Bóng Đá Plus trên MXH

Hàng công của đội tuyển U19 Việt Nam: Long - Phượng - Toàn - Tài
10:22 ngày 01/09/2014
Hồ Tuấn Tài sẽ giữ vị trí số 1 trên hàng công của U19 Việt Nam. Tuy nhiên, tiền đạo này không phải là người duy nhất gánh vác nhiệm vụ ghi bàn. Tại sao?
    Năm 2013 khi tham gia giải U19 Đông Nam Á và cả Vòng loại U19 châu Á 2014, U19 Việt Nam thường chơi với sơ đồ 4-5-1. Trên hàng công lúc bấy giờ là Văn Toàn và Công Phượng chơi như một “hộ công”. Đấy là hai giải đấu in đậm dấu giày của Toàn và Phượng. Bằng chứng là bộ đôi này đã thay nhau cán đích ở ngôi vị “Vua phá lưới”. 

    Tại giải U19 Quốc tế 2014 - Cúp NutiFood trên sân Thống Nhất, nhân sự và cách chơi của U19 VN vẫn không có nhiều thay đổi. Trên hàng công vẫn là hai gương mặt của lò HA.GL - Arsenal JMG, nhưng lần này họ không còn là “song sát”. Thậm chí, người ta đã không tìm thấy Văn Toàn ở đâu giữa hàng phòng ngự của các đối thủ. Ngay lập tức, HLV Guillaume đã phải nghĩ đến sự đổi thay.

    Trong chuyến tập huấn dài gần 2 tháng tại châu Âu, U19 Việt Nam đã thử nghiệm về con người và cả chiến thuật. Điển hình nhất, chính là việc HLV Guillaume kéo Công Phượng đá biên trong sơ đồ 4-4-2 nhằm tìm giải pháp mới. 

    Song ý tưởng này đã không thành công vì Phượng không tìm được cảm hứng khi bố trí ở vị trí trái sở trường. Mãi cho đến chuyến đi Nhật Bản hồi tháng 6 năm nay, U19 VN mới bắt đầu ổn định và gần như đã lựa chọn sơ đồ 4-2-3-1.



    Quang Hải (Hà Nội.T&T) được gọi để thay cho Đức Huy. Còn người từng tỏa sáng trong vai trò trung phong cắm tại giải U17 QG báo Bóng đá - Cúp Thái Sơn Nam năm 2013 là Văn Long (SHB Đà Nẵng) được kéo về đá tiền vệ cánh phải, thay cho Thanh Tùng. 

    Cùng với sự bổ sung chất lượng là Hồ Tuấn Tài, rốt cuộc HLV Guillaume cũng đã tìm được những gương mặt xuất sắc nhất trên hàng công cho U19 VN ở thời điểm hiện tại.

    Trong cách chơi của U19 VN, Tuấn Tài là mũi nhọn duy nhất. Đá ngay sau lưng anh là Công Phượng, nhưng Tuấn Tài không phải là điểm đến của mọi đường bóng. Chẳng hạn, 2 bàn thắng mà Văn Long ghi được tại giải U22 Đông Nam Á 2014 - Cúp Hassanal Bolkiah đều đến từ những pha xuất hiện bất thình lình ở trung lộ của cầu thủ này. 

    Hay nói cách khác, đấy là lúc cầu thủ người gốc Quảng Nam đóng vai trung phong, còn Tuấn Tài dạt ra biên để hút hàng phòng ngự đối phương. Nói như thế để thấy, U19 VN có nhiều phương án tấn công, thay vì quá phụ thuộc vào một cầu thủ nào đó trên sân.

    Dĩ nhiên, HLV Guillaume sẽ phải đổi thay vì U19 VN đã không còn giữ kín miếng võ của mình nữa. Ví dụ, sắp tới sẽ tái ngộ cùng U19 Australia, đối thủ đã bị U19 Việt Nam hạ đo ván tại Vòng loại U19 châu Á với tỷ số 5-1, được dự báo sẽ vô cùng khó khăn cho U19 Việt Nam. 

    Thế nhưng, trong bóng đá từ “biết” đến “làm được” là một chuyện khác. Huống gì bây giờ, U19 VN đã có Văn Long, Tuấn Tài, Quang Hải…, những cầu thủ rất quái, luôn biết phải làm gì để tìm ra những giải pháp mới.
    Nhật Thị • 10:22 ngày 01/09/2014

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay