Bóng Đá Plus trên MXH

Di Stefano chưa từng đá cho Barca trận nào
13:51 ngày 30/07/2014
Di Stefano trên thực tế có thi đấu một vài trận, nhưng tất cả đều là giao hữu và gây quỹ và chỉ được tính là đấu tập chứ không phải là chính thức. Phe Barca đã vin vào đấy và khẳng định là Di Stefano đã từng chơi 3 trận cho đội bóng Catalonia và điều ấy là hoàn toàn sai lệch.

    Những trận đấu ấy không hề được tính là chính thức và không được lịch sử ghi lại. Trong các tài liệu của 2 tờ báo thân Barca là Mundo Deportivo và La Vanguardia, người ta không tìm ra nổi một trận nào trong những tháng Hè 1953 ấy.

    Trong cuốn sách rất chi tiết về Barca là Barca Eterno của Toni Closas và David Salinas, cũng không thấy nói về trận đấu nào như thế. Xin nhấn mạnh đây là cuốn sách chi tiết nhất, ghi lại toàn bộ các trận đấu của Barca với mức độ chi tiết đáng nể và được các cule xem như Kinh thánh. Người ta có thể tra cứu dễ dàng: mùa Hè 1953 Barca có đá 3 trận giao hữu ở Perpignan, Manresa và Badalona lần lượt vào các ngày 25, 28 và 29/6. Di Stefano không góp mặt trong bất kỳ trận đấu nào.

    Sau đó, Barca lên đường bay sang Caracas để dự “World Cup Mini” với các đội Ngôi sao Cacaras, Corinthians và Roma. Di Stefano không hề có mặt trong chuyến du đấu ấy bởi vì như đã nói, Di Stefano vẫn đang còn ràng buộc hợp đồng với Millonarios. 

    Cũng trong chuyến đi này, Chủ tịch Martí Carreto của Barca đã đến gặp Chủ tịch Alfonso Senior của Millonarios để giải quyết vấn đề. Senior yêu cầu Barca trả 27.000 USD (tương đương 1.350.000 peseta, tức 1/3 tổng số tiền mà Barca đã phải trả cho River trước dó).



    Marti Carreto gọi đấy là một con số phi lý và nói thẳng với đối tác: ông thà là để Di Stefano ngồi chơi xơi nước 1 năm rưỡi hơn là phải trả số tiền ấy. Chính phát ngôn này của ngài Chủ tịch Barca đã khiến Di Stefano cảm thấy buồn lòng.

    Trở lại với mùa Hè 1953, Barca đã tổ chức 3 trận đấu để Di Stefano không mất cảm giác bóng. Một trận giữa Palafrugell và đội nghiệp dư của Barca (Di Stefano đá cho Palafrugell). Một trận giữa “khách viếng mùa Hè” và “người bản địa”, Di Stefano, Cesar Rodriguez và Kubala đá cho đội “khách viếng mùa Hè”. Nhưng vì sợ có quá nhiều sự chú ý không cần thiết, Kubala đã rút tên khỏi trận giao hữu này.

    Tuy nhiên, Di Stefano có một lần khoác áo đội tuyển Catalonia trong trận giao hữu với đội tuyển Tây Ban Nha vào ngày 26/1/1955, lần đầu tiên Di Stefano và Kubala làm đồng đội của nhau. Đấy là vì khi ấy Di Stefano chưa có quốc tịch Tây Ban Nha. Đội tuyển Catalonia gồm các cầu thủ đến từ Barcelona và Espanyol với Di Stefano mang chiếc áo số 9 đá trên hàng công.

    Cần xác định rõ ràng một điều: những năm 1950, việc cầu thủ đội A khoác áo đội B để giao hữu là chuyện hết sức bình thường, không như bây giờ: khó có chuyện Iker Casillas khoác áo Barca hay Xavi mặc áo Real Madrid. Nhưng ngày ấy, Kubala thậm chí từng đá cho Real Madrid trong trận tưởng niệm Luis Molowny. Di Stefano lại từng khoác áo Deportivo la Coruna trong một trận tưởng niệm khác.

    Tất cả những thông tin trên đều có ảnh và cứ liệu xác thực. Tất cả đều nói lên một sự thật đã bị Barca cố tình che giấu: Di Stefano chưa từng đá một trận nào cho Barca cả.
    Minh Kiệt • 13:51 ngày 30/07/2014

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay