Bóng Đá Plus trên MXH

Van de Beek, người đi xuyên qua những nỗi đau
LÂM PHONG • 16:13 ngày 08/05/2019
Ngắm nhìn những vũ điệu uyển chuyển và điềm tĩnh của Donny van de Beek (Ajax) tại Champions League mùa này, nhiều người thầm thán phục bản lĩnh và sự lỳ lợm của cầu thủ mới bước sang tuổi 22. Có ai ngờ đâu, bản lĩnh chiến đấu của Van de Beek được tạo nên chính bởi những nỗi đau thấu tim mà anh trải qua trong cuộc đời.

    Cậu bé nông dân 

    Hành trình gây tiếng vang của Ajax tại Champions League mùa này kéo rất nhiều cái tên mới toanh từ bóng tối bước ra ánh sáng. Và trong những cái tên đang gây xôn xao làng túc cầu, Donny van de Beek tạo được sự chú ý lớn hơn cả. Các đoạn video về kỹ năng xử lý mềm mại của Van de Beek trên Youtube và Instagram thu hút hàng triệu lượt  xem và chia sẻ.

    Nhu cầu biết thêm thông tin về cầu thủ tài năng mới bước sang tuổi 22 này kéo báo giới vào cuộc ngày càng nhiều. Những thông tin đời tư của Van de Beek được khai thác triệt để. Van de Beek sinh ra và lớn lên ở một vùng nông trại hẻo lánh. Tuổi thơ của anh không biết gì tới bóng đá. 

    Khác với mô tuýp phổ biến của những cầu thủ nổi tiếng như sinh ra nghèo đói, mê bóng đá từ nhỏ… Van de Beek trải qua tuổi thơ khá êm đềm và đầy đủ. Anh và cậu em ruột Rody van de Beek hàng ngày chơi trên các mái nhà, chui vào những ống khói, ngủ trên các ngọn cây. 


    Mãi tới khi bố của Van de Beek đưa anh đi xem trận đấu bóng đá đầu tiên trong đời - một trận đấu của Ajax - cậu nhóc này mới cảm thấy hứng thú với bóng đá. Van de Beek bén duyên với bóng đá và dần khẳng định được tài năng của mình. Sự nghiệp của chàng tiền vệ này đang có dấu hiệu phát triển tốt thì một biến cố ập tới.

    Cậu em ruột Rody bị phát hiện có một khối u lớn ở lưng. Sức khỏe của Rody khiến cả gia đình đứng ngồi không yên, trong đó có cả anh trai Donny. Van de Beek không biết phải làm gì cho em trai, điều đó khiến anh đau đớn. Trả lời phỏng vấn trên trang Nu Sport, Rody kể lại: “Tôi thấy Donny khóc. Bình thường anh ấy vẫn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng tôi biết rằng Donny rất đau đớn khi nhìn thấy tôi trong bệnh viện”.

    Trưởng thành từ những nỗi đau 

    Tuy nhiên, nỗ lực chiến đấu đã giúp Rody thoát khỏi bệnh tật và từ cuộc chiến với bệnh tật của em trai, bản thân Van de Beek cũng rút ra được nhiều bài học. Đó là bài học về nghị lực sống, về sự kiên cường. Mỗi khi gặp khó khăn, Van de Beek lại nhìn chính cậu em trai của mình để lấy thêm động lực vượt qua.

    Cũng từ chứng bệnh của Rody mà Van de Beek kết thân được với người bạn Abdelhak Nouri. Ngày Rody thực hiện ca phẫu thuật, chính Nouri đã tặng cho Van de Beek chiếc áo phông in khuôn mặt của Rody và dòng chữ Sterkte (mạnh mẽ) được in trên đó. Đó là hạt giống tạo nên tình bạn đẹp giữa Van de Beek và Abdelhak Nouri..

    Họ gắn bó với nhau suốt cả tuổi thơ, cùng vượt qua các thử thách để trưởng thành từ học viện đào tạo của Ajax, cùng chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống. Hai gia đình cũng trở nên thân thiết. Họ cùng nhau đi xem tất cả các trận đấu của cặp bạn thân này. 


    Nhưng một lần nữa, biến cố lớn lại xảy ra với Van de Beek. Mùa Hè năm 2017, bầu trời như sụp đổ trước mặt Van de Beek khi cậu bạn thân Nouri đột ngột qua đời vì một cơn đột quỵ. Kết quả kiểm tra của bác sỹ cho biết, Nouri mắc chứng rối loạn nhịp tim. Mất đi người bạn thân, Donny van de Beek gần như suy sụp.

    Nhưng một lần nữa anh lại kiên cường đứng dậy, vượt qua nỗi đau để chiến đấu. Trong trận đấu với Juventus tại Champions League mới đây, Van de Beek ghi được bàn thắng ở phút 34. Và anh đã bật khóc. 34 chính là số áo mà Abdelhak Nouri đã đeo xuyên suốt thời gian thi đấu. Đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng Van de Beek tin rằng, người bạn ở thế giới bên kia vẫn đang dõi theo anh mỗi trận đấu. Điều đó càng tiếp thêm động lực để chàng trai 22 tuổi này chiến đấu và chiến thắng.

    Van de Beek, “trai ngoan” của làng túc cầu
    Van de Beek được HLV Ajax và các đồng đội miêu tả là một “gã trai ngoan hiếm có” của làng bóng đá. Cầu thủ này sống một cuộc đời rất bình dân, không lái siêu xe, từ chối mua những món hàng hiệu đắt tiền. Van de Beek cũng khẳng định sẽ không xăm trổ, không uống rượu. Mỗi khi rảnh rỗi, Van de Beek vẫn trở về nông trại của gia đình tại Nijkerkerveen để… trèo cây và chơi với những con vật nuôi.

    VÀI NÉT VỀ VAN DE BEEK
    - Tên đầy đủ: Donny van de Beek
    - Ngày sinh: 18/4/1997 (22 tuổi)
    - Nơi sinh: Nijkerkerveen, Hà Lan
    - Chiều cao: 1m84
    - Vị trí thi đấu: Tiền vệ tấn công
    - Sự nghiệp: Đội trẻ Ajax (2015–2017), Ajax (2015-nay).
    - Danh hiệu cá nhân: Cầu thủ tiềm năng nhất mùa 2014/15.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội