Bóng Đá Plus trên MXH

Giới thiệu ngôi sao: 'Đặc sản' của PSG
Cẩm Chi • 09:47 ngày 12/08/2021
Kể từ ngày mua lại PSG, chủ tịch Al-Khelaifi luôn biết cách dùng tiền giới thiệu những tân binh đắt giá ông đưa về sân Công viên các hoàng tử. Từ Ibrahimovic đến Beckham, Neymar rồi bây giờ là Messi, PSG luôn trình làng họ theo cách độc nhất vô nhị mà chỉ gã nhà giàu nước Pháp mới làm nổi.

    Tháp Eiffel một bên, Ibrahimovic một bên

    Dòng tiền ồ ạt chảy vào thị trường chuyển nhượng quốc tế vào mùa hè 2011 chỉ giúp PSG kết thúc mùa giải 2011/12 ở vị trí Á quân Ligue 1. “Chỉ là Man City phiên bản lỗi mà thôi”, nhiều người đã nghĩ vậy sau khi chứng kiến PSG vung tay quá trán mà vẫn trắng tay. Nhưng đó cũng là lúc đội bóng Pháp khiến tất cả sửng sốt bằng những bản hợp đồng nằm ngoài sức tưởng tượng.

    Tháng 7/2012, Zlatan Ibrahimovic rời AC Milan để đầu quân cho PSG. “Chúng ta hãy cùng chào đón hợp đồng lớn đầu tiên đánh dấu sự chuyển mình của PSG”, chủ tịch Al-Khelaifi nói ngắn gọn trong buổi họp báo ra mắt Ibrahimovic.

    Lễ ra mắt Ibrahimovic

    Real Madrid và Barcelona từng nhiều lần giới thiệu các bản hợp đồng bom tấn của họ ở sân vận động. Điều đó từng mang lại vinh dự lớn cho những Figo, Zidane, Henry... nhưng dường như quá tầm thường, nhỏ bé với một cầu thủ cá tính như Ibrahimovic. Cá nhân Al-Khelaifi cũng không muốn bắt chước những gã khổng lồ kia, thế nên ông giới thiệu Ibra theo một cách rất riêng, rất PSG.

    Từ phòng họp báo của sân Công viên các hoàng tử, Ibrahimovic và Al-Khelaifi không hướng về phía sân bóng, mà đi ngược ra Đại lộ Champs-Elysees. Có hàng vạn CĐV chờ sẵn chiêm ngưỡng dung nhan Ibra bằng xương bằng thịt và điều ước của họ đã thành hiện thực. Siêu tiền đạo người Thụy Điển chụp ảnh ra mắt CLB mới cùng hình ảnh tháp Eiffel sau lưng anh.

    Tháp Eiffel một bên, Ibrahimovic một bên. Biểu tượng nước Pháp trở thành phông nền cho một cầu thủ bóng đá. Người bình thường sẽ thấy làm vậy hơi khoa trương quá mức, nhưng đó mới là hình ảnh phù hợp nhất với một cầu thủ cá tính như Ibra. Ngày nói lời chia tay PSG, Ibrahimovic một lần nữa chia sẻ tấm hình chụp bên tháp Eiffel và nói đó là một trong những kỷ niệm đẹp nhất đời anh.

    Hãy tiêu tiền đúng cách

    6 tháng sau ngày chiêu mộ Ibrahimovic, PSG đưa một siêu sao khác về với kinh đô ánh sáng. David Beckham khi ấy đã 37 tuổi và không còn thi đấu đỉnh cao nữa, nhưng sức hút của anh với thế giới chưa bao giờ suy giảm. Beckham, người có tầm ảnh hưởng lớn hơn bất kỳ siêu sao bóng đá nào khác, dĩ nhiên không thể được chào đón theo cách thông thường.

    Nhưng Beckham không phải Ibra. Sự nghiệp của anh là một bức tranh với nhiều mảnh ghép đan xen nhau. Anh không chỉ là một cầu thủ vô cùng chuyên nghiệp, mà còn muốn được nhắc đến như một quý ông nữa. Gu âm nhạc của Beckham cũng không tồi chút nào khi có một cô vợ là ca sĩ. Hiểu được tâm lý đó của Becks, Al-Khelaifi kết hợp cả hai trong ngày ra mắt cầu thủ này.

    Beckham trong màu áo PSG

    Beckham được tung vào sân ở giữa hiệp 2 trận derby nước Pháp giữa PSG và Marseille. “Xin chào đón sự xuất hiện của... David... Beckham!!!”. Ngay sau lời giới thiệu phát từ 4 góc khán đài sân Công viên các hoàng tử, một bản nhạc giao hưởng vang lên. Dưới sân, Beckham nở một nụ cười mãn nguyện của một cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn hơn cả CLB anh đang thi đấu.

    Sau Ibrahimovic và Beckham, PSG nhắm đến một bản hợp đồng bom tấn khác: Neymar. 222 triệu euro cho Neymar đến nay vẫn là số tiền lớn nhất một CLB bỏ ra để mua cầu thủ. “Chúng tôi luôn khát khao sở hữu những cầu thủ lớn như Neymar và giờ anh ấy đã ở đây rồi”, Al-Khelaifi hoan hỉ chào đón danh thủ Brazil đến PSG.

    Neymar trong màu áo PSG

    “Phép màu ở Paris”, đó là điều Neymar đã chia sẻ trong ngày anh đặt chân đến Pháp. Khán đài 6 vạn chỗ ngồi chật kín người chiêm ngưỡng Neymar trong ngày anh ra mắt. PSG cho thấy họ không hề thiếu tiền sau khi mua Neymar, bằng chứng là CLB này đã thuê hẳn tháp Eiffel cho anh tới chụp ảnh. Sau Neymar, những biểu tượng khác của bóng đá thế giới như Buffon, Mbappe cũng được đón chào trọng thị tại Paris.

    Vậy còn Messi thì sao? Một chuyến bay thẳng từ Tây Ban Nha đến Pháp với lộ trình được bảo vệ đến từng km, hàng trăm nhân viên an ninh xuất hiện... Messi đến Paris chẳng khác nào một nguyên thủ quốc gia. Với những gì Messi được chào đón ở đây, chắc chắn sẽ còn rất nhiều ngôi sao mong đến PSG với hy vọng nhận được sự quan tâm tương tự.

    Tấm gương ký ức
    Thay vì những hình ảnh rình rang, hoành tráng như từng chào đón Ibrahimovic hay Beckham, PSG chọn cách giới thiệu Mbappe bằng không khí đầm ấm như một gia đình. Họ phát một tấm ảnh chụp Mbappe ở sân Công viên các hoàng tử hồi anh còn nhỏ cùng dòng chữ “Giấc mơ đã thành sự thật”.

    Ra đi cũng hoành tráng
    Ngày rời PSG, Ibrahimovic nói đội bóng nước Pháp đã mất đi một vị vua. Lúc đó Ibra đã 35 tuổi và không còn ở phong độ đỉnh cao nữa, nhưng việc anh chia tay PSG để đầu quân cho M.U vẫn khiến mọi người bất ngờ. Kém tiếng hơn Ibrahimovic một chút là Pastore, người được PSG nói lời chào tạm biệt đầy lịch sự trong ngày anh đầu quân cho Roma.

     

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội