Bóng Đá Plus trên MXH

Trượt đại học, đành trở thành... tuyển thủ quốc gia
07:26 ngày 03/12/2013
Không được đào tạo bài bản từ nhỏ, nhưng để được thi đấu cho ĐTQG quả là một điều phi thường với cầu thủ “chân ngang”. Rõ ràng, tân binh Hải Anh của CLB Đồng Nai là một hình mẫu cho nỗ lực phi thường của giới cầu thủ: dù số phận không thuận, nhưng nhờ nỗ lực, cố gắng, bền bỉ cùng ý chí sắt đá nên đã được đền đáp xứng đáng.
    DÒNG MÁU BÓNG ĐÁ XỨ NGHỆ
    Nguyễn Hải Anh  sinh năm 1987 tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Tuổi thơ của cậu bé này chỉ gắn liền với nơi đây khoảng 2 năm trước khi gia đình quyết định Nam tiến làm kinh tế tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhằm thoát cảnh nghèo đói. 

    Thế nên, cùng là dân “37”, nhưng Hải Anh chẳng được như những cậu bé khác sinh ra ở cái nôi bóng đá xứ Nghệ là được thi đấu ở các bãi đất, thửa ruộng để sau này thành tài như Công Vinh, Văn Quyến, Quốc Vượng…

    Nhưng như Hải Anh vẫn tự hào: “Có lẽ do tôi sinh ra từ xứ Nghệ nên trong huyết quản vẫn rần rật dòng máu bóng đá sông Lam. Từ nhỏ tôi đam mê bóng đá và lớn lên, đi học thường là cầu thủ khéo nhất lớp. Tuy nhiên, vì ở quê không phát triển bóng đá nên chỉ là cầu thủ cấp trường mà thôi”.

    Chính vì phong trào bóng đá Vũng Tàu không phát triển nên ước mơ của “Thằng Bờm” (biệt danh hồi đi học của Hải Anh - PV) chỉ là học thật giỏi để kiếm một cái nghề nuôi sống bản thân và gia đình. Thế rồi, năm 2005, Hải Anh nộp hồ sơ thi vào Đại học Bách Khoa TP.HCM và trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM. 

    Ước mơ thi đỗ Đại học Bách Khoa, trở thành kỹ sư điện đã tan thành mây khói khi anh nhận được giấy báo điểm với điểm số không đủ cho đầu vào. Nhưng thật may, Hải Anh lại đậu vào Khoa Bóng đá của trường Đại học Thể dục Thể thao.



    “Lúc nhận giấy gọi của của trường TD-TT, tôi chỉ nghĩ đó là giải pháp chữa cháy và sẽ ôn để năm sau thi tiếp trường khác. Khi đó, tôi đã lớn tuổi để tập bóng đá, để trở thành cầu thủ bóng đá sẽ rất khó vì thiếu căn cơ. 

    Tuy nhiên, tôi đã may mắn gặp thầy Đoàn Minh Xương, được thầy phát hiện năng khiếu bóng đá và khẳng định tôi có thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Vậy là tôi quyết tâm học, tập luyện chăm chỉ để chờ cơ hội” - cựu sinh viên Hải Anh nhớ lại.

    Cuối cùng, thời cơ cũng đến với cử nhân bóng đá này vào năm 2009. Anh ra trường và được thầy Xương gửi về Đồng Tháp  thi đấu ở vòng loại giải U21 Quốc gia. Dù năm đó, Đồng Tháp không lọt qua vòng loại để tham dự VCK nhưng Hải Anh vẫn để lại nhiều ấn tượng với khán giả và các nhà làm bóng đá ở Đồng Tháp. 

    Vốn là một địa phương đào tạo trẻ tốt nhưng trước một cầu thủ không mất công đào tạo như Hải Anh, Đồng Tháp nhanh chóng ký bản hợp đồng 2 năm với “của trời cho”. Hải Anh cười nói: “Lúc đó, tôi nghĩ mình đang mơ vì có ai nghĩ sẽ cầm được trên tay bản hợp đồng cầu thủ chuyên nghiệp đâu”.

    TỪ CẦU THỦ CHO MƯỢN ĐẾN ĐTQG
    Ký hợp đồng với Hải Anh nhưng vì trong đội còn nhiều tiền đạo tốt nên Đồng Tháp đã đưa Hải Anh cho Kiên Giang mượn. Trong mùa đầu tiên thi đấu ở giải hạng Nhì cùng Kiên Giang, tiền đạo này đã thi đấu bùng nổ với 10 bàn thắng và đưa đội thăng hạng Nhất. Cũng với 10 bàn thắng ở mùa 2011, Hải Anh đã biến giấc mơ V.League của Kiên Giang thành hiện thực.

    Để không mất đi tài năng của mình, Đồng Tháp liền triệu hồi Hải Anh về phục vụ đội bóng. V.League 2012 là mùa bóng mà Đồng Tháp bị chảy máu tài năng, hàng loạt cầu thủ tốt ra đi nên Hải Anh và các đồng đội đã không thể trụ vững khi phải xuống hạng. 


    Tuy nhiên, với 7 bàn thắng ghi được ở mùa này, “Thằng Bờm” đã được gọi vào ĐTQG chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Uzbekistan và Hong Kong tại vòng loại Asian Cup 2015 hồi tháng 1/2013. Sau đó, Hải Anh được gọi lên tập trung cho trận gặp ĐT UAE, và mới đây nhất, anh được HLV Nguyễn Văn Sỹ tung ra sân trong màu áo ĐTQG ở trận làm khách của UAE. 

    Dù lên tuyển chỉ là “kép phụ” nhưng với Hải Anh, điều đó không có gì phải buồn cả. “Được khoác tấm áo đấu của ĐTQG là một vinh dự với bất cứ cầu thủ nào, nó còn ý nghĩa gấp ngàn lần với một cầu thủ xuất thân đặc biệt như tôi”.

    Sau mùa giải hạng Nhất 2013, Đồng Tháp của Hải Anh không thể lên hạng và anh đã quyết định chia tay đội bóng xứ bưng biền để tìm bến đỗ mới. Và “cử nhân đại học” này may mắn tìm được chỗ dừng chân là CLB Đồng Nai. 

    Với khoản lót tay 1,4 tỷ đồng cùng mức lương 25 triệu đồng/tháng, anh vui mừng: “Trong thời buổi bóng đá khó khăn này thì tìm được chỗ thi đấu đã mừng rồi. Số tiền ấy rất lớn với một cầu thủ như tôi. Đồng Nai có một môi trường tốt và tôi sẽ nỗ lực vì đội bóng mới của mình”.

    Khi còn học Đại học TDTT TP.HCM, Hải Anh cũng từng được tăng cường thi đấu ở giải hạng Nhì cho các đội như Quân Khu 7, Bình Thuận trước khi chính thức về đá cho Đồng Tháp. Trong các buổi thi đấu từ thiện tại Đồng Tháp, cầu thủ này cũng rất tích cực ra sân vì những hoạt động ý nghĩa.
    GIA AN • 07:26 ngày 03/12/2013

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay