiền phẫu thuật cho một bé trai 10 tuổi bị chứng loạn sản vỏ não. Cũng chính Ronaldo ấy đã cất cái vẻ kiêu ngạo ấy trên sân đi đâu? Và thực sự anh là con người như thế nào?

    Không ai biết, nhưng hãy lắng nghe anh một chút: “Những người từng gọi tôi là kẻ kiêu ngạo, tôi cảm thấy thích thú vì điều đó, không phải với tất cả, nhưng đa số họ là vậy. Một ngày nào đó tôi sẽ ngồi với họ và trò chuyện để xem vì sao họ nghĩ tôi kiêu ngạo, vì tôi nghĩ họ cần phải gặp tôi để biết Ronaldo thật sự là ai.”

    Bị ghét, Ronaldo vẫn được tìm kiếm nhiều nhất trên Google 
    Mặc dù bị cho là một ngôi sao đáng ghét vì sự kiêu ngạo của mình, theo bảng xếp hạng xu hướng tìm kiếm trên Google, Ronaldo đã ngự trị trong danh sách các ngôi sao bóng đá được tìm kiếm nhiều nhất trên Google 4 năm liền, từ 2007 đến 2010, trước khi nhường nó lại cho Messi các năm 2011, 2012 và sau đó là Gareth Bale năm 2013. 

    Hiện tại, tài khoản Facebook của Ronaldo có gần 77 triệu người theo dõi, trong khi Messi chỉ có hơn 55 triệu người. Từ khóa “Cristiano Ronaldo” cho ra hơn 55 triệu kết quả trong 0.26 giây, trong khi “Lionel Messi” chỉ cho ra 32.8 triệu kết quả trong 0.20 giây. Trên kênh chia sẻ video trực tuyến Youtube, có hơn 3 triệu đoạn video có nội dung về Ronaldo, trong khi con số của Messi khá khiêm tốn, vào chừng hơn 800 nghìn video.

    Tức là dù luôn bị cho là kiêu ngạo và đáng ghét, Ronaldo vẫn là một hiện tượng truyền thông thực sự. Thậm chí, chính cá tính ấy lại khiến anh trở nên hấp dẫn hơn trong mắt các CĐV, dù họ luôn nói rằng anh thật đáng ghét.

    “Tính cách của tôi làm hại tôi”
    Cristiano Ronaldo tin rằng cách mọi người nhìn nhận nhân cách của anh theo một lăng kính lệch lạc biến anh trở thành kẻ đáng ghét trong mắt các CĐV: “Tôi không muốn phải khóc vì chuyện đó, nhưng đôi khi tôi cũng đành vậy.” - Ronaldo nói với kênh CNN. 

    “Đó là một câu hỏi mà tôi không bao giờ tìm được câu trả lời đúng 100%, bởi vì đôi khi tôi thực sự không biết. Tôi nghĩ rằng không nên để người khác làm thay đổi tính cách của mình. Có thể đôi lúc, tôi đồng ý là tôi đã tạo ra hình ảnh xấu trên sân bởi vì tôi quá nghiêm túc, nhưng nếu bạn thật sự hiểu tôi, nếu bạn là bạn tôi và tôi để cho bạn thăm nhà và dành một ngày cho nhau, bạn sẽ biết rằng tôi chỉ ghét bị thua cuộc thôi”. 

    “Tôi là một người hiếu thắng và đôi khi người ta giải thích rằng, ở một chừng mực nào đó, đó là một nỗi đau bởi vì tôi không thích tính cách ấy, nhưng tôi buộc phải sống chung với nó.” - Ronaldo bộc bạch thêm.

    Vì sao Messi luôn được yêu mến hơn Ronaldo?
    Tại EURO 2012, trận Đan Mạch gặp BĐN, các CĐV Đan Mạch luôn hô vang tên Messi mỗi khi Ronaldo nhận bóng. Thất vọng và đau khổ, Cristiano đã lãng phí hai cơ hội đối mặt rất rõ ràng. 
    Và khi được hỏi về Messi sau trận, anh trả lời rất bực tức: “Các anh có biết là thời điểm này năm ngoái xảy ra cái gì không? Biết không? Hắn ta đã bị loại khỏi Copa America, trên chính đất nước của hắn. Tôi nghĩ điều đó tồi tệ hơn nhiều, nhỉ? Và người ta nói rằng hắn là cầu thủ hay nhất Thế giới. Rồi thì điều này là chuyện bình thường ngay cả với những cầu thủ vĩ đại.”

    Messi là một lựa chọn lý tưởng cho các giải thưởng, vì sự hiền lành dễ tạo thiện cảm của mình. Chủ tịch FIFA Sepp Blatters đã từng mô tả rằng tác phong của Ronaldo chẳng khác nào trong quân đội, và “tôi thích Messi hơn”. Ronaldo cũng giống như Leonardo Di Caprio của bóng đá: Có tài năng xuất chúng, nhưng bao giờ cũng làm công chúng ghen tị, và không ai đồng cảm được với anh. Một kẻ đẹp trai, đào hoa, có bồ là một người mẫu đẹp như tiên, gặt hái vô số thành công trong sự nghiệp mà lại kiêu ngạo nữa thì đúng là chẳng có đất sống giữa cõi đời đầy những tị hiềm này!

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội