Bóng Đá Plus trên MXH

Jose Mourinho đến Fenerbahce: 'Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã'
KHÔI NGUYÊN • 10:00 ngày 01/06/2024
Fenerbahce là một thế giới điên cuồng và HLV Jose Mourinho đang bước vào đó cùng tâm thuật hắc ám. Mối duyên này quả là xứng lứa vừa đôi, bởi chỉ một chiến lược gia thâm hiểm mới sánh vai hợp với những gã CĐV điên khùng, những tên côn đồ sân cỏ khét tiếng và những cầu thủ "rạch giời rơi xuống".

    Mourinho chuẩn bị trở lại công việc huấn luyện bóng đá bằng quyết định bước vào "chảo thịt hầm" Fenerbahce. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha, 61 tuổi, nổi tiếng với những trò lố lăng trong suốt sự nghiệp cầm quân. Trong vài tháng cuối cùng ở Roma, ông đã làm rất nhiều hành động điên rồ.

    Thống kê không thiếu. Từ việc liên tục bị trọng tài đuổi khỏi sân, đến những cuộc cãi vã "sặc mùi mắm tôm" với giới truyền thông và thậm chí còn tự gọi mình là “Harry Potter”. Mourinho bị Roma sa thải vào tháng 1, nhưng ông không thiếu những lời đề nghị mới. Thậm chí, chốn cũ bão táp - MU - cũng có ý định tái duyên.

    Tuy nhiên, thử thách tiếp theo của Mourinho sẽ là giàn thiêu ở Istanbul, khi dẫn dắt  một trong những CLB bóng đá điên khùng nhất, được hậu thuẫn cuồng nhiệt nhất ở bóng đá châu Âu. Cho dù không thành công ở châu Âu trong những năm gần đây do khoảng cách giàu nghèo với giới tinh hoa, Fenerbahce vẫn là một trong những siêu cường của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ.

    Thật đáng kinh ngạc, có tới 32% người hâm mộ Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Fener. Biển CĐV mặc đồ đen sọc vàng màu cờ sắc áo luôn tự hào về CLB này phủ khắp Thổ Nhĩ Kỳ. Mourinho, người từng dẫn dắt nhiều CLB lớn nhất châu Âu, phải chuẩn bị tinh thần cho bối cảnh căng thẳng tại đây.

    32% CĐV Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ CLB Fenerbahce

    Vào tháng 3/2024, Fenerbahce đã dính líu đến cảnh bạo lực gây sốc mới nhất khiến giải Super Lig phải điêu đứng. Sau chiến thắng 3-2 nghẹt thở trước đối thủ Trabzonspor, các CĐV đội nhà đã chạy xuống sân, một số thậm chí còn cầm vũ khí để tấn công các ngôi sao Fener.

    Cựu tiền đạo Chelsea là Michy Batshuayi đã phải ra đòn với một kẻ quá khích bằng một cú đá ngược như một sát thủ. Trong khi đó, ngôi sao Bright Osayi-Samuel xoè song chưởng để táng những nắm đấm to vật vào đầu một kẻ tấn công bạo động khác.

    HLV lúc đó là Ismail Kartal đã suy ngẫm sau trận đấu: “Tại sao những sự kiện này lại xảy ra khi chúng tôi đang giành chiến thắng ở đây? Tôi không hiểu những điều này. Rốt cuộc tại sao chúng ta lại mâu thuẫn với Trabzonspor như vậy khi 2 chủ  tịch và 2 HLV  không có vấn đề gì?”.

    Nếu xung đột với Trabzonspor rất khốc liệt thì mối hận thù giữa Fenerbahce và Galatasaray lại ở một cấp độ hoàn toàn khác. Được mệnh danh là “trận derby của bạo tàn và thù hận vô lượng kiếp”, trận đấu này thường bị hoen ố bởi những cảnh bạo lực.

    CĐV Fenerbahce rất thích xuống sân giao lưu võ thuật với cầu thủ

    Năm 2012, mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi Galatasaray vô địch giải đấu trước Fenerbahce nhờ trận hòa 0-0. Cảnh sát, được trang bị bình xịt hơi cay, sử dụng khiên chống bạo động để cố gắng bảo vệ các cầu thủ của Galatasaray khỏi những CĐV Fenerbahce giận dữ xông vào sân.

    Ghế được ném về phía các cầu thủ đối phương, trong khi nhiều CĐV ném đá vào xe cảnh sát bên ngoài SVĐ. Vào thời điểm đó, thậm chí còn có thông tin cho rằng một CĐV mặc áo Galatasaray ở nơi khác ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bị một nhóm CĐV Fenerbahce đánh và đâm bằng dao, mặc dù may mắn sống sót.

    Sau trận đấu với Trabzonspor vào tháng 3, hậu vệ Alexander Djiku của Fenerbahce đã đưa ra cái nhìn sâu sắc về cảm giác thi đấu cho CLB. “Chúng tôi lo sợ cho tính mạng của mình, bởi vì khi một CĐV sẵn sàng chiến đấu, bạn sẽ không bao giờ biết điều gì có thể xảy ra”.

    Djiku, 29 tuổi, tiếp tục nói: “Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, chúng tôi đã ăn mừng chiến thắng ở giữa sân - như vẫn làm ở mọi trận đấu. Chúng tôi bắt đầu nhìn thấy CĐV ùa vào sân, và cảm thấy sởn gai ốc. Không phải một mà là hàng trăm CĐV đang tiến tới và bao vây chúng tôi.

    Tất cả chúng tôi chạy ra giữa sân trong sự bảo vệ của các cầu thủ Trabzonspor. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Một số đồng đội của tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tự vệ để cứu lấy mạng sống của mình. Mọi thứ thật kinh hoàng”.

    Tại Fenerbahce, bạo lực là chuyện nhỏ, chửi trọng tài là lời yêu thương

    Sau vụ tấn công Trabzonspor, Fenerbahce đe dọa sẽ rời Super Lig. Vào thời điểm đó, họ còn dính vào những sự cố khác bao gồm cả vụ xả đạn vào xe bus chở đội năm 2015. Fenerbahce cũng phàn nàn về việc các quan chức bóng đá, trọng tài “chống lại họ”.

    Và bây giờ, Mourinho, người cũng thường xuyên chỉ trích trọng tài, sẽ tiếp quản một đội không giành được danh hiệu - mặc dù đã kiếm được 99 điểm ở mùa giải vừa kết thúc. Với việc đối thủ Galatasaray vô địch với 102 điểm, CĐV Fener đã vô cùng phẫn nộ.

    Trong một video clip được lan truyền trên mạng, người ta thấy một CĐV giận dữ liên tục đâm vào tấm áp phích in chân dung của chủ tịch CLB là Ali Koc. Galatasaray cũng đánh bại Fenerbahce để giành cúp Quốc gia, sau một trận chung kết đáng kinh ngạc.

    Ở trận đấu đó, họ đã thể hiện sự bất mãn với LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ bằng cách  tung đội U19 vào sân để phản đối trận chung kết tranh Siêu cúp. Sau khi Mauro Icardi ghi bàn chỉ sau 50 giây của trận đấu, đội trẻ của Fener đã rời sân và trao chiến thắng cho Galatasaray.

    Hung thần sẽ gặp ác ma khi Mourinho đến dẫn dắt Fenerbahce. Bão lửa chắc chắn sẽ đổ xuống giải Super Lig của Thổ Nhĩ Kỳ vào mùa giải tới. Ối trời ôi, có cái gì nó vừa nổ ấy nhỉ?

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội