Bóng Đá Plus trên MXH

X-Player: Kostas Manolas, mục tiêu mới nhất của Arsenal
Lý Nam • 15:57 ngày 17/08/2014
Kostas Manolas đang là cái tên được Arsenal nhắm tới cho vai trò thay thế Thomas Vermaelen đã chuyển sang Barcelona, tuy nhiên, chắc hẳn danh tiếng của trung vệ người Hy Lạp chưa được nhiều người biết tới.
    Khởi nghiệp
    Kostas Manolas khởi đầu sự nghiệp tại lò đào tạo trẻ của CLB Thrasyvoulos năm 2005, khi anh 14 tuổi. 4 năm sau đó, anh được người chú Stelios Manolas, khi ấy đang là giám đốc kỹ thuật CLB nổi tiếng AEK Athens tạo điều kiện ra mắt HLV Dusan Bajevic, và quả thực anh đã gây được ấn tượng.

    Hè năm đó, Manolas kí hợp đồng 3 năm với AEK. Anh có trận ra mắt trước đối thủ AO Kavala và lập tức được nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất trận. Trong 6 trận tiếp đó, anh có thêm 4 danh hiệu tương tự nữa, một điều tuyệt vời đối với một trung vệ mới chỉ 18 tuổi.

    Manolas ghi bàn thắng đầu tiên là vào lưới đại kình địch Olympiakos, mà hiện tại đang là đội bóng anh đầu quân, tháng 5 năm 2010. Mặc dù vậy, chỉ sau 15 phút thi đấu, Manolas bị chấn thương và phải rời sân. Tuy nhiên, anh từ chối tới bệnh viện để ở lại theo dõi các đồng đội thi đấu.

    Một sự kiện khác đáng chú ý liên quan tới Manolas: kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm 2012, Everton và AEK đã đạt thỏa thuận về giá để thực hiện thương vụ chuyển nhượng trung vệ khi ấy 21 tuổi, nhưng bản thân anh lại từ chối cơ hội tới xứ sở sương mù. Lý do là bởi anh không muốn khiến AEK gặp khó khăn, trong hoàn cảnh họ chỉ còn lại 3 trung vệ, 1 Traienos Dellas đã 36 tuổi và 2 cầu thủ trẻ khác.

    Gia nhập Olympiakos


    Hè năm 2012, Manolas rời bỏ đội bóng yêu thích từ thuở nhở AEK để gia nhập Olympiakos theo dạng CNTD. Tại đây, anh tiếp tục tỏa sáng rực rỡ và nhanh chóng trở thành trụ cột hàng phòng ngự. Ngay sau đó, hàng loạt CLB Premier League đánh tiếng muốn có cầu thủ này, từ Sunderland, Everton, Fulham, Tottenham và mới nhất là Arsenal.

    Đỉnh cao
    Nhắc tới Manolas, không thể không đề cập tới những ấn tượng anh thể hiện trong trận thắng 2-0 của Olympiakos trước M.U. Đội bóng Hy Lạp đã trình diễn một bộ mặt đầy chắc chắn và điểm nhấn chính là cầu thủ sinh năm 1991.

    Tại kỳ World Cup 2014 vừa qua, Manolas cũng là trụ cột của ĐT Hy Lạp, đặc biệt ở trận đấu với Colombia. Kết quả thua 0-3 trước James Rodriguez và đồng đội thoạt nghe thì có vẻ tồi tệ, nhưng thực chất cá nhân trung vệ 23 tuổi đã chơi rất tốt, nổi bật là khả năng chọn vị trí. Anh liên tục chiến thắng các cầu thủ tấn công của đại diện Nam Mỹ, kể cả trong những cuộc đua tốc độ. Anh thậm chí còn đóng góp vào khâu tấn công với 4 lần đi bóng, nhiều hơn bất kỳ ai trên sân.

    VIDEO: Tài năng của Manolas
    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội