Bóng Đá Plus trên MXH

Tiền đạo Vũ Minh Tuấn: Ngọt ngào ngày trở lại
Thùy An • 06:33 ngày 28/02/2015
Trong suốt 2 tháng qua, Vũ Minh Tuấn miệt mài đánh vật với chấn thương để có thể trở lại cống hiến cho Than Quảng Ninh. Nỗ lực của Tuấn “đớp” đã được đền đáp xứng đáng bằng tuyệt phẩm ở phút 90+1, giúp đội nhà đánh bại HAGL 2-1 ngay tại “chảo lửa” Pleiku trong thế kém người.
    Ngay sau chiến thắng đáng nhớ đó, Minh Tuấn đã có cuộc trò chuyện thân mật với PV Bóng đá & Cuộc Sống, qua đó, anh chia sẽ những cảm xúc đủ cung bậc, từ lúc vật vã với chấn thương đến khi bùng nổ vì phấn khích ở chiến công mới đây của mình.

    NỖI ÁM ẢNH CHẤN THƯƠNG
    - Minh Tuấn này, anh có nhớ chính xác đã phải nghỉ thi đấu bao lâu không?
    + Tôi đếm từng ngày nên rất chuẩn. Thời gian tôi phải vật lộn với chấn thương chính xác là 2 tháng. Sau khi gặp Philippines ở loạt trận cuối cùng vòng bảng AFF Suzuki Cup 2014, tôi háo hức ra sân tập cùng các đồng đội để chuẩn bị cho bán kết. 

    Trong một tình huống cố rướn theo bóng, tôi bị chấn thương cơ khép đùi. Các bác sĩ nói tôi thi đấu quá tải nên mới bị như vậy. Nghĩ lại cũng thấy đúng bởi trước khi đá AFF Suzuki Cup 2014, tôi đã cùng Olympic Việt Nam thi đấu tại ASIAD 17 trên đất Hàn Quốc.


    - Tâm trạng Minh Tuấn ra sao khi không thể cùng ĐT Việt Nam đi hết chặng đường AFF Suzuki Cup 2014?
    + Khi đó, các bác sĩ nói tôi chỉ phải nghỉ 2-3 tuần là có thể hoàn toàn bình phục. Điều này đồng nghĩa với việc nếu ĐT Việt Nam lọt vào tới chung kết, tôi có thể trở lại. Tôi đã rất mừng khi đội tuyển đánh bại Malaysia 2-1 ngay trên đất khách bởi nghĩ mình sẽ có cơ hội được đá chung kết. Nhưng rồi bất ngờ chúng ta đã thua 2-4 trong trận bán kết lượt về, hy vọng trở lại của tôi cũng tan thành mây khói.

    - Bác sĩ của đội tuyển nói 2-3 tuần có thể trở lại nhưng sau đó anh lại nghỉ giai đoạn đầu V.League 2015, nguyên nhân là vì sao?
    + Số tôi thật không may mắn. Khi trở về CLB tôi đã khỏi nhưng trong một buổi tập trước thềm mùa giải mới lại bị tái phát chấn thương.

    - Tâm trạng anh ra sao khi là trụ cột của đội mà lại không thể thi đấu cho Than Quảng Ninh trong giai đoạn đầu mùa giải?
    + Ai là cầu thủ dính chấn thương mới biết được cảm nhận của tôi, dùng lời nói khó có thể diễn tả hết được. Nhìn đội tập, thi đấu mà tôi sốt ruột vô cùng, chỉ biết cố gắng điều trị, tập luyện theo giáo án riêng với hy vọng sớm nhất có thể trở lại. Đôi khi tôi cũng ước giá có HLV thể lực Fujimoto Hiroo bên cạnh như khi ở đội tuyển, chấn thương của tôi đã có thể nhanh bình phục hơn. Ở CLB, tôi chủ yếu chỉ tự tập gym.

    MÀN TÁI XUẤT NHƯ MƠ
    - Đến khi nào Minh Tuấn biết mình có thể trở lại thi đấu? Tâm trạng của anh ra sao?
    + Sau chuyến Than Quảng Ninh làm khách của B.Bình Dương, ở vòng 5, ngày 25/1, bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng và thông báo chấn thương của tôi đã hoàn toàn bình phục, có thể trở lại thi đấu. Lúc đó tôi sướng phát điên bởi đã chờ đợi giây phút này suốt 2 tháng trời.


    - Khi ngồi trên ghế dự bị trong trận đấu giữa HA.GL và Than Quảng Ninh, anh nghĩ gì?
    + Tối trước hôm diễn ra trận đấu, tôi hồi hộp chờ đợi nhưng rồi phải cố ngủ để giữ sức khỏe, nhằm đảm bảo thể lực để đá. Ngồi trên ghế dự bị, tôi rất sốt ruột, chỉ chờ giây phút được HLV gọi ra khởi động để vào thay người. Cuối cùng giây phút mà tôi mong đợi cũng đến, phút 76, tôi được vào sân thay anh Quang Hải. Tôi đã lao vào sân với niềm hứng khởi không thể tả được.

    - Minh Tuấn có thể chia sẻ gì về bàn thắng ở phút 90+1, giúp Than Quảng Ninh giành trọn 3 điểm tại “chảo lửa” Pleiku ở vòng 6 V.League 2015?
    + Thú thực, trước khi trận đấu diễn ra, tôi không hề mơ tới việc mình sẽ có được bàn thắng. Bản thân chỉ hy vọng được vào sân để thỏa nỗi nhớ, để lấy lại cảm giác chơi bóng sau 2 tháng không được thi đấu. Không ngờ, vận may đến. HLV Đinh Cao Nghĩa đã yêu cầu tôi đá cao nhất sau khi đội phải chơi thiếu người. Ở tình huống ghi bàn, tôi quan sát thấy ít đồng đội băng lên còn trung vệ HA.GL không áp sát nên tôi quyết định sút xa luôn.


    - Ý nghĩa bàn thắng này trong sự nghiệp của Minh Tuấn?
    + Nhiều người nói bàn thắng này “vô cùng ý nghĩa” với tôi nhưng thực tế không phải vậy. Ghi bàn thắng này tôi không sướng bằng ghi bàn cho ĐT Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2014. Có lẽ do giấc mơ AFF Suzuki Cup 2014 còn dang dở nên tôi có cảm giác như vậy.

    - Mục tiêu của anh trong năm 2015 là gì?
    + Tôi chỉ có một mong ước là cùng Than Quảng Ninh thi đấu thành công, ít nhất là đứng vị trí thứ 3 khi V.League 2015 khép lại. Tôi nghĩ mục tiêu này không quá xa vời, nếu đội giữ được phong độ như hiện tại, chúng tôi hoàn toàn có thể có được điều mình muốn.

    - Xin cảm ơn và chúc anh thực hiện được ước muốn của mình!

    Một năm may mắn
    Năm 2014 là một năm đặc biệt với Minh Tuấn. Cầu thủ người Quảng Ninh được HLV Miura rất coi trọng, gọi vào cả ĐT Olympic và ĐT Việt Nam. Trong đời sống cá nhân, Minh Tuấn cũng có được sự viên mãn khi bà xã mang bầu bé thứ hai. Bên cạnh đó, trong năm qua, nhờ tiền lót tay nhận được từ Than Quảng Ninh, tiền vệ sinh năm 1990 mở được một cửa hàng bán đồ thể thao hoành tráng và tậu được một miếng đất đẹp ở Cẩm Phả.


    Đề cử Quả Bóng Vàng
    Sau 1 năm gián đoạn, cuộc bình trọn Quả Bóng Vàng Việt Nam đã trở lại. Minh Tuấn là 1 trong 10 ứng viên vinh dự được góp mặt trong danh sách đề cử. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp của tiền vệ sinh năm 1990 trong năm 2014.  

    Năm qua, anh là trụ cột giúp tân binh Than Quảng Ninh thi đấu ấn tượng, giành vị trí thứ 6 chung cuộc tại V.League 2014. Ngoài ra, Minh Tuấn còn giúp Olympic Việt Nam lần đầu tiên tiến tới vòng knock-out một kỳ ASIAD với tư cách đội đầu bảng và được đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất của ĐT Việt Nam tại vòng bảng AFF Suzuki Cup 2014. Tiền vệ người đất Mỏ cho biết dù giành được danh hiệu Quả Bóng Vàng hay không anh vẫn rất vui bởi lọt vào danh sách đề cử đã là một sự ghi nhận lớn.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội