Bóng Đá Plus trên MXH

Chân dung ƯV QBV 2014 - Lionel Messi: La Pulga vẫn chỉ là… La Pulga
Cát Tường • 14:05 ngày 10/01/2015
Dù có giành lại được Quả Bóng Vàng FIFA hay không, Lionel Messi vẫn ngẩng cao đầu nhìn lại một năm thành công. Anh vẫn tỏa sáng trong bối cảnh chung là Barcelona thất bại. Và rút cuộc, anh cũng đã có một năm thành công trong ĐTQG - điều mà trước đó Messi chưa bao giờ có.
    NGÔI SAO SỐ 1 CỦA WORLD CUP 2014
    Giữa hiệp 1, Gonzalo Higuain đối diện Manuel Neuer trong một cơ hội không thể tốt hơn. 40 năm nay, chưa có đội nào thua ngược sau khi mở tỷ số ở trận chung kết World Cup (Pháp hòa và chỉ thua Italia ở loạt sút luân lưu vào năm 2006). Nhưng Higuain bỏ lỡ cơ hội. Lịch sử chắc chắn sẽ khác nếu Higuain ghi bàn trong trận chung kết World Cup 2014? Vâng, và tư thế của Messi trong thời điểm này chắc chắn cũng sẽ rất khác.

    Ít ra, Messi vẫn hơn hẳn Cristiano Ronaldo trong một phương diện: ảnh hưởng to lớn đến ĐTQG. Vẫn biết, đội tuyển BĐN của Ronaldo không phải là ứng cử viên vô địch World Cup, nhưng đấy không hề là đội tuyển yếu. Mặt khác, Argentina tuy có nhỉnh hơn BĐN thì đấy vẫn là đội bóng chưa hề thành công trên sân cỏ World Cup suốt 2 thập niên gần đây. 


    Sau thời kỳ rực sáng của Diego Maradona, chưa bao giờ đội tuyển Argentina trở về từ World Cup với niềm vui thành công (dù không vô địch) như World Cup 2014 vừa qua. Và đấy là kỳ World Cup mà Lionel Messi lĩnh giải Cầu thủ xuất sắc nhất. Gần như một mình anh tỏa sáng để đưa đội tuyển Argentina vượt qua tình trạng khó khăn, trong hơn nửa số trận tại giải.

    Vẫn biết, mọi sự so sánh đều sẽ có chỗ khập khiễng, kể cả việc so sánh... với chính mình. Messi trong năm 2014 có những chỗ không bằng chính anh ở 4 lần đoạt Quả Bóng Vàng trước đây. Nhưng phải nhấn mạnh: thành công trong ĐTQG, ở giải đấu lớn nhất thế giới, là điều mà Messi trước đây chưa bao giờ có được. Nói cách khác, bản thân Messi đã có chỗ xuất sắc hơn chính mình trong năm 2014 vừa qua.

    MESSI ĐỘC LẬP VỚI TIQUI-TACA
    Cũng trong năm 2014, Messi liên tục phá kỷ lục ghi bàn ở Champions League và La Liga dưới màu áo Barcelona. Sau hơn nửa thập kỷ thống trị bóng đá đỉnh cao, Barcelona hoàn toàn trắng tay trong năm 2014. Đấy là một trong những “thất bại tiêu biểu trong năm”. 

    Và đấy là thất bại nói lên hẳn một vấn đề chuyên môn: tiqui-taca thật sự thoái trào. Khi mà Xavi rút cuộc cũng phải oằn vai dưới gánh nặng tuổi tác thì Andres Iniesta cũng không thể tỏa sáng như mong đợi, và cả một hệ thống tiqui-taca sụp đổ theo. Pedro, Busquets, Pique... cũng đều mờ nhạt dù bản thân họ đều đang ở vào độ tuổi đỉnh cao phong độ. Nhưng Messi không hề sụp đổ. Đấy chính là khác biệt lớn.


    Không thể nói rằng Messi “to” hơn Barcelona. Nhưng ở một mức độ nào đó, người ta lại thấy rõ hơn giá trị của Messi khi Barcelona và lối chơi tiqui-taca thất bại. Hóa ra, Messi xưa nay tỏa sáng không phải nhờ vào hệ thống tiqui-taca mà cả thế giới ngưỡng mộ. Cũng không phải nhờ lò trẻ La Masia huyền thoại. Sao không nói La Masia củng cố được danh tiếng nhờ có Messi?

    Dù muốn hay không, Luis Enrique cũng phải tìm cách thay đổi lối chơi, và Barcelona quả đã có những thay đổi nhất định trong nửa đầu mùa này. Mặt khác, cũng phải thay đổi bởi giá trị lớn nhất ở Barcelona bây giờ là hàng công gồm 3 ngôi sao lớn nhất trong 3 cường quốc bóng đá Nam Mỹ. 

    Việc quan trọng của Enrique là làm sao khai thác được tài năng của bộ ba Neymar - Messi - Luis Suarez, chứ không phải làm sao để cứu vãn danh tiếng cho hệ thống tiqui-taca nữa. Đấy là hoàn cảnh mới. Và trong hoàn cảnh mới như vậy, Messi vẫn là ngôi sao nổi bật.

    CHIẾN THẮNG MỌI ÁP LỰC
    Nói về Messi, trước bất cứ giải đấu quan trọng nào, là phải nói về những áp lực lớn mà anh luôn bị tròng vào, một cách vô tình hoặc hữu ý. Chẳng hạn đề tài so sánh Messi với Maradona ở World Cup, so sánh Messi với Cristiano Ronaldo trong mối  tương quan Barcelona - Real Madrid, hoặc so sánh Messi với những tượng đài lớn trong lịch sử cuộc bầu chọn Quả Bóng Vàng. 

    Nhìn chung, đa số đều là những cuộc so sánh bất lợi, chỉ làm tăng thêm áp lực cho ngôi sao Argentina. Rút cuộc, Messi luôn biết cách vượt qua được những áp lực như thế. Đấy cũng là một thành công đáng kể của chính anh trong năm 2014.


    Chẳng hạn, Messi gần như “miễn nhiễm” với các thông tin xoay quanh scandal thuế khóa để có một kỳ World Cup thành công. Và khi Messi thành công trong đội tuyển Argentina (có thể gọi đấy là thành công lịch sử), người ta không nhất thiết phải đặt ra vấn đề “ai phục vụ ai” giữa Messi với các ngôi sao còn lại trong đội.

    Anh luôn biết cách lảng tránh đề tài Maradona. Mới đây, khi Zlatan Ibrahimovic nổi đóa chỉ vì không được chọn là ngôi sao số 1 trong làng thể thao Thụy Điển, giới quan sát lại càng thấy rõ Messi đáng yêu như thế nào khi anh hoàn toàn vứt bỏ cái Tôi ngay trong thành công tại World Cup. Cái cách mà giới bóng đá ngưỡng mộ, yêu mến Messi khác hẳn cái cách người ta tôn vinh, khen ngợi Cristiano Ronaldo.

    Giới hâm mộ trung lập hầu như không có biểu hiện hả hê, khoái chí khi thấy Barcelona của Messi thất bại trong năm 2014. Đấy cũng là chi tiết rất đáng lưu ý khi nhìn lại Messi trong năm 2014 - qua lăng kính con người.

    Messi có hy vọng ở những đường chuyền
    Tại World Cup 2014, Messi gây ấn tượng sâu đậm trong nửa chặng đường đầu tiên. Anh liên tục giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận trong suốt vòng bảng và vòng 1/8. Ở vòng bảng, Argentina luôn gặp khó khăn và khi nào cũng được “giải thoát” bằng các bàn thắng của Messi. Cụ thể, Argentina có 6 bàn thắng, gồm cả 1 bàn phản lưới nhà của cầu thủ Bosnia. Trong 5 bàn thắng mà các cầu thủ Argentina ghi được, có đến 4 bàn là của Messi!


    Tuy nhiên, càng về cuối giải thì Messi càng “đuối”, và nói chung thì anh bị Ronaldo lấn lướt về tổng số bàn thắng trong năm 2014. Trong năm 2014, Messi ghi được 43 bàn thắng trong 54 lần ra sân, tính cả ĐTQG lẫn CLB. Ronaldo ghi 49 bàn trong 47 trận. Hy vọng của Messi do vậy nằm ở những đường chuyền thành bàn. Anh có 21 đường kiến tạo thành công trong khi Ronaldo có 12 đường chuyền thành bàn.

    Những kỷ lục chưa thể… xác định
    Messi đã xô ngã kỷ lục ghi 251 bàn trên sân cỏ La Liga của Telmo Zarra. Dĩ nhiên, đấy là cột mốc lịch sử. Nhưng làm sao có thể nói kỷ lục mới là bao nhiêu bàn, khi Messi vẫn đang làm bàn đều đặn cho Barcelona! Cũng vậy, chỉ biết Messi (chứ không phải Cristiano Ronaldo) là người xô ngã kỷ lục ghi 71 bàn ở Champions League của Raul. Kỷ lục mới rút cuộc sẽ như thế nào thì đấy là chuyện của tương lai, còn phải chờ xem.


    Messi xuất sắc chỗ nào?
    Nhiều người không phục khi thấy giải thưởng cầu thủ hay nhất World Cup 2014 được trao cho Messi. Dù sao đi nữa, có những con số ủng hộ Messi tại giải đấu ấy. Anh đứng đầu World Cup 2014 về số lần đoạt giải cầu thủ hay nhất trận (4), số pha lừa bóng thành công (46 - huyền thoại Diego Maradona cũng chỉ có 50 lần lừa bóng thành công tại World Cup 1986), số đường chuyền quyết định (23).
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội