Sau khoảng 1 tiếng, ông lại thiếp đi và chỉ tỉnh dậy lúc 9, hoặc 10h. Một ngày mới bắt đầu bằng chuyến đi dạo bằng xe đạp, thực hiện một số bài tập thể dục cơ bản và dùng bữa sáng với Cathy, người bạn đời của ông.
Sir Alex có một văn phòng ở Wilmslow, phía đông Cheshire. Thỉnh thoảng ông ghé qua đó để trò chuyện với Lyn, thư ký của ông tại M.U và bây giờ, họ lại làm việc cùng nhau. Fergie dành ra chút thời gian để ký tặng và trả lời một số bức thư của NHM đã được Lyn sắp xếp ngăn nắp. Ngoài ra, ông cũng khá bận rộn với công việc ở UNICEF, UEFA và kết nối với ĐH Havard.
Tuy nhiên, gần 3 năm qua, chưa khi nào mối liên hệ giữa ông và M.U bị ngắt quãng. Vào những dịp M.U thi đấu, hầu như Sir Alex sẽ có mặt trên khán đài. Không chỉ là những trận ở Old Trafford, ông xuất hiện ở cả những nơi xa xôi nhất hay ở những trận được coi là không quan trọng (như việc đáp trực thăng xuống cánh đồng gần Huish Park để dự khán trận vòng 3 Cúp FA gặp Yeovil Town năm ngoái).
Cựu HLV Quỷ đỏ cũng tiết lộ rằng, giây phút giận dữ nhất từ khi nghỉ hưu là chứng kiến M.U bị đánh bại bởi Liverpool trong cả hai lượt trận mùa 2013/14. Dù đã rời xa sân cỏ, tính hiếu chiến và tinh thần của một Mancunian vẫn sục sôi trong Sir Alex.
“Sống đồng nghĩa với làm việc. Tôi không thể tồn tại nếu ngồi chơi cả ngày như nhiều kẻ thích hưởng thụ và an nhàn. Khái niệm về hưu chỉ thích hợp với... người trẻ”, Sir Alex từng nói trong quá khứ. Ở tuổi 74, Sir Alex sẵn sàng làm việc một lần nữa và đi theo tiếng gọi của tình yêu với màu áo Đỏ.