Bóng Đá Plus trên MXH

Anh Hùng Bàn... Phiếm (số 61): Thái Lan, hãy vì đại cục!
AHBP • 15:28 ngày 05/09/2019
Hãy vì đại cục, đó là câu duy nhất Anh Hùng Bàn Phiếm tôi nhắn nhủ người anh em Thái Lan trước cuộc thư hùng tối nay.
    Đây là chuyên mục trào phúng của Anh Hùng Bàn Phiếm, các dữ kiện trong bài có thể là sự thật hoặc cũng có thể là sự tưởng tượng trong phút cao hứng của người viết.

    Thiên thượng địa hạ là cái lẽ tất nhiên của trời đất, người đứng trên cần bao dung với kẻ dưới, kẻ dưới phải tôn trọng người trên. Vậy mà liên tục mấy ngày nay thấy truyền thông Thái Lan rần rần đòi ăn tươi nuốt sống Việt Nam, AHBP ta thật không ưng cái bụng chút nào. Thế nên, đành ngưng chút việc tề gia là rửa bát để phân tích lý lẽ cho anh em Voi chiến hiểu rõ thiệt hơn.

    Nhân sự kiện trung tuần tháng 7 vừa qua, chẳng may thế nào anh em ta lại nằm chung bảng tại vòng loại World Cup 2022 cùng thêm các người anh em Indonesia, Malaysia và tụi UAE chẳng liên quan. Truyền thông quốc tế lập tức giật tít bảng G như AFF thu nhỏ với 4 đội Đông Nam Á. 

    Nói thật bọn này viết thế là đểu. Chẳng may UAE nó đứng đầu bảng bọn đấy lại chẳng kêu: “Ủ uôi, 4 đứa Đông Nam Á lại bị tay UAE đè đầu cưỡi cỗ”. Nếu vậy thì thật nhục nhã lắm ru.

    Mà, quả thực khả năng UAE đứng đầu bảng là cao. Đội này nằm ở nhóm hạt giống số một trong lễ bốc thăm và đứng tận vị trí thứ 65 trên bảng xếp hạng FIFA phiên bản cập nhật mới nhất. Vậy làm sao cho hết nhục, không chỉ vì cái họa UAE trước mắt mà cả cái tiếng vùng trũng bóng đá Đông Nam Á ta mang suốt mấy mươi năm qua? Xin thưa với anh em chỉ có cách hợp lực. Ba đánh một không chột cũng què, huống hồ anh em ta có bốn, các cụ đã dạy rồi.

    Việt Nam là ông vua không thể tranh cãi của bóng đá Đông Nam Á
    Việt Nam là ông vua không thể tranh cãi của bóng đá Đông Nam Á

    Vậy hợp lực như thế nào? Điều này càng đơn giản, ấy là dồn sức cho đội có thực lực nhất chống lại UAE. Dễ hiểu hơn, các đội cứ đá cật lực bất chấp thủ đoạn với UAE và nhường điểm cho đội thực lực nhất để ganh đua. Mà, đội có thực lực nhất Đông Nam Á hiện tại nhẽ chẳng phải Việt Nam?! Ai vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA?! Ai đương kim vô địch AFF Cup?! Ai làm rạng danh bóng đá Đông Nam Á suốt mấy năm qua?! Ai á quân U23 châu Á với cổ tích Thường Châu?! Ai đệ tứ anh hào Á Vận Hội?! Ắt tất cả đều có câu trả lời.

    Tôi biết anh em Thái Lan có tí "chíu khọ", nhưng anh em đã là quá khứ rồi, làm người nên biết sống cho hiện tại. Hơn nữa, bao lâu nay Việt Nam nổi danh khắp lục địa là Dũng sĩ diệt Tây Á, gặp Yemen hạ Yemen, gặp Jordan hạ Jordan, đến Qatar cũng hạ và UAE cũng bị đoàn quân áo đỏ "bán hành" đôi lần. Thật hùng dũng như người Tây Hạ khi xưa. Vậy mới đủ sức đảm đương trọng trách lớn lao của bóng đá Đông Nam Á trên đấu trường khu vực.

    Không những thế, dù vị thế bề trên, Việt Nam lúc nào cũng bao dung với kẻ dưới. King’s Cup chính là ví dụ. Đệ tứ anh hào túc cầu Á vận hội há chẳng hạ được một Thái Lan bé cỏn con đứng ngoài Top 100 túc cầu thế giới. Thế nhưng vì nể mặt người anh em, thắng đậm Thái Lan ngay trên sân Thái Lan thì phũ quá, Park quân sư mới nghĩ ra kế “Hạ Hồi Kim Quy Hiển Linh”, diễn nôm là ăn bàn rùa phút cuối, vừa giữ được uy thế, vừa không để Thái Lan mất mặt. Thật là thâm sâu hết sức.

    Nếu còn cay cú, xin nhắc nhớ anh em Thái Lan về chuyện huyết thống. Thực ra Thái Lan và Việt Nam tuy núi không liền núi, sông không liền sông, biển không liền biển nhưng lại có chung nguồn gốc. Cụ thể, tạp chí di truyền quốc tế uy tín Human Mutation gần đây công bố nghiên cứu lớn về bộ gen người Việt. Theo đó, người Việt có bộ gen độc lập với người Hán và khởi nguồn từ châu Phi, tương tự người Thái, người Indo, người Malay.

    Kế
    Kế "Hạ Hồi Kim Quy Hiển Linh" của thầy Park thật thâm sâu

    "Cùng sống trong một khu vực rộng lớn mà người Việt có tiếng nói riêng, nhưng bộ gen của quần thể người Kinh Việt Nam tương đồng với quần thể người Thái Lan, chứng tỏ có những quan hệ về di truyền", Ông Nguyễn Thanh Liêm, viện trưởng Viện Nghiên cứu tế bào gốc - công nghệ gen Vinmec, chủ nhiệm đề tài nghiên cứu về hệ gen người Việt Nam cho biết. 

    Vậy nên, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau, các cụ cũng dạy. Tóm lại, câu cuối cùng AHBP tôi muốn nhắn nhủ anh em Thái Lan là: Hãy vì đại cục! Nếu cứ cưỡng lại mệnh trời cẩn thận lại thua nhục mà trở nên kỳ cục.

    Tái bút: Đây là mục tư vấn ẩm thực cho anh em nào đặt vé sang Thái Lan cổ vũ dịp này. Đặc sản Thái Lan là chè và một trong những món chè nổi tiếng nhất là chè xoài. Khác với những món chè khác dùng thìa xúc ăn, chè xoài được cấp đông rồi ăn theo kiểu mút mát như kem. Đặc biệt, món này chỉ được bán ở gầm cầu các kênh rạch. Thế nên món này gọi là chè Rạch Gầm - Xoài Mút, âu cũng là một cách nhắc nhở của thế hệ ông cha người Thái.

    Tái tái bút: AHPB tôi vốn biết chút thiên văn, biên bài xong bèn đi rửa bát tiện thể xem luôn thiên văn thì thấy một ngôi sao sa xuống, trực chỉ nước Lào mà rơi. Thiên thạch rơi thực ra là chuyện cơm bữa, chung cư tôi ở vật thể lạ vẫn rơi từ trên trời xuống đều đều. 

    Điều đáng nói thiên thạch này nồng độ cồn quá mức cho phép nên rơi theo quỹ đạo đánh võng, lúc ngả sang Đông, lúc ngả sang Tây. Cuối cùng gặp đúng cơn áp thấp nhiệt đới rơi ngay xuống vùng đất phía Đông của nước Lào, phát ra ánh hào quang chói lòa. Thực mệnh trời đã chọn Việt Nam làm vua Đông Nam Á.

    Tái tái tái bút: Sao vừa rơi thì nghe trẻ con vừa đi vừa hát: Lẩu gì mà ngon ngon thế/Xin thưa rằng lẩu thái/Ăn vào thì sẽ làm sao?/Không sao, ăn vào thì thấy ngon thôi. Hihi. Thôi không tái nữa, tái nữa vợ tái chín mất.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội