Ancelotti mới thực sự là “Người đặc biệt”
Các CĐV từng chứng kiến cảnh Jose Mourinho chạy khắp sân ăn mừng chiến thắng của đội nhà giống như thể ông vừa mới ghi bàn thắng quyết định. Những người yêu bóng đá cũng từng chứng kiến cảnh Pep Guardiola bất lực, vò đầu bứt tai, tự hành hạ bản thân bằng cách cào xước cả mặt mình. Xa hơn nữa, đó là cảnh Sir Alex Ferguson trên băng ghế chỉ đạo của MU với dáng vẻ bồn chồn và tốc độ nhai kẹo cao su tỷ lệ thuận với sự lo lắng. Nói vậy để thấy rằng, nghề HLV là nghề rất khó giấu nổi những cảm xúc cá nhân.
Nhưng bóng đá thế giới có một trường hợp ngoại lệ, đó là HLV Carlo Ancelotti của Real Madrid. Nếu bạn muốn tìm thấy một khoảnh khắc quát tháo học trò trên sân hay một pha ăn mừng quá lố nào đó của chiến lược gia người Italia thì đó là điều gần như không thể. Carletto buồn vui không hề thể hiện ra mặt. Ông luôn kiểm soát tốt cảm xúc của mình giống như một nhà tu hành đã đắc đạo: Không sân si, sẵn s&agra