Sinh năm 1990, Phạm Thị Huệ là gương mặt trẻ nhất trong nhóm “ngũ chiến binh” từng lập kỳ tích đoạt 2 HCB ASIAD 2010. Chị cũng lấy chồng, có con sớm nhất, với ý trung nhân cũng chính là một chàng đua thuyền.
Mối tình của Huệ xuất phát từ chuyến tập huấn của các đội tuyển tỉnh, thành phố lên khu đua thuyền Hồ Tây. Chàng là thành viên của đội đua thuyền Đà Nẵng, nàng đến từ đội đua thuyền Quảng Bình. Tập huấn cùng một chỗ, cũng đầu mày, cuối mắt nhìn nhau nhưng phải đến một năm sau Huy mới “cưa” được Huệ.
Sau quãng thời gian tập huấn cùng nhau, Huệ được nhấc lên ĐTQG còn Huy vẫn ở lại đội đua Đà Nẵng. Rất may vì CLB đua thuyền Hồ Tây hiện đại nhất nên đây được chọn là đại bản doanh của nhiều đội trong đó có đội Đà Nẵng nên Huệ và Huy được ở gần nhau trong những lúc tập luyện và chỉ khi nàng theo ĐTQG du đấu thì mới phải xa cách.
Cuối 2011, họ quyết định cùng nhau xây tổ ấm để dịp Tết, nghỉ lễ được quây quần, sum họp. Chàng từ Đà Nẵng đã đi ngược ra Quảng Bình và sau 6 tiếng đi ô tô đã rước nàng rời quê về làm dâu đất sông Hàn. Cả hai đều đang tập huấn tại Hồ Tây nên đôi vợ chồng nhà Ngâu này đang được sum họp. Cũng như bộ đôi Sâm - Bình, họ thuê nhà ở ngoài gần CLB, chỉ có điều khác là không “nhịn” mà sớm có một cục cưng.
Có lẽ nhờ điểm tựa vợ con nên nghiệp của Huy gần đây rất phát triển. Anh không chỉ giành suất trên ĐTQG mà còn là một niềm hy vọng tranh Vàng SEA Games 27 . Trước đây, Huy thường xuyên phải ở nhà cổ vũ người yêu du đấu. Lần này, những tưởng cả hai sẽ có một kỳ Đại hội đặc biệt khi “bà mẹ một con” quay trở lại tập luyện rất tốt. Chỉ tiếc rằng, Myanmar đã cắt các nội dung “tủ” của Huệ ở cự ly 2.000m nên chị phải… ở nhà.