Zaha mất tới 4 năm ròng rã suy nghĩ, nâng lên đặt xuống giữa lựa chọn khoác áo ĐT Anh hoặc Bờ Biển Ngà, và rồi anh đã chọn phục vụ cho quốc gia nơi anh cất tiếng khóc chào đời. Trong bài trả lời phỏng vấn trên tờ Guardian trước sự kiện này, Zaha khẳng định anh không hề hối hận.
Zaha sinh ra ở Abidjan (Bờ Biển Ngà) rồi chuyển sang Anh sinh sống năm 4 tuổi. Anh trải qua tuổi thơ trên đất Anh, khởi nghiệp bóng đá cũng ở Anh, được triệu tập khoác áo đội trẻ Anh. Tuy nhiên, rốt cuộc anh lại chọn phục vụ cho ĐT Bờ Biển Ngà, thay vì ĐT Anh.
“Tôi muốn chơi cho Bờ Biển Ngà, dù nước Anh nuôi tôi lớn, cho tôi cơ hội chơi bóng. Trong 4 năm qua, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi tự phân tích tình thế của mình và tôi đã đưa ra lựa chọn cuối cùng, theo tôi, là sáng suốt. Bờ Biển Ngà đang quy tụ khá nhiều ngôi sao lớn, là một đội tuyển có tiềm năng và ở đây, họ coi tôi như người nhà, dù tôi chưa hề trở về Bờ Biển Ngà kể từ khi rời khỏi đây”, Zaha tâm sự trên báo Guardian.
Hôm 8/1 vừa qua, trong trận giao hữu giữa Bờ Biển Ngà và Thụy Điển, Zaha đã có trận đấu ra mắt, dù chỉ xuất phát từ băng ghế dự bị. Tuy nhiên, ở trận mở màn của Bờ Biển Ngà tại CAN 2017, chắc chắn cựu tiền vệ của Man United sẽ được trao cơ hội lần đầu tiên đá chính tại một giải đấu lớn.
Cơ hội này hoàn toàn xứng đáng với những gì Zaha đã thể hiện trong mùa bóng này. Tại Premier League trong màu áo Crystal Palace, Zaha ghi 4 bàn và thực hiện 8 đường kiến tạo trong 19 trận đấu. Với 12 lần in dấu giày vào các bàn thắng, một mình Zaha đã đóng góp tới 40% tổng số bàn thắng Crystal Palace ghi tại Premier League mùa này.
Zaha nối gót Diego Costa Trước Zaha, bóng đá thế giới đã từng chứng kiến trường hợp của Diego Costa. Anh sinh ra ở Brazil và có đủ điều kiện khoác áo ĐT Brazil (thực tế là Costa đã chơi 2 trận cho đội trẻ quốc gia này), nhưng sau cùng Costa lại chọn thi đấu cho ĐT Tây Ban Nha. Adnan Januzaj sinh ra ở Kosovo, nhưng sau này lại thi đấu cho ĐT Bỉ. |