Không chỉ bị chỉ trích vì phong độ đi xuống khoảng 3 năm trở lại đây, trung vệ kỳ cựu Dejan Lovren (đang khoác áo Zenit) còn là người ủng hộ nhiệt liệt cho quan điểm sai lầm Covid-19 là thứ do các chính phủ nghĩ ra với mục đích tạo ra một chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử loài người. Cầu thủ này còn mỉa mai tỷ phú Bill Gates “đang giết chết nhân loại bằng các liều vaccine vị này bỏ tiền ra đóng góp”. Lovren vừa nhận án phạt 200.000 euro từ Zenit vì phát ngôn trên. Ngoài ra, Lovren cũng lên án kịch liệt khái niệm tiêm chủng trong y tế và khẳng định, chẳng có gì đảm bảo cho sức khỏe con người ngoài chính sức đề kháng tự nhiên cơ thể sinh ra.
Năm 2018, Casillas từng gây bão trên mạng xã hội Twitter với dòng ghi chú: “Trong 50 năm tới, con người có thể đi bộ trên… mặt trăng”. Casillas khẳng định nhiều lần trong các bữa ăn tối, anh đưa ra ý tưởng này và được bạn bè nhiệt liệt ủng hộ. Nhắc tới mặt trăng, còn một gã “điên” hơn Casillas là David Icke, cựu tiền đạo vô danh của Hereford (giải hạng Tư của Anh) nhưng nổi tiếng nhờ phát ngôn “Mặt trăng không tồn tại, chỉ là sản phẩm tưởng tượng của loài người”. Icke tự nhận là con trai thần linh, dự đoán thế giới diệt vong năm 1997 và các loài bò sát sẽ lên nắm quyền.
Thủ môn cản phá quả penalty quyết định giúp Argentina loại Anh khỏi World Cup 1998 đột ngột tuyên bố giải nghệ vào năm 1999 sau khi tham gia một giáo hội tự phát, lấy tên đạo Cơ Đốc Phục Lâm. Sau đó, Roa từ chối gia hạn hợp đồng với Mallorca vì tin chắc trái đất sẽ biến mất vào thời khắc chuyển giao thiên niên kỷ. Thời điểm đó, Roa trả lời tờ Marca: “Những ai không có niềm tin hay mối liên hệ nào với Chúa sẽ bị loại bỏ”. Thậm chí, Roa còn dự báo năm 2000 sẽ xảy ra đói nghèo, dịch bệnh, lũ lụt và kết quả là năm 2001, Roa chấp nhận vứt hết liêm sỉ để xin thi đấu trở lại cho Mallorca.
Không nổi bật trong suốt 4 năm khoác áo Man City trên phương diện chuyên môn nhưng Delph để lại dấu ấn đậm nét trên kênh YouTube của CLB với câu chuyện “nhìn thấy ma”. Năm 2016, Delph khăng khăng khẳng định vào cái đêm trước ngày ký hợp đồng với Aston Villa, anh nhìn thấy hai hồn ma đi lởn vởn khắp phòng khách sạn, còn nhìn được cảnh những hồn ma này di chuyển, sắp xếp lại đồ đạc trong phòng. Cũng trong buổi nói chuyện trực tuyến đó, Delph kể lại câu chuyện nhìn thấy một… thi thể di chuyển ở ban công phòng ngủ tại biệt thự của mình. “Đó là sự thật, tôi xin thề”, Delph nhấn mạnh.
Nathan Eccleston, sinh năm 1990, từng là sản phẩm ưu tú của học viện trẻ Liverpool. Nhưng chưa kịp thành công trên phương diện sân cỏ, Eccleston đã vướng vào rắc rối với tuyên bố hội nhóm Illuminati (một tổ chức siêu nhiên được truyền miệng trong lịch sử) là chủ mưu đứng sau vụ tấn công tòa tháp đôi thuộc khu phức hợp Trung tâm Thương mại WTC tại New York. Liverpool sau đó buộc phải đưa ra quyết định sa thải Eccleston vì phát ngôn lố bịch này.
Mùa trước khi tới Tottenham dưới dạng cho mượn từ Real, Gareth Bale tiết lộ một sở thích mới có tên “Nghiên cứu UFO - vật thể bay không xác định”. Bale cho rằng không phải vô cớ mà các nền tảng phim trực tuyến như Netflix thường xuyên làm những bộ phim về UFO. “Có rất nhiều bằng chứng được ghi lại trên mạng về vật thể bay. Vấn đề là chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy chúng ở bất kỳ nền tảng trực tuyến nào. Trong 10 bằng chứng, chắc chắn phải có một số thứ là thật, làm gì có chuyện cái nào cũng là sản phẩm do trí tưởng tượng của con người”, Bale kết luận.
Người ngoài hành tinh hộ tống Maradona
Với Diego Maradona, kỷ niệm đáng nhớ nhất trong những năm khoác áo Napoli là một lần ông đi bar, say xỉn và khi thức dậy thấy người ngoài hành tinh ngồi bên cạnh và nói: “Tôi đã đưa ông đi khỏi thế giới trong 3 ngày và bây giờ trả lại ông về cuộc sống hàng ngày”. Câu chuyện này được Maradona kể lại với tờ Clarin trong một bài phỏng vấn năm 2016.
Trải nghiệm của Smalling
Thêm một cầu thủ nổi tiếng khác khẳng định sự tồn tại của UFO, lần này là Chris Smalling. Trong dịp đi nghỉ Hè tại Jamaica, Smalling và vợ đã nhìn thấy nhiều vật thể lạ phát sáng bay trên trời. Vợ chồng nhà này còn kịp giơ điện thoại ra chụp.