“Nếu phải đá penalty thì tôi cùng cả đội cũng cảm thấy bình thường, không phải lo lắng gì. Cứ nhập cuộc với tâm lý thoải mái nhất thôi”, Bùi Tiến Dũng chia sẻ trước buổi tập chiều ngày 25/8. Anh bổ sung: “BHL sẽ giao nhiệm vụ cho từng người nếu phải đá penalty. Tôi luôn sẵn sàng thực hiện nếu được phân công”.
Đội nhà lần đầu tiên giành quyền vào tứ kết ASIAD nên Tiến Dũng cảm thấy rất vui sướng. Có chút bất ngờ, nhưng anh cho rằng cả đội đã thể hiện được sức mạnh từ vòng bảng cho đến vòng 1/8 và xứng đáng lọt vào nhóm 8 đội mạnh nhất giải.
Đánh giá về Syria, Tiến Dũng khẳng định đây là đội bóng rất đáng gờm: “Syria rất mạnh, các cầu thủ có thể hình và thể lực tốt. Ở VCK U23 châu Á vừa rồi, rất vất vả chúng ta mới có được trận hòa với họ. Thế nên, ở trận đấu tới cả đội phải cố gắng nhiều hơn nếu muốn giành vé đi tiếp. Syria có những cá nhân nhanh khỏe và khéo, nhưng điểm yếu của họ là xoay xở chậm bởi các cầu thủ...rất cao”.
Khép lại phần trả lời phỏng vấn, trung vệ Tiến Dũng hồ hởi khẳng định: “Chúng tôi đang có tinh thần rất tốt và nhiều động lực để viết tiếp trang sử mới cho bóng đá Việt Nam”.
Olympic Việt Nam thả lỏng và tập sút 11m Sau một ngày nghỉ xả hơi, chiều qua Olympic Việt Nam đã tập trở lại tại sân phụ Bung Karno. Ở buổi tập kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ, HLV Park Hang Seo chủ yếu cho các học trò chơi nhẹ, thả lỏng. Đội được chia thành 2 nhóm. Nhóm cầu thủ dự bị tập dứt điểm, trong khi các cầu thủ đá chính chơi những trò vận động tạo cảm giác thư giãn. Duy Mạnh tập dứt điểm trên chấm 11m Ảnh: ĐỨC CƯỜNG Toàn đội tỏ ra khá thoải mái, thể hiện sự hưng phấn cao độ. Thầy trò HLV Park Hang Seo liên tục cười không ngớt, trêu đùa nhau từ đầu đến cuối buổi. Kết thúc buổi tập, ông thầy người Hàn Quốc tiếp tục cho toàn đội rèn đá penalty để sẵn sàng cho phương án sẽ giải quyết trên chấm 11m với đối thủ ở trận đấu tới. |