Bóng Đá Plus trên MXH

Lăng kính: Dải ngân hà đã chết và Zizou cũng đã khác
Ngọc Trung • 19:48 ngày 12/03/2019
Tất cả đang nói về việc Zinedine Zidane lần thứ hai tắm trên dòng sông Real Madrid với quyết định trở lại. Tuy nhiên, điều đó liệu có đúng?
    Một lần dạo bước trên cây cầu bắc ngang qua hồ Xuân Hương nơi thành phố Đà Lạt mộng mơ, Trịnh Công Sơn vô tình bắt gặp người tình xưa tay đan tay dìu nhau ngược lối cùng người yêu mới. Bất giác, ông cảm thấy sự mất mát quá lớn trong đời. Ông không chỉ mất người tình mà mất cả dòng sông. 

    Trước đó, dòng sông trong mắt ông đẹp vô ngần nhưng từ giây phút ấy trở đi không còn chút ý nghĩa. Cho nên, cái mất mát tưởng nhỏ nhưng lại vô cùng lớn. Dòng sông không phải là người tình nhưng ông mất người tình nên mất luôn cả dòng sông. Đó chính là nguồn cảm hứng để ông viết nên ca khúc Có một dòng sông đã qua đời.

    Nhạc phẩm này cũng man mác triết lý "không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông", với ý nghĩa mọi sự vật trong thế giới luôn luôn thay đổi, vận động, phát triển không ngừng, thế giới như một dòng chảy, cứ trôi đi mãi và được nhạc sỹ tài hoa họ Trịnh lãng mạn hóa bằng ca từ và ngữ điệu trác tuyệt.

    Đêm qua, rạng sáng nay, tại Santiago Bernabeu có một người được ví von chuẩn bị tắm lần thứ hai trên một dòng sông, với sự lãng mạn không kém. Đó là Zidane và dòng sông Ngân Real Madrid (Real vẫn được gọi là Dải Ngân hà). 284 ngày trước, hơn 9 tháng một chút và ít ngày sau lần thứ ba liên tiếp đăng quang Champions League, Zidane tuyên bố chia tay Real.

    Florentino Perez, gã Bố già chuyên đời dắt mũi thiên hạ lần hiếm hoi bị dắt mũi thẫn thờ nhìn Zidane như Trịnh nhìn người tình cũ trên hồ Xuân Hương. Nhưng Zidane thông minh chứ không lãnh khốc như Ronaldo. Trong con người ấy vẫn dạt dào tình cảm và sục sôi niềm kiêu hãnh madridismo. 

    Real tái bổ nhiệm Zidane một cách bất ngờ và chóng vánh
    Real tái bổ nhiệm Zidane một cách bất ngờ và chóng vánh

    Thế nên, Zidane đớn đau theo từng chiến bại ê chề của đội bóng Hoàng gia và chỉ cần 2 cuộc gọi từ Perez, Zizou đã ru lại câu hò thủy chung. Ngày ông đi, ông là một kẻ thông minh. Ngày ông về, ông sắm vai vị cứu tinh. Thật vậy!

    Nhưng, Zidane trở về không phải để tắm lần thứ hai trên dòng sông Ngân. Bởi, sông Ngân đã chết. Sông Ngân chết tại Bernabeu, chết ở Nou Camp, chết từ ngày Zidane và Ronaldo cất bước ra đi và chết từ khi Perez trả lời câu hỏi “Chọn Bale hoặc chọn tôi” của Zizou.

    Phân tích sâu hơn, Real thời điểm Zidane nhậm chức lần 1 và nhậm chức lần 2 là một trời một vực. Ở lần đầu Zizou nhậm chức, hơn 3 năm trước, tuy trải qua cơn khủng hoảng dưới thời Rafa Benitez nhưng Real vẫn là một tập thể sung mãn, tài năng và đây khát khao. Lúc ấy, Ronaldo, Ramos, Marcelo, Kroos, Benzema hay Modric đều chưa bước qua tuổi 30.

    Bây giờ, trong tay Zizou là một tập thể rệu rã, quy tụ những cầu thủ già nua sa sút, những tài năng mãi chưa chịu lớn và những cầu thủ trẻ non nớt kinh nghiệm. Và quan trọng không kém, Real hiện tại cũng chẳng còn Ronaldo, người cung cấp trung bình 50 bàn thắng mỗi mùa.

    Đó mới chỉ là chuyện nhân sự. Một khía cạnh khác quan trọng không kém là bản lĩnh và kỹ chiến thuật. Real 3 lần đăng quang Champions League là một tập thể tích tụ linh khí của các đời HLV trước để lại. Đó là bộ khung Pellegrini xây dựng, là sự thực dụng từ lối đá phòng ngự phản công điện xẹt của Mourinho, là khả năng tùy biến chiến thuật ứng với từng đối thủ và những pha ban bật uyển chuyển của Carlo Ancelotti.

    Lần này thử thách dành cho Zidane khủng khiếp hơn rất nhiều lần trước
    Lần này thử thách dành cho Zidane khủng khiếp hơn rất nhiều lần trước

    Tất nhiên, công lao của Zidane cũng không hề nhỏ. Không phải ngẫu nhiên ông mang trong mình “chân mệnh” để đưa Real bước lên đỉnh cao chói lọi. Những năm tháng chơi bóng đỉnh cao ở vị trí “số 10” vốn được xem là mắt thần của toàn đội giúp ông có khả năng cảm nhận tinh tế và nhạy bén diễn biến của trận đấu.

    Nhờ vậy, Zidane có thể không am tường chiến thuật hay đậm đắc triết lý nhưng luôn khó lường, yếu tố quan trọng nhất để giành chiến thắng. Ông khó lường từ cách dùng người cho đến mảng miếng phối hợp. Vì vậy, phi Zizou không ai có thể đưa Real lên đỉnh.

    Trở lại với hiện tại, nhiệm vụ của Zidane khó khăn hơn gấp bội. Ví von một cách hình ảnh thì 3 năm trước ông chỉ việc gắn viên ngọc lên trên đỉnh tòa lâu đài tráng lệ thì bây giờ ông phải xây dựng tòa lâu đài ấy từ móng. Ông cần một trục xương sống nhưng Pellegrini đã tạo ra, sự lì lợm tinh quái như Mourinho đã mang đến và lối chơi tấn công thiên biến vạn hóa kiểu Ancelotti.

    Những thử thách ấy, Zidane chưa từng trải qua. Bởi vậy, lần tắm sông này khó gấp ngàn lần tắm sông trước. Nếu có thể vượt qua, quả thực từ vĩ đại không đủ để nói lên tài năng của Zizou!

    Zidane không thiết nói về Ronaldo trong ngày trở lại Real
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội