Đó là trận đấu mà Shanghai SIPG đã chơi khá tốt. Dưới sự dẫn dắt của HLV André Villas-Boas, họ tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn về phía cầu môn đối phương. Oscar như thường lệ vẫn chơi tốt và tung ra nhiều đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội.
Nhưng những gương mặt ở tuyến trên như Hulk hay Elkeson lại không tận dụng được. Dù ghi bàn trước, song Shanghai SIPG vẫn phải rời sân với chỉ 1 điểm trong tay, bởi Alexandre Pato đã kịp gỡ hòa cho Tianjin Quanjian sau giờ nghỉ.
Trận hòa của Shanghai SIPG đã tạo điều kiện cho Shandong Luneng vươn lên chiếm giữ ngôi đầu. Cặp tiền đạo ngoại nổi danh Diego Tardelli và Graziano Pelle đã chơi rất xông xáo khi Shandong Luneng gặp đối thủ mạnh Beijing Guoan. Tuy nhiên, hai chân sút này lại khá vô duyên trước khung thành đối phương. Pelle bỏ lỡ một cơ hội mười mươi khi trận đấu mới bắt đầu được 5 phút.
Tardelli cũng thiếu sắc sảo khi ra chân dứt điểm trong vòng cấm. Dù vậy, Shandong Luneng vẫn đánh bại Beijing Guoan bằng pha làm bàn duy nhất của Wu Xinghan. Thắng lợi này giúp Shandong Luneng vượt lên trên Shanghai SIPG với khoảng cách 2 điểm, để dẫn đầu giải VĐQG Trung Quốc.