Bóng Đá Plus trên MXH

Gianluigi Donnarumma: Định mệnh đẹp ở tuổi 16
KINH KHA • 09:11 ngày 01/11/2015
Đội bóng trải qua 3 trận liên tiếp không thắng. HLV bèn thay... thủ môn. Kết quả mỹ mãn: 2 trận toàn thắng, với người giữ thành là một cậu bé mới 16 tuổi. Thoạt nghe cứ như đấy là loại hình bóng đá “phong trào”. Nhưng đấy là chuyện có thật, tại đấu trường Serie A khốc liệt, liên quan đến CLB AC Milan lừng lẫy danh tiếng!
    MIHAJLOVIC ĐÃ... ĐIÊN ĐẾN NƠI!
    Thông tin về việc thủ môn 16 tuổi Gianluigi Donnarumma có thể bắt chính đã rò rỉ từ trước khi Milan tiếp Sassuolo tại sân nhà. Có báo bình luận: HLV Sinisa Mihajlovic hẳn phải điên lắm mới làm như thế. Một thủ môn mới 16 tuổi thì chẳng phải nói nhiều - Donnarumma dĩ nhiên là chưa bao giờ thi đấu đỉnh cao. Vậy nên, người ta bình luận về sự điên rồ của Mihajlovic theo những hướng khác. Chẳng hạn Milan thủng lưới quá nhiều trước đó là vì cả hệ thống phòng ngự lỏng lẻo. Hoặc nếu muốn thắng, tại sao Milan không tìm cách thay đổi công thức tấn công.

    Cũng theo báo giới, Mihajlovic cứ việc dùng thủ môn trẻ Donnarumma trong các trận giao hữu, vốn chẳng để lại hậu quả gì. Hoặc ông nên đợi đến khoảng tháng 3 hãy đưa cậu bé ra sân ở Serie A. Khi ấy, đằng nào Milan cũng đã phất cờ trắng, tuyệt vọng trong cuộc đua dành Scudetto rồi. Bản thân Mihajlovic khi ấy cũng đang chuẩn bị chia tay đội bóng theo hình thức bị sa thải. Muốn phá, muốn quậy, tùy ý! Đằng này, Serie A vẫn còn đến 30 vòng. Giới hâm mộ ở San Siro có thể chấp nhận một quyết định mang tính... phá hoại như thế, nơi một HLV mới lần đầu tiên dẫn dắt AC Milan?

    Xin nhắc lại, đấy chỉ là những lời bình luận thống thiết trước trận Milan - Sassuolo. Tin đồn về việc Mihajlovic giao phó khung thành Milan cho một thủ môn 16 tuổi rút cuộc đã trở thành sự thật. Nhưng sự thật ấy lại không nói lên rằng Mihajlovic điên rồ như nhiều người nghĩ.


    THÀNH CÔNG NỐI TIẾP THÀNH CÔNG
    Donnarumma “chỉ” để thủng lưới 1 bàn trong khi đồng đội ghi được 2 bàn và Milan lấy trọn 3 điểm. Như thế là đã mỹ mãn, dù người xem vẫn thấy “cậu bé” tỏ ra không vui vì không giữ sạch mành lưới. Có cả dự đoán theo kiểu: nếu như Donarumma phải vào lưới nhặt bóng khoảng 4-5 lần thì quá oan cho một tài năng trẻ. Cậu ta có tài, có triển vọng. Không nên vùi dập một tài năng trẻ bằng cách “quẳng vào bầy sói” như thế. Ngộ nhỡ Donnarumma bị khủng hoảng tinh thần vì cú thua đậm ngay trận ra mắt, câu chuyện sẽ đi đến đâu?

    Trên thực tế, không hề có chuyện vùi dập, cũng chẳng có khủng hoảng gì. Quyết tâm giữ vững mành lưới của Donnarumma đã trở thành hiện thực ngay trận kế tiếp, chỉ vài ngày sau đó. Cậu ta giữ được chỗ đứng trong đội hình chính và kỳ này, Milan thắng Chievo 1-0. Đội bóng của Mihajlovic nhảy vọt từ vị trí số 13 lên vị trí số 7 trong bảng xếp hạng. Chỉ còn kém 5 điểm so với vị trí nhì bảng, Milan bây giờ lại “tươi”. 

    Và bây giờ, thay vì âu lo cho hoàn cảnh giả định là thủ môn trẻ Donnarumma suy sụp vì phải thi đấu đỉnh cao quá sớm, báo chí lại bàn về các tin đồn chuyển nhượng. M.U của Louis Van Gaal đã chấm thủ môn trẻ xuất sắc này, nhưng Donnarumma tỏ rõ thái độ trung thành với AC Milan của mình. Từ bao giờ giải Serie A, vốn được xem là trận địa khốc liệt nhất trong bóng đá đỉnh cao, lại trở nên vui nhộn như thế?

    ĐẤY LÀ ĐỊNH MỆNH?
    Bố của Donnarumma bình luận: Mihajlovic phải can đảm lắm mới để con ông vào sân bắt chính, giữa bao áp lực, trước trận gặp Sassuolo. Nói thế có vẻ thuyết phục hơn kiểu bình luận cho rằng Mihajlovic đã điên đến nơi. Nhưng dù nói thế, ông bố Donnarumma rút cuộc vẫn cứ mơ hồ, không dám dự đoán bao giờ con mình sẽ lại được xuất hiện lần nữa ở Serie A.


    Giờ thì đã rõ: “lần nữa” đã đến, chỉ 3 ngày sau cú ra mắt lịch sử, và trận đấu thứ hai của Donnarumma còn “hoành tráng” hơn cả trận đầu. Dù sao đi nữa, cũng phải thấy rằng Mihajlovic không còn đường lùi. Không dùng Donnarumma thì chẳng lẽ ông lại “ăn quẩn cối xay” đến mức thay Diego Lopez bằng ông lão Christian Abbiati, vốn đã khoác áo Milan từ hồi Donnarumma... chưa chào đời? Không còn cách nào khác, trong khi Lopez đã mắc sai lầm cá nhân dẫn đến bàn thua quá nhiều. Phải thay Lopez. Và điều đó đồng nghĩa Donnarumma phải được bắt chính, bất kể tuổi tác.

    Đây không phải là lần đầu tiên bóng đá đỉnh cao có những câu chuyện mang tính “định mệnh” như vậy. Vì thiếu hàng loạt hảo thủ do chấn thương hoặc tẩy chay, đội tuyển Brazil nổi tiếng mới đành đưa một Josimar “vô danh tiểu tốt” đến VCK World Cup 1986, để rồi bóng đá thế giới chợt biết thêm một ngôi sao kỳ lạ. Calcio cũng từng có Francesco Toldo - bỗng dưng tỏa sáng tại EURO 2000, dù khi ấy bóng đá Italia có đến gần chục thủ môn giỏi: Gianluigi Buffon, Gianluica Pagliuca, Angelo Peruzzi, Christian Abbiati, Francesco Antonioli, Luca Marchegiani! Với Donnarumma, đây sẽ là định mệnh đẹp? 

    Đơn giản, Donnarumma hay hơn Lopez!
    HLV Sinisa Mihajlovic của Milan giải thích vì sao ông để một cậu bé 16 tuổi ra sân: “Tôi chọn Donnarumma bắt chính vì cậu ta có kỹ thuật tốt và tố chất tuyệt vời. Donnarumma hay hơn Diego Lopez trong lúc này. Tôi không gạt bỏ Lopez chỉ vì 1 bàn thua ở trận gặp Torino, mà đơn giản vì tôi thấy Donnarumma hay hơn”.

    Không phải nói thêm: Mihajlovic đã nhiều lần chứng kiến những pha bắt bóng của Donnarumma trên sân tập. Trước khi Donnarumma xuất hiện, Milan thủng lưới đến 14 bàn trong 8 vòng đấu, chỉ ít hơn đội chót bảng Carpi. Bây giờ, ít ra thì Donnarumma cũng là ngưỡi giúp Milan giữ nguyên mành lưới, lần đầu tiên tại Serie A mùa này.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay