Bóng Đá Plus trên MXH

GĐKT CLB B.Bình Dương - Lê Thụy Hải: “Thời của máy chạy lên ngôi”
15:44 ngày 08/07/2014
“Điều tôi ấn tượng nhất kể từ ngày World Cup 2014 khai mạc đến giờ là gì à? Khó đấy! Nhưng ở góc độ người làm nghề thì rõ ràng tốc độ các trận đấu được đẩy lên cao và tạo ra những đường bóng rất “dị” là điểm nổi bật”, GĐKT CLB Becamex Bình Dương - Lê Thụy Hải đã chia sẻ với BĐ&CS như vậy khi nhận xét về chặng đường đã qua của World Cup 2014.

    KHÔNG MUỐN THUA THÌ PHẢI ĐÁ NHANH
    - Đã có nhận định vui rằng, sau kỳ World Cup 2014 này, nền kinh tế đứng thứ 6 thế giới là Brazil sẽ bơi trong biển rác khi số lượng vỏ chai đồ uống quá lớn. Nguyên nhân đến từ nhiệt độ và độ ẩm cao cùng sự khắc nghiệt, căng thẳng của các trận đấu khiến các cầu thủ nhanh mất nước. Ông nghĩ thế nào?
    + Ô hay, đừng nhận định hồ đồ như vậy! Người ta là nước chủ nhà thì khi tổ chức World Cup 2014 phải chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện để đối phó với những vấn đề phát sinh. Năm nay, đúng là do điều kiện thời tiết ở Brazil quá nóng, nhiều trận đấu diễn ra trong điều kiện thời tiết hơn 30 độ C, cầu thủ bị mất sức nhiều thì hẳn nhiên họ phải tiêu thụ lượng nước lớn để bù đắp năng lượng. Tuy nhiên, sâu xa của vấn đề nó nằm ở cách chơi bóng rất nhanh của các đội buộc họ phải bung sức nhiều dẫn đến cảm giác lúc nào cũng khát nước.

    - Chơi bóng nhanh dưới điều kiện thời tiết nắng nóng, liệu rằng đó có phải là giải pháp tốt?
    + Phải khẳng định rằng, World Cup không dành cho những chàng trai đi bộ, yếu đuối. Hãy để ý cách Tây Ban Nha, Italia, Anh, Bồ Đào Nha bị loại ngay từ vòng bảng. Họ đá quá chậm, không lên bóng thanh thoát và đẳng cấp của nhiều ngôi sao trong đội hình không thể bù đắp được cách chơi của cả một tập thể. 

    Costa Rica, một đội bóng không có tên tuổi nhưng bù lại lối đá của họ nhanh, chặt chẽ nên đã đánh bại được các ông lớn. Hay như Colombia, họ đâu có nhiều nhân tố nổi bật nhưng vẫn thẳng tiến đến vòng tứ kết. Nói chung, ở giải đấu không có nhiều cơ hội sửa sai như World Cup thì biết tận dụng cơ hội và cách tiếp cận trận đấu là mấu chốt dẫn đến thành công.

    - Có vẻ như với World Cup 2014, ông ấn tượng về lối đá tốc độ?
    + Đúng vậy, World Cup là sân chơi khắc nhiệt và cầu thủ nào có sự chuẩn bị tốt về thể lực cộng với chuyên môn của mình thì sẽ tỏa sáng. Tôi lấy ví dụ như trường hợp của Bradley (Mỹ); Robben (Hà Lan); Alves, Neymar (Brazil); Rodriguez (Colombia); Lahm, Kroos (Đức); Di Maria, Mascherano (Argentina); Pogba (Pháp)… 

    "Máy chạy" Robben

    Họ xứng đáng được gọi là những cái máy chạy lợi hại. Tôi nhớ không nhầm, tính đến hết vòng 1/8, họ đã chạy quãng đường dao động từ 42,5 đến 54,5km/người. Con số này cho thấy họ di chuyển rộng và chính điều đó đem đến sự hiệu quả cho các đội bóng. 

    Để tồn tại ở bóng đá hiện đại thì ngoài kỹ thuật cá nhân và khả năng dứt điểm, tốc độ đóng vai trò rất quan trọng, quyết định đến thành bại của ngôi sao. Chúng ta hãy  nhớ, hai cầu thủ đắt giá bậc nhất của bóng đá thế giới là Gareth Bale và Cristiano Ronaldo đều là những “con ma” tốc độ, hai “cơn lốc” thực sự ở Real Madrid. 

    Nhìn cách họ đi bóng rất khó hàng thủ nào có thể ngăn cản được. Đáng tiếc ở World Cup 2014, Ronaldo vẫn bị chấn thương hành hạ nên không còn là chính mình còn Bale không được dự. Tôi nghĩ, nếu hai anh này ngon lành thì chắc chắn sẽ khiến bóng đá tốc độ còn được tô đậm hơn nữa.

    NGÔI SAO NAM MỸ LẤN ÁT
    - Có một thống kê sau vòng 1/8, hai cầu thủ có lối chơi kỹ thuật là Messi (Argentina) và Shaqiri (Thụy Sỹ) đang là những người có số lần tạo cơ hội nhiều bậc nhất với 17-18 lần. Phải chăng, World Cup 2014 là sân khấu cho những nghệ sỹ làm xiếc với trái bóng?
    + Tôi đồng ý là Messi và Shaqiri là những ngôi sao cực lớn của Argentina và Thụy Sỹ. Hãy để ý, những pha lên bóng của hai đội bóng này đều lăn qua trạm chung chuyển Messi, Shaqiri. Họ là người kiến tạo lối chơi và số lần uy hiếp cầu môn của đội nhà phụ thuộc rất nhiều vào những pha đẽo gọt của hai cầu thủ nói trên. 

    Tôi được biết, gần cuối mùa giải 2013/14, trong màu áo Barcelona, Messi có dấu hiệu giữ sức để tập trung cho World Cup. Cậu ta vừa kỹ thuật lại có nền tảng thể lực ổn nên vẫn “nhảy múa” giữa các hàng thủ ở Brazil. 

    Tôi chỉ tiếc cho Shaqiri khi không thể cùng Thụy Sỹ vào tứ kết, bởi đây là cầu thủ rất đặc biệt không chỉ của bóng đá Thụy Sỹ mà cả châu Âu. Những pha xử lý bóng lắt léo và khả năng ra chân nhanh của cậu ấy rất đáng gờm. Khi xem Shaqiri thi đấu, thật khó để hình dung cậu ta đến từ châu Âu, đó là cầu thủ có xuất xứ từ Nam Mỹ thì đúng hơn bởi cái chất Latin đậm đặc trong từng bước chân, từng pha xử lý bóng.

    - Năm nay, các đội bóng châu Âu có vẻ lép vế hơn nhiều các đại diện Nam Mỹ. Liệu sau 2 kỳ World Cup gần nhất bóng đá lục địa già thống trị thế giới bây giờ phải trả về cho Nam Mỹ?
    + Bóng đá luôn vận động như guồng quay cuộc sống. Một đội bóng không thể hay mãi được. Như trường hợp Tây Ban Nha, lối đá Tiqui-Taca suốt mấy năm trời làm mưa làm gió, thống trị thế giới nhưng cũng phải đến lúc họ bị khắc chế. Nói chung, bóng đá châu Âu chỉ lên ngôi trong thời điểm nhất định thôi. Bây giờ, khi World Cup diễn ra trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thì đội nào khỏe, kỹ thuật và bản lĩnh hơn sẽ lên ngôi. Mà cái này thì rõ ràng các ứng viên đến từ Nam Mỹ chiếm ưu thế. 

    - Ông dự đoán thế nào về các danh hiệu “Vua phá lưới” và “Cầu thủ xuất sắc nhất giải”?
    + Với những diễn biến này thì sẽ không quá ngạc nhiên khi một cái tên đến từ Nam Mỹ sẽ được xướng tên ở các danh hiệu “Vua phá lưới”, “Cầu thủ xuất sắc nhất giải”. Họ gặp thiên thời địa lợi và quan trọng là tài năng biết lên tiếng đúng lúc, có khát khao vươn tới đỉnh cao. Có thể kể ra vài cái tên rất sáng chói đó là James Rodriguez, Neymar, Di Maria, Messi. 

    Tuy nhiên, cũng phải nói thêm rằng, trận chung kết sẽ có tính quyết định đến chủ nhân các danh hiệu cá nhân. Và biết đâu đó, trận chung kết năm nay sẽ là cuộc chiến nội bộ của Nam Mỹ và lúc đó chắc chắn toàn bộ các danh hiệu sẽ nằm lại châu lục của họ.

    - Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi này!
    NGỌC ANH (thực hiện) • 15:44 ngày 08/07/2014

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay