Bóng Đá Plus trên MXH

Anh hùng bàn phiếm (số 48): World Cup, ta đến đây!
AHBP • 20:50 ngày 17/07/2019
Lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2020 khu vực châu Á vừa kết thúc, Anh Hùng Bàn… Phiếm lập tức thấy ngay tấm vé vào vòng loại kế tiếp của thầy trò HLV Park Hang Seo, thậm chí là vé dự VCK tại Qatar.
    Đây là chuyên mục trào phúng của Anh Hùng Bàn Phiếm, các dữ kiện trong bài có thể là sự thật hoặc cũng có thể là sự tưởng tượng trong phút cao hứng của người viết. 

    Lịch sử đang ủng hộ ĐT Việt Nam bất chấp điểm thi lịch sử của kỳ thi tốt nghiệp cấp III thấp như ruộng mạ. Nhưng đừng có lo lắng, lịch sử ở đây là lịch sử bóng đá chứ không phải thứ lịch sử về những trận đánh, số địch bị giết hay bị thương, số xe tăng, xe bọc thép bị phá hủy…

    Trong một bảng đấu mà Việt Nam chỉ ngại đúng ĐT Việt Nam thì chuyện kiếm vị trí đứng đầu quá đơn giản. Thái Lan bây giờ nghe đến tên đội tuyển Rồng Vàng là xanh như mắt mèo luôn. Đá với nhau mấy lượt, lần nào Voi Chiến cũng bị biến thành Voi Thiến. Sự kỵ giơ trước đây, xưa rồi Diễm.

    Bảng G của ĐT Việt Nam
    Bảng G của ĐT Việt Nam

    Malaysia cũng ghê đây nhưng có cần phải nhắc lại đây chính là bại tướng của ĐT Việt Nam ở chung kết AFF Cup mới nhất không nhỉ? Chỉ cần cử một Anh Đức đã già như lão tướng Hoàng Trung là cũng đủ khiến người Mã sợ mất mật, chứ chưa cần đem ra một Công Phượng vừa gia nhập CLB hàng đầu châu Âu đâu nhé.

    Thầy trò ông Park Hang Seo cũng chẳng ngán Indonesia. ASIAN vừa qua, ngay tại đất nước Indonesia, người hâm mộ bóng đá nước này cũng chẳng biết đến ĐTQG là gì mà chỉ hăng hái cổ vũ cho các tuyển thủ Việt Nam vừa đẹp trai, vừa đá bóng hay lại vừa giỏi làm quảng cáo.

    Ê, làm quảng cáo hay nha, anh em cầu thủ có tiền để tiêu lại không phải ủ mưu bán độ như lớp đàn anh, đàn chú xưa kia. Thế mà lại có ông bầu dám phê bình chuyện này, đúng là chẳng biết tốt xấu hay dở là gì.

    Đá vòng loại World Cup cũng đơn giản như đá AFF Cup ấy mà
    Đá vòng loại World Cup cũng đơn giản như đá AFF Cup ấy mà

    Còn UAE, một đối thủ Tây Á ư. Chúng ta cũng chẳng sợ nốt. Nếu phải chạm trán Iraq hay Iran thì còn đôi chút lăn tăn, chứ còn UAE thì chúng ta hoàn toàn nghĩ đến “một kết quả có lợi”. Chỉ cần có được câu kết luận này thôi, đảm bảo 99% phần thắng đã thuộc về những chiến binh Đỏ.

    Thế nên, tại bảng G này, chắc chắn nếu các cầu thủ có được phong độ tốt và thể hiện được đúng thực lực, nếu ông Park Hang Seo vẫn còn là HLV trưởng và có mức lương hài lòng, nếu các công ty, các nhãn hàng đề nghị những khoản quảng cáo với mức giá dành cho những tuyển thủ World Cup, nếu trọng tài không thiên vị đối thủ, nếu thần May Mắn đứng ở phía Rồng Vàng… thì ĐT Việt Nam sẽ đạt điểm G, tức là đứng đầu bảng đấu.

    Các tuyển thủ cần phải tự tin rằng mình là người làm nên lịch sử, viết nên lịch sử chứ không phải các thí sinh thi môn lịch sử để có bằng tốt nghiệp.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội