Bóng Đá Plus trên MXH

Thiago Alcantara: “Tôi nợ Pep rất nhiều”
MINH KIỆT • 20:19 ngày 09/10/2015
Willian của Chelsea và Thiago Alcantara của Bayern Munich là 2 gương mặt khác, bên cạnh Ivan Rakitic, được Four Four Two chọn làm nhân vật phỏng vấn độc quyền nhân kỷ niệm 60 năm Champions League.
    “CẢM GIÁC ĐỐI ĐẦU VỚI RAFINHA THẬT LẠ LÙNG”
    - Anh hy vọng gì cho mùa bóng này?
    + Về mặt cá nhân, tôi muốn giành những danh hiệu, đồng thời đoạt tuyệt với những chấn thương. Tôi đã ở Bayern được khá lâu rồi, và tôi đã sẵn sàng bước vào mùa bóng hay nhất của mình tại đây.

    - Việc hồi phục chấn thương đầu gối khó khăn thế nào?
    + Tất nhiên là cực kỳ vất vả. Với mọi cầu thủ, việc phải ngồi ngoài là cả một cực hình. Ta có thể dùng từ “ức chế” để diễn tả dù nó hơi quá một chút. Nhưng giờ thì tôi muốn ngay lập tức được đáp lại sự kỳ vọng của các CĐV, được ra sân thật nhiều trận với các đồng đội của mình.

    - Như thế nào được xem là một mùa bóng thành công?
    + Với Bayern ư? Cũng khó để định nghĩa. Đây là môt CLB có lịch sử oai hùng. Vì thế giành những danh hiệu không thôi cũng không đủ. Chúng tôi còn phải chơi thứ bóng đá quyến rũ nữa.

    - Trong những danh hiệu ấy, tất nhiên phải bao gồm Champions League chứ hả?
    + Đấy là danh hiệu tối thượng mà mọi CLB đều muốn có. Đấu trường này quy tụ những đội bóng mạnh nhất từ những giải vô địch hàng đầu châu Âu. Được kiểm tra năng lực của mình trong một môi trường như thế tạo ra sự phấn khích lớn. Bước vào sân trong tiếng nhạc nền Champions League luôn mang lại một cảm xúc độc nhất vô nhị. Trong giây phút ấy, trong đầu bạn diễn ra rất nhiều thứ, nhưng quan trọng nhất là bạn phải sẵn sàng.

    - Khác xa với giải vô địch quốc gia vậy ư?
    + Rõ ràng là vậy rồi. World Cup là đấu trường vĩ đại nhất, sẽ không gì có thể sánh được. Nhưng Champions League cũng có ý nghĩa tương đương ở cấp độ CLB. Giải vô địch quốc gia thì rõ ràng là quan trọng, nhưng sự đặc biệt không thể sánh được với Champions League. Đấy là một đấu trường... đẹp.


    - Trận bán kết lượt đi mùa trước, Bayern đã thua Barca 0-3. Chuyến trở về đội bóng cũ của anh diễn ra thế nào?
    + Đấy là một trải nghiệm không thể nào quên, dù trận đấu đã vượt tầm kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi đến Nou Camp với khát vọng chiến thắng mạnh mẽ, nhưng chúng tôi cảm thấy nhớ những cầu thủ không thể góp mặt vì chấn thương như (Franck) Ribery, (Arjen) Robben và (David) Alaba. 15 phút đầu chúng tôi bị choáng ngợp, nhưng dần lấy lại được thế trận trước khi Lionel Messi ghi 2 bàn thắng thiên tài.

    - Phải đối đầu với người em ruột bên kia chiến tuyến, Rafinha, mang lại cảm xúc gì?
    + Lạ lùng hết sức. Đấy là lần đầu tiên chúng tôi đối đầu trên sân cỏ. Cảm xúc khi ấy rất lẫn lộn, vừa trở lại thành phố cũ, CLB cũ, gặp lại em ruột mà lại đón nhận thất bại. 

    - Bố của anh (nhà vô địch World Cup 1994 Mazinho) có vẻ đã trải qua một trận đấu khó khăn.
    + Tôi không biết nữa. Nhưng theo tôi, bố tôi là người chiến thắng lớn nhất trong đêm ấy vì hai con trai của ông đều góp mặt trong một trận đấu đỉnh cao. Dù đội nào thắng đi nữa, ông cũng có một đứa con vào chung kết.

    MAY MẮN KHI ĐƯỢC CHƠI CÙNG NHỮNG THIÊN TÀI
    - Anh là một cầu thủ dự bị, nhưng không được vào sân khi Barcelona đá trận chung kết Champions League 2011. Trải nghiệm của anh khi ấy thế nào?
    + Ngày ấy tôi còn quá trẻ (20 tuổi) và trước tôi có quá nhiều đàn anh tài năng. Thành ra tôi biết mình khó có cơ hội góp mặt trận ấy. Nhưng được hiện diện trong trận đấu ấy với tôi đã là một vinh dự. Barca có một đội ngũ rất siêu đẳng ngày ấy và đấy là một môi trường hoàn hảo để học hỏi.

    - Các anh đã ăn mừng thế nào?
    + Chúng tôi cố ăn mừng theo cách hay ho nhất có thể. Mọi người đều ở đó - gia đình, bạn bè, đồng đội - và bầu không khí thật kích động. Lễ ăn mừng diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở London.

    - Hãy mô tả Pep Guardiola trên tư cách một HLV đi.
    + Ông ấy có những ý tưởng phi thường và quan trọng là ông chuyển tải những ý tưởng ấy đến các cầu thủ một cách dễ dàng. Ông ấy yêu bóng đá và muốn cải thiện mỗi khâu một chút. Cứ mỗi ngày trôi qua, ông ta lại tìm một thứ gì đó mới để truyền đạt đến chúng tôi. Niềm đam mê bóng đá của Pep đã trao cho chúng tôi rất nhiều động lực.

    - Khi ông ấy yêu cầu Bayern ký hợp đồng với anh, thông điệp mà Pep gửi đến Ban lãnh đạo là “Hoặc Thiago, hoặc không ai cả”. Ông ấy tin anh đến như vậy sao?
    + Niềm tin ấy thật sự là động lực giúp tôi tiến bộ hàng ngày. Tôi nợ ông ấy rất nhiều và tôi thật sự thích làm việc cùng Pep ở đây.

    - Anh đã được chơi cùng Xavi và Xabi Alonso trên đội tuyển, toàn là những hình mẫu. Điều ấy có giúp được gì không?
    + Đấy là cái may của tôi, nhưng không chỉ có họ mà còn có Sergio Busquets, Andres Iniesta... Tập chung với họ, muốn không lên chân cũng... khó.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay