Bóng Đá Plus trên MXH

Bebe - thương vụ kỳ lạ nhất của Sir Alex và M.U
HẠNH NGUYỄN • 13:38 ngày 20/07/2019
9 năm đã trôi qua kể từ khi M.U mua “tài năng từ trên trời rơi xuống” Bebe. Cho đến giờ đây vẫn là thương vụ khó tưởng tượng nhất của Sir Alex Ferguson và Quỷ đỏ. Thương vụ khởi đầu như cổ tích. Chỉ có hồi kết không có hậu.

    Cú sốc chuyển nhượng

    Trong sự nghiệp lẫy lừng và gắn liền với M.U của mình, Sir Alex đã đón về sân Old Trafford không biết bao nhiêu tân binh. Nhưng không ai đặc biệt như Bebe. Bebe là trường hợp đầu tiên và duy nhất được Sir Alex thu nhận mà ông chưa cần xem giò lần nào, dù là trực tiếp hay qua băng hình.

    Ngày 11/8/2010, M.U đạt thỏa thuận chiêu mộ Bebe từ CLB Vitoria Guimaraes của Bồ Đào Nha. Mức phí không được tiết lộ. Các nguồn tin tại Anh cho hay M.U trả cho Vitoria Guimaraes 7,4 triệu bảng để có được sự phục vụ của Bebe. Các nguồn tin tại Bồ Đào Nha thì đăng tải thương vụ này được thực hiện sau khi M.U đồng ý kích hoạt điều khoản phá vỡ hợp đồng trị giá 9 triệu euro giữa Bebe và Vitoria Guimaraes. Cho đến lúc ấy, gần như cả thế giới chứ không nói riêng gì các fan M.U vẫn không hề biết Bebe là ai. 

    Mọi người lên YouTube tìm kiếm clip về Bebe. Không có. Mọi người vào hồ sơ giải VĐQG Bồ Đào Nha để tra cứu về Bebe. Trống trơn. Sốc lại càng sốc.
    Đến bản thân Bebe về sau còn phải thú nhận: “Tôi sốc nặng. Suốt cả tuần trước khi được ký hợp đồng với M.U, tôi vẫn chỉ dám nghĩ mọi thứ như một trò đùa. Thế rồi mọi chuyện diễn ra hoàn toàn nghiêm túc. Tôi không thể tin nổi những gì đang diễn ra với mình. Chỉ mới ít tuần trước, tôi còn chơi ở giải hạng Ba của Bồ Đào Nha. Mà đùng một cái tôi được một trong những CLB vĩ đại nhất thế giới chiêu mộ. Có trong mơ tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ tới”.

    Mọi người tìm mỏi mắt không ra các dữ liệu về Bebe, không ra các clip về Bebe cũng đúng thôi. Vì trước khi được M.U chiêu mộ, Bebe cũng chỉ vừa mới chân ướt chân ráo gia nhập Vitoria Guimaraes. Bebe hồi ấy 20 tuổi, vừa ghi 5 bàn trong 6 trận giao hữu mùa Hè với Vitoria Guimaraes. Anh chưa bao giờ đá ở giải VĐQG Bồ Đào Nha. Bebe được Vitoria Guimaraes đón về từ CLB Estrela da Amadora, đội bóng chơi ở giải hạng Ba của Bồ Đào Nha.

    Suốt 4 năm ở M.U, Bebe khoác áo Quỷ đỏ 7 trận, ghi 2 bàn và vô địch Premier League
    Suốt 4 năm ở M.U, Bebe khoác áo Quỷ đỏ 7 trận, ghi 2 bàn và vô địch Premier League

    Đó vẫn chưa phải chi tiết sốc nhất về Bebe. Anh chàng lớn lên từ thành phố nhỏ bé Lourdes của Bồ Đào Nha này sinh ra trong gia đình nghèo đến mức bố mẹ anh không có đủ tiền để nuôi anh. Từ năm 12 tuổi, Bebe bị đem gửi vào một cô nhi viện gần Lisbon. Bebe mê chơi bóng nhưng với mác “tài năng trẻ từ cô nhi viện”, Bebe chỉ có thể góp mặt vào những giải đấu như World Cup cho người vô gia cư 2008 hay Festival bóng đá đường phố châu Âu 2009. Chính qua những giải đấu “cơ nhỡ” ấy, Bebe được đội bóng hạng Ba Bồ Đào Nha, Estrela da Amadora thu nhận.

    Trở lại với chuyện đặt niềm tin vào cầu thủ tấn công trưởng thành từ các giải bóng đá vô gia cư và bóng đá đường phố, Sir Alex lý giải: “Đôi khi, bạn phải hành động theo bản năng. Và đôi khi, bạn phải đặt trọn niềm tin hoàn toàn vào cộng sự của mình nữa”. Bebe được giới thiệu với Sir Alex bởi trợ lý của ông khi ấy, Carlos Queiroz.

    Sir Alex lý giải thêm chuyện vì sao M.U sốt sắng mua Bebe đến vậy: “Chúng tôi phải nhanh tay. Tôi nghe được tin Real hồi ấy cũng để mắt tới Bebe. Cả Benfica cũng muốn có cậu ấy”.

    Cổ tích không có hậu

    Bebe có trận ra mắt M.U vào ngày 22/9/2010, khi anh được Sir Alex tung vào sân thay Park Ji-sung ở phút 74 trận M.U gặp Scunthorpe tại vòng 3 League Cup. Ngày 2/10, anh ra mắt Premier League cũng từ ghế dự bị khi M.U gặp Sunderland. Bebe chưa ghi bàn song được giới chuyên môn đánh giá là “khá ấn tượng”.

    Ngày 26/10, Bebe có trận đá chính đầu tiên trong màu áo Quỷ đỏ. Anh ghi bàn góp phần giúp Quỷ đỏ loại Wolves ở vòng 4 League Cup. 1 tuần sau đó, Bebe được trình làng ở Champions League trong trận đấu với Bursaspor. Được vào sân thay người trong hiệp 2, Bebe ghi bàn từ đường kiến tạo của Paul Scholes.
    2 trận liên tiếp ghi bàn, Bebe được tung hô lên mây. Mọi người ví chuyện của Bebe đúng là cổ tích có thật. Hành trình kỳ diệu của Bebe đáng được dựng thành phim.


    Nhưng đời không như là mơ. Trận tiếp theo, Bebe được tung vào sân thay Owen Hargreaves khi M.U đối đầu Wolves ở Premier League. M.U thắng 2-1. Song Bebe có màn trình diễn thảm họa. Đỉnh điểm là pha tạt bóng từ sát biên phải ra hết đường biên ngang bên cánh trái. 

    Sau cú tạt bóng còn hơn cả phá bóng ấy, Bebe không bao giờ lóe sáng thêm được phút nào nữa. Các mùa tiếp theo, Bebe lần lượt bị đem cho Besiktas, Rio Ave và Pacos Ferreira mượn.

    Năm 2014, Bebe quyết định phải rời khỏi M.U. Anh tâm sự: “Ngày nào tôi cũng gọi điện cho người đại diện của mình để bảo ông ấy tìm đường cho tôi ra đi. Một khi không còn được ra sân, thì dù ở CLB vĩ đại nhất thế giới, bạn cũng chẳng thể hạnh phúc. Tiếp tục như thế làm gì?”.

    Canh bạc của Sir Alex đã thất bại. Tất cả như một trò đùa, ngay từ khi bắt đầu…

    Giá trị thực của Bebe đến đâu?
    Theo định giá trên chuyên trang về chuyển nhượng transfermarkt, Bebe hiện có giá 2 triệu euro. Thời điểm Bebe được transfermarkt định giá cao nhất là tháng 9/2014 với 3 triệu euro.

    Bebe giờ phiêu dạt về đâu?
    Sau khi rời M.U vào năm 2014, Bebe chuyển về Benfica. Năm 2016, anh chuyển sang Eibar. Kể từ năm ngoái, Bebe đầu quân cho Rayo Vallecano. Tổng cộng trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình, Bebe đã ra sân 204 trận và ghi 34 bàn.

    Tại sao Bebe thất bại ở M.U?
    Bản thân Bebe thú nhận: “Lỗi do tôi. Tôi chưa bao giờ có được thái độ nghiêm túc cần thiết khi tới M.U. Sau khởi đầu khá suôn sẻ, tôi đã chủ quan. Quá nhiều áp lực. Tôi đến M.U quá sớm, quá nhanh và đã không thể thích nghi kịp. Đâu thể sau một đêm, tôi từ cầu thủ đường phố chuyển ngay lên được đẳng cấp của những siêu sao như Paul Scholes”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội