Tiền đạo Lê Công Vinh cho biết: “World Cup 2014, Brazil quá tôn sùng Neymar và khi mất anh này thì họ chẳng khác nào như bị cụt chân, cụt tay. Không phương hướng, mất kiểm soát về tinh thần và lối chơi đơn điệu là hai nguyên nhân khiến họ thua 1-7 trước đội Đức.
Tôi nghĩ những ngày này là quãng thời gian nặng nề nhất với bóng đá Brazil. Đội hình của họ không có được sự đồng đều giữa các tuyến. Hàng thủ mong manh dễ vỡ và hàng công rất vô hại với những mắt xích lỏng lẻo đến ngạc nhiên. Họ vừa trải qua cú sốc và cần quãng thời gian dài nữa mới có thể vượt qua, nên trận tranh hạng Ba với Hà Lan sẽ là cửa ải tương đối khó với họ”.
Trong khi đó, HLV Nguyễn Văn Sỹ cho rằng sức ép, sự phẫn nộ của người dân Brazil sẽ khiến thầy trò HLV Scolari thêm hỗn loạn trong trận gặp Hà Lan. “Người Brazil đã kỳ vọng quá lớn vào đoàn quân HLV Scolari và khi họ gục ngã trước Đức thì làn sóng phẫn nộ càng lên cao. Họ thực sự bị bấn loạn về tinh thần và hãy tưởng tượng khi đôi chân và cái đầu không hòa nhịp thì làm sao mà đá bóng nổi.
Bên cạnh đó, ở góc độ chuyên môn thì Brazil lúc này không bằng Hà Lan. Hà Lan là đội bóng được tổ chức tốt với lối đá 3-5-2 tương đối khó chịu, tiềm ẩn sự nguy hiểm cao. Tôi vẫn thấy tiếc cho Hà Lan khi họ không tận dụng được cơ hội ở trận gặp Argentina. Trận đó Hà Lan đã phá nát lối chơi của đối phương, chỉ tiếc ở thời khắc quyết định họ lại lỡ nhịp.
Tôi nghĩ đó đơn thuần là tai nạn và với đội quân kết dính Hà Lan sẽ vượt qua Brazil. Nên nhớ rằng đó là trận cuối của ông Luis van Gaal trên cương vị HLV Hà Lan và các học trò hẳn rất muốn có 1 danh hiệu để dành tặng cho người thầy của mình”.