Bóng Đá Plus trên MXH

Kepa Arrizabalaga: Qua cơn mưa trời lại sáng, chim lại hót
HẠNH NGUYỄN • 09:44 ngày 05/05/2019
Trước trận Chelsea gặp Watford tối nay, thủ thành Kepa cởi mở chia sẻ về bản thân. Kepa thẳng thắn nhìn lại scandal “chống lệnh thầy Sarri”, tâm sự về cuộc sống ở Anh cũng như “bật mí” về niềm đam mê hiếm thấy trong giới sao sân cỏ: chơi chim.

    Lỗi lầm đã qua

    Đã 10 tuần trôi qua kể từ scandal Kepa chống lệnh HLV Maurizio Sarri, không chịu bị thay ra ở trận chung kết Carabao Cup mà Chelsea để thua Man City sau loạt sút luân lưu. Thủ thành 24 tuổi người Tây Ban Nha thẳng thắn nhìn lại vụ việc tai tiếng này. 

    Kepa chia sẻ trên tờ Daily Mail: “Lần đó, đâu đâu, ai ai cũng nói về vụ việc của tôi. Toàn những điều khó nghe. Đến cả bố của tôi cũng sạc tôi ngay khi trở về nhà. Nhưng ông ấy không cần phải nói nhiều. Bởi tôi đã nhận ra những gì mình đã làm”.

    Kepa thừa nhận anh đã phạm phải sai lầm. Tuy nhiên, đó không phải lỗi cố ý, mang tính bật thầy như nhiều người quy kết. Kepa phân bua: “Thời điểm ấy ở trên sân, tôi chỉ muốn truyền đạt duy nhất một điều rằng tôi không bị chấn thương. Tôi vẫn có thể tiếp tục thi đấu. Chứ tôi không hề nghĩ tới những loạt đá luân lưu phía trước. Thực sự thì lúc ấy, tôi không hề ý thức được những tính toán về chuyện đá luân lưu. Phải đến khi xem lại video trận đấu, tôi mới nhận thức đầy đủ rằng mình đã hành động thiếu tỉnh táo”.

    Kepa đã vượt qua scandal “chống lệnh thầy Sarri”
    Kepa đã vượt qua scandal “chống lệnh thầy Sarri”

    Sau khi nhận ra lỗi lầm, Kepa đã nói lời xin lỗi, đã chấp nhận án phạt nội bộ của Chelsea cũng như ủng hộ thủ thành Willy Caballero trong trận đấu anh bị treo găng nội bộ ngay sau đó. Kepa chấp nhận thực tế rằng anh vẫn còn trẻ người non dạ cho dù anh đã trở thành thủ môn đắt giá nhất lịch sử sau khi chuyển từ Bilbao sang Chelsea hồi Hè năm ngoái với mức giải phóng hợp đồng lên tới 80 triệu euro. 

    Nhận thức được sai lầm là một chuyện. Quan trọng hơn là phải sửa sai, lập công chuộc tội. Kepa đang ý thức về điều đó rõ hơn bao giờ hết. Anh tự tin hướng tới tương lai tươi sáng cùng Chelsea. Trong đầu Kepa bây giờ không chỉ là chuyện đả thông tư tưởng “sau cơn mưa, trời lại sáng”. Anh còn hưng phấn nhờ những chuyển biến tâm lý tích cực khác.

    Tìm lại nụ cười

    Sau gần 1 năm ở Anh, Kepa đã thích nghi hơn với cuộc sống tại Chelsea nói riêng cũng như cuộc sống trên xứ sương mù nói chung. Với Kepa, việc xứ sương mù mưa lắm thực ra không phải vấn đề. Anh tâm sự: “Tôi đã quen với chuyện trời mưa nhiều rồi. Ở Bilbao, trời cũng mưa thường xuyên. Nên chuyện này không phải điều gì ghê gớm với tôi. Chỉ có khó chịu ở chỗ mùa Đông nước Anh, trời tối quá sớm. Chưa gì trồi đã tối sầm lại rồi”.

