Bóng Đá Plus trên MXH

Hoàng Thanh Tùng (HA.GL): “Tsubasa phố Núi” và một năm đen đủi
Nhật Thị • 16:04 ngày 27/02/2015
Năm 2014 được coi là năm đen đủi nhất của Hoàng Thanh Tùng bởi tiền vệ của HA.GL luôn gặp phải những chấn thương liên miên trong suốt cả năm qua. Cho đến những ngày cuối năm Giáp Ngọ “sao quả tạ” vẫn còn ám ảnh Tùng “cóc”, khi chấn thương bắp đùi đã khiến anh phải nghỉ Tết Nguyên đán sớm.
    CHUYỆN CỔ TÍCH CỦA CẬU BÉ XỨ THANH
    Câu chuyện của Hoàng Thanh Tùng có cái gì đó giống với người đồng nghiệp Nguyễn Công Phượng ở HA.GL. Ngày trước, nếu Công Phượng bị lò SLNA đánh rớt từ… vòng gửi xe thì Tùng cũng bị văng khỏi vòng chọn lựa của lò Thanh Hóa, vì thể hình quá bé nhỏ. Thế nhưng, cho đến bây giờ, Thanh Tùng đang là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của đội bóng phố Núi

    Cũng giống như Công Phượng, xuất phát điểm của Tùng cũng là một gia đình khó khăn từ miền quê nghèo huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa). Để mưu sinh, bố mẹ Tùng phải chuyển xuống TP.Thanh Hóa và sau bao năm tích góp được mới mua được căn nhà rộng chưa đầy 20m2. 

    Có lẽ vì thế, ông Hoàng Văn Tuấn đã quyết định cho cậu con trai của mình theo đuổi niềm đam mê bóng đá và coi đấy cũng là cơ hội đổi đời cho con. Ông Tuấn kể với chúng tôi: “Ban đầu, chẳng mấy ai tin bởi Tùng đã từng thi rớt tại Thanh Hóa, nên chẳng có hy vọng sẽ trúng tuyển vào Học viện HA.GL – Arsenal JMG. Vậy mà điều khó tin đã xảy ra”.


    Thấm thoắt đã 8 năm trôi qua. Cậu con trai gầy gò của ông Tuấn ngày nào giờ đã khôn lớn. Bóng đá đang thực sự giúp cho gia đình vượt qua những tháng ngày khó khăn, và tương lai, từ sự thăng tiến của con trai, ông Tuấn cũng như vợ và cậu em trai thứ 2 của Thanh Tùng sẽ được… thơm lây. Chính Tùng cũng nói rằng: “Những năm tháng ở Học viện HA.GL - Arsenal JMG rèn luyện, ngoài theo đuổi đam mê, thì tôi còn có một ước vọng đó là mai này sẽ giúp cho bố mẹ đỡ khổ”.

    VẬN ĐEN VÀ THĂNG HOA
    Hoàng Thanh Tùng là học viên của khóa II của Học viện HA.GL - Arsenal JMG. Nhưng từ những sự tiến bộ đáng ngạc nhiên, Tùng đã được đôn lên tập cùng khóa I và được đánh giá là một trong những người xuất sắc nhất của Học viện. Tuổi 18, Thanh Tùng cùng với U19 Việt Nam tham dự giải U19 Đông Nam Á 2013 và đấy cũng là bước ngoặt lớn của cầu thủ người Thanh Hóa này. 

    Tuy nhiên, giải đấu trình làng chính thức của Tùng “cóc” là giải Tứ hùng U19 Quốc tế - Cúp NutiFood 2014 tại TP.HCM. Đây là giải đấu mà Tùng mê hoặc giới mộ điệu với những pha đi bóng táo bạo và đầy tốc độ

    Đáng tiếc thay, vận đen liên tục đến với tiền vệ HA.GL. Trong chuyến tập huấn hơn 1 tháng tại châu Âu đến 2 tuần tại Nhật Bản và kéo dài sau đó tại các giải U22 Đông Nam Á và U19 Đông Nam Á Cúp NutiFood 2014 trên sân Mỹ Đình, Hoàng Thanh Tùng dính chấn thương cơ đùi, một dạng chấn thương không nguy hiểm nhưng nếu không chữa dứt điểm thì sẽ bị tái phát liên tục. Trong quãng thời gian gặm nhấm nỗi buồn ấy, Tùng tính nhẩm rằng: “Tôi đã mất đến 6 tháng để làm bạn với băng ghế dự bị, hay tập chay…”.


    Trước thềm VCK U19 châu Á 2014 tại Myanmar, Hoàng Thanh Tùng đã bình phục hoàn toàn để tham chiến cùng các đồng đội. Thực tế, trên đất Miến Điện, không ai khác, Tùng “cóc” là người chơi hay nhất của U19 Việt Nam. Chính anh là người ghi bàn gỡ hòa 1-1 vào lưới của U19 Nhật Bản ở trận đấu thứ 2 (trận đầu thua U19 Hàn Quốc 0-7).

    Thật  đáng tiếc, HLV Guillaume Graechen và các học trò đã để thua lại 1-3 trong khi trận đấu đã bước sang phút bù giờ. Cũng chính Thanh Tùng là người mở tỷ số trong trận đấu gặp U19 Trung Quốc, khiến đội bóng này phải “vã mồ hôi hột” để gỡ hòa 1-1, mới giành quyền vào tứ kết. 

    Một giải đấu không thành công của U19 Việt Nam, nhưng cá nhân Thanh Tùng lại có những khoảnh khắc thăng hoa, và đây cũng là tiền đề để số 18 cùng các đồng đội ở U21 HA.GL chơi rất hay, để rồi đoạt chức vô địch giải U21 Quốc tế 2014, được tổ chức tại Cần Thơ. 

    Ở V.League năm nay, Thanh Tùng là người đá chính trong tất cả các trận đấu. Nhưng có vẻ như năm 2014 không phải năm của Thanh Tùng bởi mới đây nhất, tiền vệ này đã ngậm ngùi chia tay năm cũ với chấn thương ở bắp đùi, cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ không có mặt trong 2 trận đấu cuối cùng của HA.GL.

    VĨ THANH
    Khi chúng tôi hỏi về lứa cầu thủ của Học viện HA.GL - Arsenal JMG, ông Jean Marc Guillou - người sáng lập kiêm Giám đốc Học viện JMG đã có những đánh giá khá ngạc nhiên: “Nếu nhìn từ vài vòng đấu vừa qua, tôi không đánh giá cao Công Phượng, thay vào đó là Tuấn Anh, một cầu thủ có thể trở thành ngôi sao tương lai. Kế đến là Thanh Tùng, cậu ta rất nhanh nhẹn và thông minh. Tùng sẽ là cầu thủ đầy triển vọng”.

    Đúng vậy, nếu ai theo dõi Hoàng Thanh Tùng trong thời gian dài vừa qua sẽ thấy được những tố chất đặc biệt của cầu thủ này. Chính HLV Guillaume Graechen cũng thừa nhận rằng: “Những pha đi bóng của Thanh Tùng từ hành lang phải luôn tạo ra một thứ vũ khí. Và tôi tin, Tùng sẽ còn tạo ra những sự khác biệt trong thời gian tới”.


    Cuối cùng, xin khép lại câu chuyện bằng những lời chia sẻ của Hoàng Thanh Tùng: “Nhìn Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… hay nhiều đồng đội khác tôi biết mình cần phải lao động nhiều hơn nữa. Tôi lao động cho chính tôi, cho CLB vì đã chăm lo và đào tạo tôi có được như ngày hôm nay. Cuối cùng, tôi lao động và tư duy trên sân bóng để giúp gia đình bớt khổ. Tôi tin mình sẽ làm được, nếu như được tin dùng và có một đôi chân khỏe mạnh”.

    Với ý chí và sự cầu tiến của mình, vững tin rằng, Hoàng Thanh Tùng sẽ là một cầu thủ lớn của bóng đá Việt Nam trong tương lai!

    VÀI NÉT VỀ HOÀNG THANH TÙNG
    - Năm sinh: 1996, tại Thanh Hóa
    - Chiều cao: 1,68m, nặng 61kg
    - Năm 2009: Trúng tuyển vào Học viện HA.GL - Arsenal JMG (khóa 2)
    - Năm 2013: Khoác áo ĐT U19 Việt Nam

    THÀNH TÍCH
    - HCB giải U19 Đông Nam Á 2013
    - HCB giải U22 Đông Nam Á 2014
    - HCB giải U19 Đông Nam Á 2014
    - Vô địch giải U21 Quốc tế 2014
    - Tham dự VCK U19 châu Á 2014
    - 2015 - ?: Đội 1 HA.GL tham dự V.League

    Ở giải Tứ hùng U19 Quốc tế - Cúp NutiFood 2014 tại TP.HCM Thanh Tùng có một pha cầm bóng giữa vòng vây của 6 cầu thủ AS Roma, để rồi từ đây, Tùng được người ta liên tưởng và gọi anh là “Tsubasa phố Núi” vốn là nhân vật chính trong bộ truyện tranh nổi tiếng Tsubasa của Nhật Bản.  

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội