Bóng Đá Plus trên MXH

Bóng đá Colombia trong bàn tay Escobar: Maradona & Escobar thần tượng nhau
LÊ MINH • 06:41 ngày 12/02/2016
Trùm ma túy Pablo Escobar đã từng mời Diego Maradona vào nhà tù để thi đấu một trận giao hữu cho hắn xem và cá cược. Hãy nghe lại câu chuyện hấp dẫn ấy thông qua lời kể của chính “Cậu bé vàng”.
    “Đấy là năm 1991, (Guillermo) Coppola (*) cho biết có một nhân vật rất quan trọng của Colombia muốn mời tôi đá một trận giao hữu đỉnh cao. Khách mời cũng toàn là những cầu thủ nổi tiếng, trong đó có Rene Higuita. Rồi nhà tổ chức đưa tôi đến Medellin, xe chở vào một nhà tù có hàng nghìn lính gác bao quanh. Tôi tự hỏi: Mẹ kiếp, thế định nhốt bố à? Hahaha.

    Nhưng rồi khi bước vào trong khuôn viên của thứ được gọi là nhà tù ấy, tôi choáng ngợp trước sự xa hoa của nó. Có lẽ khách sạn hạng sang của Dubai cũng chỉ đến thế là cùng. Tôi được giới thiệu đến ông bầu của trận đấu, tôi gửi lời chào rất lịch sự. Y ra dáng là một kẻ lạnh lùng, nhưng cũng tỏ ra rất tử tế với tôi. Tôi có bao giờ xem TV hay đọc báo gì đâu, nên dù biết đấy là một nhân vật quan trọng, tôi cũng không dám cả quyết rốt cục đấy là ai.

    Rồi tôi được mời vào một văn phòng. Ở đó y cho biết rất ngưỡng mộ tôi. Y nói chính tôi là người đã truyền cho y cảm hứng lớn, tức là cũng là một người từ đói nghèo vươn lên thành công. Khi ấy, tôi cũng lờ mờ đoán ra đây là một người cực kỳ quyền lực trong thế giới ngầm. Nhưng đời nào tôi dám nghĩ đấy là con người đã đặt cả Nhà nước Colombia dưới chân mình, là con người đã muốn ai chết, người ấy khó lòng sống nổi. 


    Rồi trận đấu cũng diễn ra. Chúng tôi đã thi đấu rất vui vẻ. Đêm xuống, chúng tôi tham dự một bữa tiệc. Đấy là bữa tiệc tuyệt vời nhất mà tôi từng tham dự, và nó lại được diễn ra trong một nhà tù. Thật không thể tin nổi. Sáng hôm sau tôi chào từ biệt một cách rất thân ái”.

    Suốt cả đời mình, Maradona làm bạn với ma túy. Cũng chính cocain khiến ông bị trục xuất khỏi đội tuyển Argentina khi đang dự World Cup 1994 trên đất Mỹ, nơi Andres Escobar có pha đá phản lưới nhà định mệnh. Thế nên không có gì quá khó hiểu khi Maradona dành thiện cảm cho tay tổ tội phạm Pablo Escobar. Hãy nghe Maradona trình bày quan điểm khi được hỏi về việc Pablo đã giết hơn 10.000 người để bảo vệ cho vương triều tội phạm của mình.

    “Nào nào, vấn đề buôn ma túy thật sự là quá lớn, tôi đâu có tư cách gì để mà đánh giá. Nhưng hãy nhìn vào cách mà ông ta nuôi sống những nông dân trồng cây anh túc, những người làm trong phòng lab, những phi công mang ma túy vào Mỹ. Ông ấy đâu có ép buộc ai phải làm việc ấy, phải mua sản phẩm của mình. 

    Ông ấy không ăn trộm của ai điều gì cả. Chính những chính trị gia mới làm việc ấy. Họ nói mọi thứ để trúng cử rồi sau đó trộm tiền của của nhân dân. Một người mẹ mua sữa cho con mình phải trả tiền thuế cho hộp sữa ấy. Vậy thì ranh giới đạo đức giữa những việc vừa nêu là gì?

    Còn về việc người chết ư? Vâng, đó là một cuộc chiến. Ông ta làm mọi thứ để không bị dẫn độ về Mỹ, trong chừng mực nào đó là để quốc gia không bị lệ thuộc. Mà chiến tranh thì phải có người chết. Khi (George) Bush tranh chấp dầu hỏa, ông ta đã giết hàng trăm nghìn người. Vậy thì ai tệ hơn ai?”.

    (*) Guillermo Coppola là một doanh nhân nổi tiếng người Argentina. Ông sinh năm 1948 tại Buenos Aires và làm đại diện cho hơn 200 cầu thủ nổi tiếng tại Argentina. Trong đó, cầu thủ nổi tiếng nhất mà ông đại diện chính là Maradona. Chính mối quan hệ này đã biến Coppola thành một nhân vật cực kỳ nổi tiếng trên truyền hình. Ông thậm chí có cả một show truyền hình riêng. Cuốn hồi ký Guillote của ông trở thành best-seller chỉ sau 2 tuần.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội