CÓ MỘT TUẤN ANH… BÌNH THƯỜNG
Khi Lương Xuân Trường dính chấn thương, ngay lập tức người ta nghĩ đến người đồng đội ở HA.GL - Nguyễn Tuấn Anh, bởi đây chính là một trong những tiền vệ triển vọng nhất của BĐVN ở thời điểm hiện tại. Gần như, dư luận chỉ quan tâm, ai trong số những cái tên như Duy Mạnh, Hùng Dũng, Tấn Tài… sẽ sát cánh với Tuấn Anh mà không đặt câu hỏi ngược lại. Nhưng thực tế, 2 trận đấu tại vòng loại U23 châu Á, người ta thấy tiền vệ của HA.GL chơi rất… bình thường.
Trên sân, Tuấn Anh không còn những pha đoạt bóng, hay những pha “quay compa” để qua người đối phương... Xem Tuấn Anh thi đấu, có cảm giác như Tuấn Anh bị lạc lõng đâu đó giữa khu trung tuyến. Tiền vệ này chưa có một đường chuyền nào đáng xem.
Một trong những nguyên nhân khiến Tuấn Anh trở nên “bình thường”, có thể là do anh không nhận được nhiều bóng từ chân các đồng đội. Và thêm nữa, ở thời điểm Tuấn Anh còn ở trên sân, Olympic Việt Nam thường xuyên sử dụng những đường bóng dài. Nó khác xa với HA.GL, bóng phát triển từ hậu vệ, qua chân tiền vệ rồi mới tìm ra khe hở ở khu vực 16m50 để trừng phạt đối phương.
NHẠC TRƯỞNG LẠC NHỊP
Câu hỏi đặt ra ở đây là: Có phải giữa U19 Việt Nam (hay HA.GL) và Olympic Việt Nam đang có sự khác biệt về lối chơi? Chưa thể nói được điều gì vào lúc này, bởi Olympic Việt Nam dường như chỉ mới đưa ra những thử nghiệm, tức là ông Miura đang “xoay tua” cầu thủ để tìm ra những gương mặt tốt nhất.
Tuy nhiên, nhìn cách phối hợp, cách phản xạ trên sân, ít nhiều có thể nhận ra, Tuấn Anh đang đánh mất tự tin ở bản thân. Đây thực sự là nỗi lo, vì trong số những tiền vệ còn lại của Olympic Việt, không có gương mặt nào tốt hơn Tuấn Anh, đảm đương vai trò một… nhà tổ chức.
Hẳn HLV Toshiya Miura cũng đang có những tính toán ở hàng tiền vệ trong đó có Tuấn Anh. Dẫu vậy, người ta vẫn chờ xem ông sẽ làm gì để Tuấn Anh trở lại chính là anh như ở U19 Việt Nam và cả trong màu áo HA.GL…
THÔNG TIN
Sở trường sút xa
Cho đến vòng 8 V.League 2015, Tuấn Anh đã có 1 bàn thắng và đó là pha sút xa thành bàn vào lưới Sanna Khánh Hòa ở vòng 1 (HA.GL thắng 4-2). Trước đó, tại giải U19 Đông Nam Á - Cúp NutiFood 2014, Tuấn Anh từng lập “siêu phẩm” sút xa, giúp U19 Việt Nam đánh bại U19 Myanmar 4-1. Đây cũng là bàn thắng thứ 2 của anh sau 8 năm ở một giải đấu chính thức. Nếu Tuấn Anh tiếp tục đứng xa khung thành, rất có thể anh có thể tung ra những cú sút mà gần đây đã được khuyến khích tập rất nhiều.