Một cầu thủ “vô danh tiểu tốt”, thông qua một luật sư “ranh con”, đã ngẩng cao đầu khi bước ra khỏi phiên tòa trong tư cách chiến thắng. Bị đơn, cũng là bại tướng của họ, gồm toàn những “gã khổng lồ”: UEFA; LĐBĐ Bỉ; CLB RFC de Liege (Bỉ). Hệ quả của phiên tòa kết thúc ngày 15/12/1995 ấy: thế giới bóng đá phải thay đổi hoàn toàn.
Giả sử siêu CLB Man City bị trừ hàng chục, thậm chí hàng trăm điểm, bị đưa ra khỏi Premier League và không được dự Champions League, thì đấy sẽ là sự kiện chấn động mà bóng đá đỉnh cao không thể hình dung? Dĩ nhiên rồi. Nhưng không có gì là không thể. Một “phiên tòa lịch sử”, bắt đầu vào 15/9, sẽ quyết định Manchester City có vi phạm… 115 tội danh mà Premier League tố cáo hay không. Chỉ đến khi phán quyết cuối cùng được đưa ra, chúng ta mới có thể hình dung bộ mặt tiếp theo của bóng đá đỉnh cao là như thế nào.
Trong lúc chờ đợi, hãy xem lại một vụ kiện lịch sử khác, để thấy rằng: bóng đá đỉnh cao diễn ra như thế nào đôi khi không phải do giới điều hành bóng đá c