    Tiết trời mùa Đông nước Anh “chưa cười đã tối” ấy khiến Kepa ban đầu sống khá thu mình. Anh ít khi ra ngoài. Có lẽ vì thế mà vô tình anh tránh được nhiều “búa rìu dư luận” ngoài phố ngay sau scandal chống lệnh Sarri kể trên. Nhưng Kepa không thể cứ tiếp tục thu mình mãi thế.

    Mùa Đông đã qua. Trời không còn nhanh tối nữa, không còn u ám nữa. Kepa chịu khó ra ngoài hơn, chịu khó cuốc bộ thăm thú phố phường ở London hơn. Cuộc sống với anh trở nên nhẹ nhõm hơn, dễ chịu và cũng tươi sáng hơn.

    Từ nhỏ, Kepa đã rất mê chơi chim
    Từ nhỏ, Kepa đã rất mê chơi chim

    Kepa như trút bỏ được cái vỏ ốc của mình. Anh càng thấy yêu đời hơn khi được tiếp tục thú chơi chim trên đất Anh. Kepa vô cùng thích thú khi phát hiện ở Chelsea cũng có một người mê chơi chim như anh. Đó là cựu hậu vệ người Bồ Đào Nha, Paulo Ferreira – nay giữ một chân trong ban huấn luyện của The Blues.

    Nhân đây, Kepa “bật mí” về thú chơi hiếm thấy trong giới cầu thủ này. Kepa kể rằng anh mê chơi chim từ hồi còn bé tí ở Bilbao. Hồi ấy, Kepa thích được theo cha lên núi bắt sẻ thông vàng về nuôi. Kepa cực mê loài sẻ thông vàng châu Âu. Chúng vừa đẹp vừa hót rất hay.

    Kepa kể: “Hồi ấy ở quê tôi mọi người có thú vui nuôi chim. Nhà nào ít cũng có một hoặc hai chú chim trong lồng. Cha tôi thì mê nuôi chim không ai bằng. Tôi cũng mê nuôi chim qua những lần theo cha lên núi bắt sẻ thông vàng. Đó thực sự là những ngày tháng vô cùng tươi đẹp. Đó thực sự là những ký ức vui vẻ”.

    Giai đoạn 2008 đến 2010, Kepa có 3 chú sẻ thông vàng hót rất hay là Oker, Rocky và Raikkonen. Trong đó Oker 2 lần vô địch cuộc thi chim ở quê của Kepa giai đoạn này. Kepa được mọi người trầm trồ phong tặng danh hiệu Thiên hạ đệ nhất chơi chim.

    Vì bận tập trung cho sự nghiệp giữ gôn chuyên nghiệp, Kepa không còn nhiều thời gian dành cho thú chơi chim như hồi nhỏ nữa. Với lại, ngoài cha mình, Kepa hầu như không còn ai khác chia sẻ thú chơi ấy. Các đồng đội xung quanh làm gì có ai mê chơi chim đâu. Giờ tìm được Ferreira cùng đam mê, trời lại nắng ấm lên, tươi sáng hơn, Kepa sảng khoái vô cùng. Chim lại hót véo von và Kepa lại “bay lượn như chim”.

    Nếu không bắt gôn, Kepa làm gì?
    Kepa rất tâm sự rằng nếu như không trở thành thủ môn, anh vẫn sẽ gắn bó với thể thao. Hồi bé anh đã chuẩn bị sẵn tư tưởng rằng nếu như không thể thi đấu chuyên nghiệp như mơ ước thì anh sẽ theo học để trở thành chuyên gia thể lực tại các đội bóng.

    Được trợ giúp của người thân
    Sang Anh thi đấu, Kepa vẫn được sự tiếp lửa đều đặn của song thân. Kepa tự hào khoe rằng bố mẹ anh rất chịu khó sang London cổ vũ trong các trận đấu sân nhà của Chelsea.

    Được De Gea cảnh báo
    Kepa cho biết ngay sau khi chốt xong vụ anh chuyển từ Bilbao sang Chelsea vào Hè năm ngoái, anh đã được thủ thành David de Gea của M.U cảnh báo về độ khắc nghiệt của môi trường thi đấu Premier League. Là đối thủ của nhau ở Premier League nhưng Kepa và De Gea là những đồng đội thân thiết với nhau trên tuyển Tây Ban Nha.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội